Ảnh tuyệt vời về điểm sáng rực rỡ trên hành tinh lùn Ceres

(Kiến Thức) - Tàu vũ trụ Dawn của NASA ghi được hình ảnh đẹp nhất từ trước đến nay, tại một điểm sáng kỳ lạ lốm đốm trên hành tinh lùn Ceres, làm sáng tỏ nhiều bí ẩn của hành tinh này.

Cụ thể, vào ngày 3/7/2018, tàu vũ trụ Dawn đã có dịp khám sát qua khu vực Occator Crater dài 57 dặm (92 km) trên bề mặt hành tinh lùn Ceres thì phát hiện nhiều dấu hiệu lạ.
Trong đó, khu vực Occator nổi bật với lớp sáng, lốm đốm nằm trong số ít các hiện tượng tương tự có trên hành tinh Ceres.
Nguồn ảnh: Phys.
Nguồn ảnh: Phys. 
Công cụ hồng ngoại từ tàu cho thấy, bên trong Occator chứa các mỏ sáng kỳ lạ, bao gồm nhiều phân tử hợp chất natri cacbonat.
Các nhà khoa học cho rằng, vật liệu này bị bỏ lại khi mà một quá trình sinh nhiệt hóa học nào đó bốc hơi, và biến mất vào trong không gian.

Mời quý vị xem video: NASA phát hiện chất hữu cơ trên hành tinh lùn Ceres

Hiện các chuyên gia đang xem xung quanh khu vực này có dấu hiệu gì khác hay không, có vết nứt nào liên thông dưới lòng đất với các mỏ sáng này hay không.
Bức ảnh này có thể làm sáng tỏ nhiều bí ẩn của Ceres qua một bức tranh hoàn chỉnh hơn về tầng miệng núi lửa đặc thù, các thành viên nhóm NASA cho biết.

"Nội thất" bên trong hành tinh lùn Ceres “rất ấm” ?

(Kiến Thức) - Một nhận định mới về đặc thù bên trong hành tinh lùn Ceres khiến nhiều người sửng sốt.

Dựa trên dữ liệu thu thập gửi về từ tàu vũ trụ Dawn của NASA, kết quả cho thấy cấu trúc nội thất bên trong "hành tinh lùn" Ceres ấm hơn chúng ta nghĩ.

Phát hiện vật chất mới trên hành tinh lùn Ceres

(Kiến Thức) - NASA vừa chính thức công bố những phát hiện mới nhất về các vật chất mới được tìm thấy trên bề mặt hành tinh lùn Ceres.

Phat hien vat chat moi tren hanh tinh lun Ceres

Ceres (tiếng Latin: Cerēs), là hành tinh lùn nhỏ nhất được biết trong Hệ Mặt Trời và là hành tinh lùn duy nhất trong vành đai tiểu hành tinh chính ở khoảng giữa Sao Mộc và Sao Hỏa. Hành tinh lùn này được nhà thiên văn Giuseppe Piazzi phát hiện vào ngày 1/1/1801 và được đặt tên theo thần Hy Lạp Ceres – nữ thần của cây cỏ, mùa màng và tình mẫu tử. Trong một nửa thế kỷ nó được cho là hành tinh thứ 8.