Anh trai đòi lấy vợ, biết con dâu tương lai, cả nhà điếng người

Anh trai tôi đột ngột đòi cưới vợ vì người yêu đã có bầu. Bố mẹ tôi chưa hết sốc vì tin này thì càng điêu đứng khi đối mặt với con dâu tương lai.

Hướng Dương ơi!

Mấy ngày nay, gia đình tôi đang nhốn nháo và căng thẳng lắm. Anh trai tôi trước giờ nổi tiếng là hiền lành, chuẩn mực, biết suy tính. Thế mà đột ngột, anh ấy đòi cưới vợ trong tháng này vì người yêu đã có bầu rồi. Bố mẹ tôi chưa hết sốc vì tin này thì càng điêu đứng khi đối mặt với con dâu tương lai.

Anh trai doi lay vo, biet con dau tuong lai, ca nha dieng nguoi

Ảnh minh họa.

Đó chẳng phải ai xa lạ mà là chị bán hàng cá ngoài chợ, nổi tiếng chanh chua, đanh đá và đã từng ly hôn chồng, đang nuôi 2 đứa con, một đứa 7 tuổi, một đứa 3 tuổi. Mẹ tôi từng cãi nhau với chị ta ngoài chợ vì chị ta cân thiếu. Chẳng hiểu sao anh tôi lại quen một người như thế? Đã vậy, chị ta còn hơn anh tôi 6 tuổi.

 Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Mẹ tôi tuyên bố chỉ nhận cháu, không nhận dâu và cũng sẽ không có bất cứ một đám cưới nào hết. Chị dâu tương lai của tôi không vừa khi đáp trả là nếu không cưới thì không cho con mang họ nhà tôi và sẽ ghi trong giấy khai sinh là con không có bố. Anh tôi thương con, thương người yêu nên chống đối lại bố mẹ tôi.

 Đấy, giờ nhà tôi cứ như quả bóng, chỉ cần ai nói một câu quá đáng là sẽ nổ ngay. Tôi áp lực và không biết phải khuyên anh mình thế nào nữa?

 Chào bạn!

 Điều cần nhất lúc này là sự bình tĩnh. Bình tĩnh để nhìn nhận sự việc đa chiều và tìm hướng giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi người. Sau khi đủ bình tĩnh, bố mẹ bạn cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh trai bạn. Hãy vạch ra những điểm khó khăn nếu như anh trai bạn kiên quyết cưới chị ấy làm vợ. Sự chênh lệch quá lớn về học vấn, tính cách, môi trường sống và làm việc, những định kiến, ác cảm của mọi người đối với chị ấy... Tất cả sẽ trở thành những rào cản khiến hôn nhân của anh trai bạn rơi vào tình thế khó khăn. Từ đó, hãy tìm kiếm cách để có thể khắc phục từng vấn đề.

 Nếu anh trai bạn vẫn giữ nguyên quyết định, bố mẹ bạn nên thẳng thắn nói chuyện với con dâu tương lai về những vấn đề cần đối mặt sau hôn nhân như con chung con riêng, thay đổi tính cách (nếu cần thiết để hòa nhập tốt vào gia đình bạn), kinh tế trong nhà... Cuộc nói chuyện nên dựa trên tinh thần hợp tác, tìm hướng giải quyết tích cực cho vấn đề và không để lại những hối hận về sau.

 Sau cùng, người quyết định cuối cùng vẫn là anh trai bạn. Mọi người nên tôn trọng quyết định ấy bởi đó là cuộc đời của anh ấy, anh ấy nên tự mình lựa chọn con đường đi cho bản thân. Nhưng hãy nhắc nhở anh ấy, đã lựa chọn thì đừng hối hận và đổ lỗi nếu tương lai diễn ra không đúng ý anh ấy muốn.

 Thân gửi.   

Tặng cháu gái cái váy, anh trai vứt trả lại khiến tôi cay đắng

Anh trai cầm cái váy ngắm nghía rồi vứt trả lại cho tôi. Anh ấy nói con gái mình cành vàng lá ngọc, không mặc đồ chợ, chỉ mặc đồ hiệu.

Năm ngoái, vợ chồng tôi về quê, xin bố mẹ mảnh đất để xây nhà riêng. Tôi sống ở nhà chồng 2 năm, nhưng vì mâu thuẫn xảy ra nhiều, tôi không chịu nổi nữa. Chỉ là lúc tôi về, bố mẹ cũng vừa hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ cho vợ chồng anh trai. Trong cuộc họp gia đình, tôi cũng trình bày rõ về hoàn cảnh và mong muốn của mình, mong anh trai thương tôi, cho tôi một mảnh đất nhỏ thôi, chỉ cần đủ xây cái nhà cấp 4 là được rồi. Trước sự tác động của bố mẹ, anh đành chấp nhận cho tôi mảnh đất rộng hơn 100m2, nằm sát đất nhà anh.

Tình cờ nghe tâm sự của chị dâu, tôi thương anh trai vô cùng

Đến viện thăm chị dâu, tôi và mẹ sững người khi nghe lỏm lời tâm sự của chị với bạn thân, sốc nhất là chuyện về bào thai trong bụng chị.

Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh trai, nhưng những gì chị dâu làm thật quá đáng. Từ trước đến giờ, tôi luôn tôn trọng chị, chúng tôi chưa bao giờ mâu thuẫn. Ngay cả mẹ tôi cũng chiều chuộng con dâu hết mực. Thấy con dâu thích ra ở riêng, bà rút sổ tiết kiệm cho con 500 triệu để anh chị có tiền mua nhà.

Anh trai tôi làm công trình, cả tháng rong ruổi khắp nơi. Vậy mà cuối tuần nào anh cũng về với vợ, anh còn bảo vài năm nữa ổn định, anh sẽ kiếm một công việc khác để gần gũi vợ con.

Anh trai đã 40 tuổi, bố mẹ tôi vẫn không chịu tìm vợ cho anh

Tôi không thể bỏ cha mẹ già yếu và anh trai tật nguyền để ra ở riêng. Nhưng nếu sống chung thế này, mọi người đều không thể vui vẻ nữa.

Tôi năm nay 36 tuổi, có vợ và hai con gái. Gia đình chúng tôi sống chung với cha mẹ đều đã gần 70 tuổi và một anh trai vừa tròn 40, chưa lấy vợ. Trên chúng tôi còn có chị gái, lấy chồng gần nhà.

Nói về anh trai tôi, anh bị câm từ nhỏ, chỉ nói được ít từ một cách ngọng nghịu. Chính vì không nói được nên anh không đi học. Tuy nhiên, ngoài nhận thức hạn chế, anh vẫn có khả năng nghe - hiểu bình thường, khỏe mạnh, tính tình hiền lành, cao ráo, đẹp trai.