Ẩn số 2 bé chết thảm dưới nhát cuốc oan nghiệt

(Kiến Thức) - Một trong hai cháu bé bị sát hại dã man mắc bệnh down, bé còn lại tuy mới 10 tuổi, nhưng hằng đêm vẫn ra bờ ruộng, soi đèn bắt cua cho mẹ bán lấy tiền đong gạo...

Cái chết oan nghiệt dưới những nhát cuốc chim bổ củi của hai cháu Hà Phú Quý (13 tuổi) và Hà Cao Nguyên (10 tuổi) - con chị Triệu Thị Bài (34 tuổi), ngụ tại thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã làm dư luận bàng hoàng, căm phẫn. Đến ngày 22/10, hàng trăm người dân địa phương tiễn đưa hai cháu về cõi vĩnh hằng, vẫn chưa ngớt bàn tán xôn xao. Cơ quan chức năng cũng đang ráo riết vào cuộc, điều tra xác định hung thủ gây án để đền tội trước pháp luật.
Chân dung 2 cháu bé bị sát hại dã man
 Chân dung 2 cháu bé bị sát hại dã man
Trong cơn nghẹn ngào vừa từ mộ hai con trở về, chị Triệu Thị Bài đau đớn kể lại, do gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn, một mình chị phải lặn lội nuôi 4 con nhỏ thơ dại. Cách đây 3 năm, chồng chị Bài là anh Hà Văn Thiết bị tai nạn giao thông nặng, tuy không chết nhưng sau đó phải sống đời thực vật. Sau đó, hai người ly hôn, anh Thiết về sống với cha mẹ ruột, chị Bài nuôi 4 người con. Gia đình chỉ có 4 sào đất trồng sắn, tằn tiện tích cóp lại vay mượn thêm tiền của người quen, chị Bài cất được căn nhà cấp 4 rộng hơn 10m2. Đến nay, ở được vài năm nhưng vẫn chưa thể trả hết nợ.
Hằng ngày, chị Bài phải đi làm thuê kiếm tiền lo trả nợ làm nhà. Vì quá khó khăn, các con chị Bài tuy còn ít tuổi nhưng đã sớm phải lặn lội hằng ngày làm việc để kiếm sống. Riêng em Hà Cao Nguyên, đến nay mới 10 tuổi nhưng đều đặn hằng đêm, trước khi thắp điện học bài đều phải ra ruộng, mương nước soi đèn bắt từng con cua để sáng mai cho chị Bài đem đi chợ bán phụ thêm tiền đong gạo, mua thức ăn.
Em Hà Phú Quý, từ khi mới sinh ra, mắc bệnh down nên chỉ nằm một nơi, thường xuyên bệnh tật, không nhận biết được gì. Trước ngày xảy ra án mạng kinh hoàng khiến hai cháu Hà Phú Quý và Hà Cao Nguyên thiệt mạng, gia đình chị Bài không gây mâu thuẫn, thù oán với ai.
Bàn thờ 2 em được đặt dưới nền nhà
 Bàn thờ 2 em được đặt dưới nền nhà
Chị Bài nghẹn ngào cho biết, Nguyên là đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, tuy còn bé nhưng đã có ý thức trách nhiệm với gia đình rất lớn. So với đứa trẻ cùng trang lứa, Nguyên là “ông cụ non” bởi sự từng trải, đảm đang công việc như một người lớn thật sự trong gia đình. Trước ngày bị chém chết oan nghiệt bằng những nhát cuốc chim, Nguyên kêu mệt trong người, chị Bài cũng khuyên con ở nhà không phải đi bắt cua nữa nhưng em nhất định không chịu. Tối 20/10, Nguyên soi đèn bắt được 2kg cua để sáng hôm sau cho mẹ đem đi chợ bán.
Theo chị Bài, sáng sớm 21/10, chị chở đứa con út đi học rồi ghé vào chợ bán 2kg cua đồng mà Nguyên vừa bắt được tối trước. Trên đường tới chỗ hái cà thuê thì thấy đứa con trai đầu là em Hà Cao Cường hốt hoảng chạy theo hét lớn là 2 em đã chết. Chị Bài tức tốc chạy bộ về nhà, rồi gục ngã ngay bậc cửa khi chứng kiến cảnh các con nằm trên vũng máu. Cố lết người tới lay mạnh các con nhưng đã quá muộn. 
Theo em Hà Cao Cường, khoảng 7h15 ngày 21/10, em ngủ ở nhà bác về, vừa mở cửa ra đã thấy máu me chảy tràn khắp nền nhà. Cạnh đó, em Hà Phú Qúy chết trên tấm chiếu trải nằm ngủ giữa nhà, còn Nguyên chết ngục bên chân bàn học.
Căn nhà của 5 mẹ con chị Bài
 Căn nhà của 5 mẹ con chị Bài
Theo cơ quan chức năng, tại bàn học sinh trên mặt bàn có vết quốc bổ xuống mặt bàn gỗ, ở ghế có 1 vết bổ làm bể tấm ván. Cách cổng vào nhà 15m về bên phải theo hướng đường đi vào nhà, phát hiện thấy 1 chiếc cuốc chim có dính máu, được xác định là công cụ gây án.
Tử thi cháu Hà Cao Nguyên, cởi trần nằm gục đầu xuống chân bàn học sinh, trên đầu có tổng cộng 7 vết thương, không còn nguyên vẹn. Tử thi cháu Hà Phú Quý, tại vùng thái dương đỉnh trái có 2 vết thương liền kề nhau chéo vát từ hàm dưới lên vùng đỉnh chẩm.
Anh trai của chị Bài là Triệu Văn Huệ, cho biết, hơn 1 năm nay, chị Bài quen biết và yêu đương với anh Lưu Bá Khăm rồi anh Khăm chuyển về nhà chị Bài ở chung. Anh Khăm đã có vợ và 2 con lại sống cạnh đó nhưng không thấy giữa 2 gia đình có mâu thuẫn gì.
Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiến hành điều tra, xác định hung thủ gây án. Tuy vậy, theo người nhà nạn nhân, hung thủ là người quen, biết mọi hoạt động của gia đình.

