Ăn một miếng ớt, thai phụ 38 tuần sặc máu suýt chết vì...

Vài ngày trước, khi đang ăn một miếng ớt, cô Lý ho dữ dội. Trưa hôm đó, cô Lý đột nhiên nôn ra máu, dù đã cố gắng cầm, máu vẫn không ngừng trào ra từ cổ họng.

Cô Lý, 30 tuổi, ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vô cùng thích đồ cay, bữa nào cũng phải có món cay mới ăn được. Ngay cả khi đang mang thai cô cũng không bỏ được thói quen này, thi thoảng vẫn lén lút ăn ớt thỏa mãn cơn thèm.
Vài ngày trước, khi đang ăn một miếng ớt, cô Lý ho dữ dội. Đến trưa cùng ngày, cô Lý đột nhiên nôn ra máu, dù đã cố gắng cầm, máu vẫn không ngừng trào ra từ cổ họng. Khi ngẩng đầu lên và nín thở, cô lập tức cảm thấy khó thở, tình trạng tồi tệ hơn. Gia đình gấp rút đưa thai phụ đi cấp cứu gần nhất.
An mot mieng ot, thai phu 38 tuan sac mau suyt chet vi...
Ca cấp cứu của cô Lý có sự tham gia phối hợp của bác sĩ nhiều chuyên ngành.  
Hóa ra là cô Lý đã bị bệnh lao phổi cách đây 5 năm. Bệnh viện địa phương ngay lập tức liên hệ với Bệnh viện Tổng hợp Y học Cổ truyền và Tây y Chiết Giang (Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu, Bệnh viện Ngực Hàng Châu trực thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang) để điều trị.
Tại bệnh viện, xét thấy cô Lý đã mang thai đủ tháng (38 tuần), bệnh viện quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận, em bé  được sinh hạ thành công. Thế nhưng, cô Lý lại nôn ra máu.
Bác sĩ đọc kỹ những hình ảnh trước phẫu thuật và phát hiện trong phổi của cô Lý có rất nhiều mạch máu dày lên bất thường, thậm chí mạch vành của tim cũng tham gia cung cấp máu cho các tổn thương ở phổi, những mạch máu này có thể là thủ phạm khiến cô Lý bị nôn ra máu. Sau đó, bác sĩ phát hiện ra rằng động mạch vành của cô Lý gần như bị tắc hoàn toàn và cô có thể bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, dưới sự phối hợp của các bác sĩ từ nhiều khoa, ca phẫu thuật của cô Lý đã diễn ra suôn sẻ. Cô hồi phục tốt sau ca phẫu thuật và không nôn ra máu nữa. Hiện hai mẹ con đã bình phục. Cô Lý sau khi bình phục liên tục cảm ơn các nhân viên y tế, nghẹn ngào nói: "Các vị đã cho tôi cuộc sống thứ hai!"
Qua trường hợp này, bác sĩ đặc biệt nhắc nhở, nôn ra máu nguy hiểm nhất chính là ngạt thở, đừng cố gắng cầm máu như cô Lý, hành vi này rất nguy hiểm, cục máu đông làm tắc nghẽn đường thở có thể gây tử vong.
Bác sĩ nhấn mạnh, nếu nôn ra máu, cần lập tức nằm nghiêng và quay đầu sang một bên để đề phòng ngạt thở, đồng thời gọi cấp cứu càng sớm càng tốt.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cứu sống bệnh nhân vỡ mạch máu não, mất hết tri giác 

Nguồn video: THĐT

Vô tình nghe chuyện một cặp vợ chồng, tôi liền xin rút đơn ly hôn

Sau 3 năm ly hôn, người phụ nữ lại đệ đơn hủy bỏ quyền nuôi con, muốn đưa cả hai anh em về lại cho bố nuôi. Nghe tới đây, tôi chớm nghĩ chắc người phụ nữ này muốn đi bước nữa nên bỏ con đây mà.

Sau 5 năm chung sống, cách đây mấy hôm vợ chồng tôi tới tòa án để giải quyết ly hôn lần 1. Khi ấy, cũng có một cặp đôi tới tòa để giải quyết tranh chấp sau ly hôn. Theo như tôi nghe được, cặp vợ chồng này có với nhau hai đứa con, khi ly hôn người vợ nhận nuôi hai cả đứa. Nhưng sau 3 năm đường ai nấy đi, chị ta lại đệ đơn hủy bỏ quyền nuôi con, muốn đưa cả hai anh em về lại cho bố nuôi.

Nghe tới đây, tôi chớm nghĩ chắc người phụ nữ này muốn đi bước nữa nên bỏ con đây mà. Nhưng đến khi chị ta mở miệng trình bày lý do, những người có mặt ở đấy đều sửng sốt, không ai nói thêm được câu nào nữa.

Bố chồng keo kiệt bỗng thuê Osin trẻ đẹp, hóa ra là âm mưu

Tôi chỉ không hiểu được là bố chồng tôi vốn là một người keo kiệt. Vậy mà lần này bố chồng tôi lại sẵn sàng thuê một cô giúp việc trẻ và lại trả mức lương cả chục triệu một tháng.

Tôi cưới chồng năm 24 tuổi. Ngay sau đám cưới tôi có bầu và sinh con. Chỉ hơn năm sau đó, tôi mang thai tiếp. Cứ như vậy, từ ngày về làm dâu cuộc sống của tôi ngập trong bỉm sữa với 2 cô con gái. Các con quá nhỏ và không có ai phụ chăm sóc cho mình nên tôi không thể đi làm.

Tôi là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Thời điểm đó, mẹ chồng tôi ốm và qua đời sau một thời gian điều trị bệnh.