9x ngày đi hút bể phốt, tối lái xế sang, bạn gái giáo viên mầm non bỏ việc vượt ngàn dặm để được cạnh bên

Tốt nghiệp chuyên ngành biên kịch và đạo diễn phim ảnh, sau nhiều lần thử sức với các công việc khác nhau, 9x này quyết định nối nghiệp cha, trở thành "thợ hút bể phốt thế hệ thứ hai". Anh còn ấp ủ một đám cưới với dàn xe hút chất thải được vệ sinh sạch sẽ tinh tươm để đi theo sau xe cưới.

2 tuần trước, Li Yaqing, người hầu như chưa bao giờ sống xa nhà, đã quyết định từ bỏ công việc giáo viên mầm non ở quê nhà Bạc Châu, An Huy, Trung Quốc để đến với bạn trai Pan Haonan ở Ninh Ba, Chiết Giang cách đó 700km. Công việc của Pan Haonan là vận chuyển chất thải, hay còn gọi là thợ hút bể phốt.

"Tôi thuộc “thế hệ thợ hút bể phốt thứ hai”, cha tôi cũng làm công việc này. Chúng tôi cố gắng chọn thời điểm ít người qua lại để làm việc, tránh gây khó chịu cho người khác. Ai cũng cần đến chúng tôi, nhưng thực tế thì không nhiều người hiểu rõ về chúng tôi", Pan Haonan chia sẻ.

Li Yaqing quyết định từ bỏ công việc, vượt quãng đường 700km để đến với bạn trai Pan Haonan.

Khởi nghiệp từ mùi khó chịu và thu nhập cao

Cha của Pan Haonan, ông Pan Feng, đến Ninh Ba từ 20 năm trước. Sau thời gian dài làm công nhân may với thu nhập vỏn vẹn 400 nhân dân tệ/tháng, ông quyết định học nghề vệ sinh máy hút mùi và thông cống.

Năm 2007, một người đồng hương rủ Pan Feng đi hút bể phốt cho một đơn vị. "Ngày hôm đó, tôi thực sự bị sốc, không ngờ nghề hút bể phốt lại kiếm được nhiều tiền như vậy", ông Pan Feng nhớ lại. Sau một đêm thức trắng làm việc, ông kiếm được 1.000 nhân dân tệ. Điều này thúc đẩy ông quyết định chuyển nghề, dùng tiền tiết kiệm mua chiếc xe hút chất thải đầu tiên.

Pan Haonan là "thợ hút bể phốt thế hệ thứ hai".

Pan Haonan giải thích: "Hầu hết các khu dân cư, đơn vị đều có bể phốt cần được định kỳ làm sạch. Chúng tôi thường chọn thời điểm vắng người để làm việc, như cuối tuần ở các công ty hay ngày thường ở khu dân cư, để tránh gây khó chịu".

Từ cậu sinh viên đến "thợ hút bể phốt 9x"

Sinh năm 1997, Pan Haonan tốt nghiệp chuyên ngành biên kịch và đạo diễn phim ảnh. Anh từng thử sức khởi nghiệp, làm việc văn phòng nhưng rồi đầu năm 2023, anh quyết định nối nghiệp cha, trở thành "thợ hút bể phốt thế hệ thứ hai".

Anh chia sẻ: "Dù từ nhỏ đã quen mùi, nhưng đôi khi tôi vẫn thấy khó chịu, buồn nôn. Khi bận rộn, tôi phải mở hàng chục nắp bể phốt mỗi ngày".

Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, từ việc hút chất thải đến vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đặc biệt vào mùa hè, anh phải mặc quần áo dài tay để chống nắng và côn trùng, mồ hôi ướt đẫm, tay nổi mẩn do găng tay không thoát khí và tiếp xúc với chất thải.

Ông Pan Feng cùng vợ và các công nhân (chủ yếu là thế hệ 7x, 8x, là họ hàng hoặc đồng hương) sống chung trong vài căn nhà thuê.

Mẹ của Haonan đang chuẩn bị cơm cho các công nhân. 

"Công nhân được bao ăn ở, lương tháng khoảng hơn 7.000 nhân dân tệ, là mức khá trong các công việc lao động chân tay tại địa phương", Pan Haonan cho biết.

Gia đình Pan Feng cũng đã mua được nhà và xe ở Từ Khê. Pan Haonan nói: "Khi đi làm, tôi ôm những chiếc ống đầy chất thải, tiếp xúc trực tiếp với chúng. Nhưng tan ca, tắm rửa sạch sẽ, tôi lại lái chiếc Mercedes của gia đình đi ăn tối với bạn bè".

Tình yêu vượt khoảng cách và ước mơ thay đổi định kiến

Pan Haonan thường quay video về công việc và cuộc sống hàng ngày để đăng lên mạng xã hội. Anh mong muốn ngành nghề này được nhiều người hiểu rõ hơn.

"Hiện tại, rất ít người trẻ cùng lứa với tôi làm công việc này. Nhiều người thà chọn công việc lương thấp hơn nhưng ít vất vả", anh thở dài.

Dù vậy, trên mạng, không ít người tìm đến anh để tìm hiểu về nghề. Pan Haonan luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nếu thấy đối phương thực sự muốn theo nghề và chịu khó.

Pan Haonan luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm về nghề cho người thực sự có nhu cầu. 

Mối lo của mẹ Pan Haonan về việc con trai khó tìm bạn gái đã được xóa bỏ khi anh gặp Li Yaqing, một giáo viên mầm non 9x qua mạng xã hội. Họ xác nhận quan hệ yêu đương vào cuối năm ngoái và cách đây không lâu, Li Yaqing đã bỏ việc ở quê nhà để vượt quãng đường 700km đến bên anh.

"Tôi biết anh ấy làm nghề gì trước khi yêu và tôi không bận tâm chút nào. Gia đình tôi cũng ủng hộ. Về những bình luận không hay trên mạng, chúng tôi không quan tâm. Anh ấy là người chân thật, lại tốt bụng, cuộc sống là của riêng chúng tôi", Li Yaqing nói.

Cô thừa nhận: "Đôi khi anh ấy đi làm về người vẫn còn chút mùi, là con gái thì không thể nói là hoàn toàn không bận tâm nhưng tôi sẽ cố gắng không thể hiện ra, chỉ giục anh ấy nhanh chóng thay quần áo và đi tắm. Sau khi sạch sẽ, dù không thể nói là đẹp trai đến mức nào, nhưng anh ấy vẫn là một người tích cực và rạng rỡ".

Pan Haonan đã bắt đầu mơ về một đám cưới đặc biệt: "Đến ngày đó, tôi sẽ tìm một dàn xe hút chất thải, rửa sạch sẽ tinh tươm rồi cho đi theo sau xe cưới. Chắc chắn sẽ đặc biệt lắm!"

Bạn có thể quan tâm