TMV Cát Tường: Bác sĩ thay khớp... nhưng phẫu thuật thẩm mỹ!

(Kiến Thức) -  PGĐ BV Bạch Mai cho biết, Nguyễn Mạnh Tường là BS chấn thương chỉnh hình, không phải là BS thẩm mỹ.

Ông Tường áo trắng (đứng giữa) được cơ quan CSĐT dẫn giải ra cầu Thanh Trì để thực nghiệm lại hiện trường
Ông Tường áo trắng (đứng giữa) được cơ quan CSĐT dẫn giải ra cầu Thanh Trì để thực nghiệm lại hiện trường
Ngày 23/10, lãnh đạo BV Bạch Mai chính thức thông tin cho báo chí, sau khi nhân viên của mình cũng là Giám đốc trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, làm chết người rồi vứt xác xuống sông Hồng phi tang.
Tại buổi họp báo, PGS – TS Đỗ Doãn Lợi, PGĐ BV Bạch Mai cho biết: “Giám đốc bệnh viện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Tường phục vụ công tác điều tra.  Bên cạnh đó, BV cũng thành lập Tổ công giải quyết hậu quả của sự việc”.

Hàng xóm bác sĩ ném xác phi tang nói gì?

(Kiến Thức) - Theo anh Tuấn, lần gặp anh Tường gần đây nhất là cách đây mấy hôm, vẻ mặt của Tường rất hốt hoảng, chào không trả lời, cứ thể đi thẳng rồi không thấy trở về nhà.

Ngày 23/10, một ngày sau khi sự việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường trong lúc phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng thì gây chết người sau đó ném xác xuống sông để phi tang bị phát giác, phóng viên đã có mặt tại nhà riêng của vị bác sĩ, nơi vừa được cơ quan công an khám xét khẩn cấp.
BS Tường (áo trắng) bị cơ quan CSĐT dẫn giải ra hiện trường thực nghiệm lại vụ việc.
 BS Tường (áo trắng) bị cơ quan CSĐT dẫn giải ra hiện trường thực nghiệm lại vụ việc.