Ba má chồng đem toàn bộ tài sản cho cháu ngoại cá độ, vợ chồng tôi trắng tay

Ba má chồng đem toàn bộ tài sản có công sức của vợ chồng tôi cho cháu ngoại, cháu ngoại lai đem đi cá độ nên nhà bị kê biên.

Tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi. Nhà chồng cách nhà ba mẹ tôi tận 300km. Ở cái thời mà phương tiện giao thông chưa phát triển, ngày tôi đi lấy chồng, ba mẹ vô cùng lo lắng, sợ con gái lấy chồng xa phải chịu nhiều thiệt thòi. Song tôi vô cùng tự tin vào tình yêu của chồng, cũng rất yên tâm rằng, mình sống tốt thì sẽ được gia đình chồng đối xử tốt.

Thời tôi về làm dâu nhà anh, cuộc sống còn vô cùng khổ cực. Nhà anh ở thị xã nhưng cũng nghèo khổ và hoang vu không kém gì quê tôi. Má chồng tôi là nông dân, không được ăn học gì nhiều. Vì thế, dù không có ý gì nhưng đối với đứa con dâu ngoại tỉnh này bà cũng không mấy vui vẻ, nhiều lần nói bóng gió, kiếm chuyện gây khó dễ. Có lẽ tư tưởng phải dằn mặt con dâu ngay từ đầu đã ăn sâu vào tâm trí của một thế hệ.

Ba ma chong dem toan bo tai san cho chau ngoai ca do, vo chong toi trang tay
Tôi làm quần quật cung phụng nhà chồng gần 20 năm (Ảnh minh họa)

Dẫu vậy, tôi vẫn luôn yêu quý và kính trọng ba má, cố hết sức làm ăn tiết kiệm để đóng góp cho gia đình chồng. Cuộc sống ban đầu không mấy dễ dàng. Tôi không có việc làm, không được ăn học gì nhiều, cũng không có vốn kinh doanh nên phải xoay xở bươn chải làm đủ thứ việc tay chân từ chạy bàn, dọn dẹp văn phòng, bóc vỏ hạt điều, buôn đồng nát, phụ hồ…

Lúc mang thai đứa con đầu lòng, tôi không hề được nghỉ ngơi mà có khi còn phải làm việc đến tận 2g sáng. Làm việc cực nhọc, vậy mà ăn uống lại kham khổ, có khi bữa cơm chỉ có vài hạt đậu phộng chan nước mắm.

Tôi là con gái út, dù gia đình không khá giả nhưng vẫn rất được ba mẹ cưng chiều. Vậy mà sau khi đi lấy chồng, vì mưu sinh mà cũng phải làm đủ thứ việc nên đôi khi có chút chạnh lòng. Song, nghĩ rằng mình đã lựa chọn thì cần nỗ lực để sống tốt, nên tôi luôn gắng lòng gắng sức làm việc phục vụ cuộc sống của gia đình tôi và cả nhà chồng. 

Sau 7-8 năm sống chung với nhà chồng, tôi bàn với chồng xin ba má cho cất nhà riêng trên một mảnh đất khác của ông bà. Dù không muốn nhưng ba má chồng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Hồi đó chúng tôi nghèo lắm, bao nhiêu tiền của làm ra đã được đưa về nhà chồng, nên không đủ tiền thuê người xây nhà. Vậy là, dưới cái nắng miền Trung đổ lửa, vợ chồng tôi kẻ trộn hồ, người xây tường. Mất gần 1 tháng cũng xong cái nhà lắp ghép, tạm bợ, thậm chí không đủ tiền để xây nhà vệ sinh trong nhiều năm liền. Nhưng, tôi vô cùng hạnh phúc. Cũng từ đó, có mặt bằng, tôi mở một quán tạp hóa, tích cóp được một khoản tiền kha khá.

Ba ma chong dem toan bo tai san cho chau ngoai ca do, vo chong toi trang tay-Hinh-2
Chúng tôi bất ngờ khi ba má chồng đem toàn bộ tài sản cho cháu ngoại

Rồi dịp may cũng tới, nhà nước mở đường ngang nhà vợ chồng tôi. Chúng tôi mất một khoảnh đất nhỏ và cái nhà tạm nhưng được đền bù một khoản tiền kha khá. Số tiền này ba má nói dành để xây 3 căn nhà, ba má một căn, vợ chồng tôi một căn và chị chồng tôi một căn. Phần đất đó cũng sẽ được chia làm 3 để sang tên cho chị tôi và vợ chồng tôi. Chúng tôi vui mừng dồn toàn bộ tiền tiết kiệm bây lâu nay để hoàn tất căn nhà một cách chỉn chu, đẹp đẽ nhất có thể. Đó cũng là lần đầu tiên tôi có căn nhà tươm tất để ở sau 15 năm về làm dâu. 

Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, đầu năm 2022, tôi phát hiện ba má đã âm thầm sang nhượng toàn bộ đất đai và nhà cửa trên đất cho cháu ngoại của ông bà. Mà cháu ngoại của ông bà lại là đứa chơi bời lêu lổng, đã đem cầm cố toàn bộ tài sản ở ngân hàng để lấy tiền cá độ. Chỉ đến khi ngân hàng đến kê biên tài sản thì chúng tôi mới bàng hoàng.

Tôi đau đớn khóc ngất. Chồng tôi hỏi ba má tại sao làm vậy với anh, dẫu gì anh cũng là con trai trưởng trong nhà. Toàn bộ tài sản 20 năm qua của chúng tôi coi như mất trắng. Ngay cả ba má chồng cũng bàng hoàng vì không ngờ cháu ngoại lại làm thế. Và hiện tại cũng không có cách gì giải quyết.

Giờ tôi thực sự rối bời, không biết phải làm sao. Ngoài việc mất toàn bộ tài sản, tôi không tài nào đối diện được với ba má chồng vì trong lòng tôi đầy oán hận. 20 năm nỗ lực phục vụ nhà chồng, làm việc chăm chỉ, đến giờ tôi chấp nhận trắng tay sao?

Ngang nhiên quảng cáo trang web cá độ bóng đá trên... xe buýt

Rất nhiều người đi đường bức xúc khi bắt gặp hình ảnh quảng cáo cá độ bóng đá trên một số xe buýt tại Hà Nội.

Những ngày vừa qua, rất nhiều người đi đường tỏ ra bức xúc khi bắt gặp hình ảnh quảng cáo cá độ bóng đá trên một số xe buýt mang BKS 29B - 046.77; 29B - 506.75...

Các xe buýt mang thông tin cổ súy cho cá độ này hoạt động trên các tuyến đường thuộc nhiều quận, huyện như Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh.

Người cũ vác bụng bầu đến đám cưới bắt vạ

Trong ngày vui của đời mình lại xảy ra sự cố đau lòng nhưng tôi đã có phản ứng khiến cả nhà chồng thán phục, biết ơn.

Tôi và anh yêu nhau khi hai đứa vào làm chung một công ty. Ngày đó, anh thể hiện là người đàn ông vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ cô nhân viên mới như tôi. Vì vậy tôi cảm kích tấm lòng của anh, cảm thấy biết ơn vì ít khi gặp được người đồng nghiệp mới mà tốt bụng, nhiệt tình. Tôi bắt đầu làm quen với anh, hay rủ anh đi ăn cơm cùng.

Hơn nửa năm làm việc, anh đã giúp tôi rất nhiều. Vì có năng lực và ngoại ngữ tốt nên tôi nhanh chóng thăng tiến trong khi anh vẫn chỉ là nhân viên bình thường sau nhiều năm gắn bó. Có vẻ như điều đó khiến anh ngại nên không được gần gũi tôi như trước. Tôi vẫn chủ động không câu nệ và rất thân thiết với anh, cũng vạch ra nhiều kế hoạch giúp anh thể hiện mình với cấp trên.

Chị dâu ham ăn lười làm nhà chồng vẫn quý như vàng

Sức khỏe yếu gì mà trắng nõn phây phây béo tốt hơn cả tôi thế kia? Trong nhà, một người làm hết mọi việc, người kia thì rong chơi, thử hỏi ai chấp nhận được.

Nhà chồng tôi có hai anh em trai, anh trai chồng và chị dâu đã sống chung với bố mẹ được 7 năm nay. Nhà thì không quá chật chội nhưng đông người phức tạp, tôi cứ nghĩ kiểu gì bố mẹ chồng cũng sắp xếp cho một trong hai người con trai ra ở riêng.

Vậy nhưng khi về làm dâu tôi mới ngã ngửa khi ông bà tuyên bố không đứa con nào được ra ở riêng cả, phải ở chung hết với ông bà. Bố mẹ chồng, anh chị chồng và hai đứa con nhỏ, nhà tôi mà sinh thêm hai con nữa thì đủ biết ầm ĩ thế nào. Tôi hỏi chồng, anh bảo bố mẹ quyết định như vậy, nếu cứ nằng nặc đòi ra ở riêng thì ông bà sẽ từ mặt.