![]() |
![]() |
Những người bán cho biết, dưa hấu được trồng ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi. Thời gian qua, việc xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc bị ùn ứ nên phải đưa ra Đà Nẵng bán.
Đứng bán dưa bên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, chị Châu Thị Thương (quê xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) kể rằng, gia đình chị có 60 tấn dưa vào vụ thu hoạch không xuất khẩu được. Để vớt vát chi phí bỏ ra, chị đưa 25 tấn ra Đà Nẵng bán.
“Mọi năm tôi đưa dưa hấu ra cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) để xuất qua Trung Quốc, nhưng năm nay hàng không đi được nên phải đưa ra đây. Tôi bán ở Đà Nẵng 10 ngày nay nhưng chưa hết 25 tấn dưa, ở nhà vẫn còn hàng chục tấn chưa bán được”, chị Thương nói.
Cách điểm bán của chị Thương khoảng 500m, anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) buồn bã nói: “Mọi năm, tôi lên tỉnh Gia Lai mua dưa của bà con để đưa ra cửa khẩu bán, nhưng năm nay thì bán đi không được. Thấy bà con trồng dưa khó khăn, tôi mua hơn 20 tấn chuyển về Đà Nẵng chia ra nhiều điểm bán, tuy nhiên lượng người mua cũng ít lắm”.
![]() |
Gặp khó khăn trong việc xuất khẩu, dưa hấu được bày bán la liệt dọc các vỉa hè ở Đà Nẵng |
![]() |
Giá vàng hôm nay 24/3: Xăng dầu tăng dữ dội, vàng quay trở lại đà tăng |
Hà Nội đang trong những ngày giãn cách, nhiều người dân “ngại” đi siêu thị hay chờ đến ngày đi chợ theo phiếu nên đã chọn cách mua thực phẩm trên các chợ cư dân online hoặc các trang thương mại điện tử.
Chị Nguyễn Oai (Hoàng Mai, Hà Nội) thấy bài đăng bán gà quê trên group chợ cư dân nơi chị sinh sống với giá 120.000 đồng/kg, mức giá này cao hơn tại chợ, nhưng được miễn phí ship và không phải đi xa nên chị quyết định đặt 2 con. Sau 1 ngày, chị Oai phấn khởi nhận gà, nhưng khi mang gà về nhà, mở túi ra, chị thấy một mùi hôi xộc thẳng lên mũi.
“Tôi ho sặc sụa vì mùi hôi bốc lên nồng nặc, có thể trời nóng và gà làm sẵn để trong túi nilon lâu nên đã bị hỏng. Nhưng bộ lòng gà còn nguyên 2 con ruồi chết nằm trong đó thì không chấp nhận được. Tôi gọi điện cho người bán hàng để phản ánh nhưng không liên lạc được. Sau khi đăng đàn “bóc phốt” và gọi điện nhiều lần thì người bán hàng mới chịu giao đền tôi 1 con gà mới’, chị Oai cho hay.
![]() |
Nhiều thực phẩm được rao trên các group chợ cư dân chưa kiểm định được chất lượng hàng hóa. |