5 lời gây tổn thương sâu sắc chồng không bao giờ nên nói với vợ

Nếu bạn thật sự yêu vợ mình, đừng bao giờ nói với cô ấy những lời này.

1. 'Hãy cư xử như một người phụ nữ'
5 loi gay ton thuong sau sac chong khong bao gio nen noi voi vo
Ảnh minh hoạ. 
Những lời này nhiều khi được đàn ông nói ra với phụ nữ với hàm ý áp đặt, thống trị, phân biệt. Lời nói này thúc đẩy sự đối xử bất công với phụ nữ.
Đừng bao giờ nói vậy với bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là vợ bạn.
2.Những lời nói khiến vợ mất tự tin
Thực tế, chẳng có một danh sách cụ thể, hoàn thiện nào về những lời không nên nói, vì có vô số điều mà bạn không nên nói với bất kỳ ai, và đặc biệt là không nên nói với người phụ nữ của cuộc đời bạn.
Tuy nhiên, nói chung thì bạn không bao giờ nên nói những điều làm vợ bạn mất tự tin, khiến cô ấy tủi thân thay vì góp ý kiến mang tính xây dựng.
Bạn không thể nói những điều đó trước mặt hay thậm chí là sau lưng cô ấy.
Nếu bạn có vấn đề phảiphê bìnhvợ, hãy nói một cách nhẹ nhàng, mang tính xây dựng và đầy tình yêu thương.
Đó là vợ của bạn, và việc của bạn là dùng lời nói và hành động để giúp cô ấy tiến bộ hơn.
3. Những lời nói đùa đụng chạm sự tự ti của vợ 
Đừng bao giờ đùa giỡn về vấn đề cân nặng hay mối lo âu của vợ bạn với một bộ phận nào đó trên cơ thể.
Nếu cô ấy bất an, tự ti về điều đó thì tức là bạn đang đi quá giới hạn của một trò đùa.
Dù phụ nữ thích những người đàn ông hài hước, biết đùa nhưng chắc chắn không ai thấy vui khibị đụng chạm vào sự tự ti của bản thân.
4. Những lời nói mà bạn không có ý đó
5 loi gay ton thuong sau sac chong khong bao gio nen noi voi vo-Hinh-2
 

Nếu bạn không thực sự có ý đó thì đừng bao giờ nói ra, cho dù bạn có đang tức giận hay hai bạn đang cãi nhau.

Bạn có thể sẽ chẳng có cơ hội để xin lỗi cô ấy. Vì vậy hãy cố gắng không nói những lời gây tổn thương mà bạn rõ ràng không thực sựnghĩ vậy.
5. Khi vợ hỏi cô ấy có mập không...
Bạn nên biết rằng đó là một cái bẫy mà bạn không bao giờ nên rơi vào. Dù bạn cảm thấy thế nào thìcũng đừng bao giờ trả lời là "có".
Ngay cả khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn bạn trả lời chân thật nhất, câu trả lời vẫn là "không".

Hành trình phá án: Giết bạn gái lần đầu gặp mặt, giấu xác vào ống cống

Phát hiện bạn gái có nhiều mối quan hệ cùng lúc với mình, Giang đã sát hại bạn gái. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Giet ban gai lan dau gap mat, giau xac vao ong cong

Theo hồ sơ vụ án, sáng 27/11/2017, tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định một người dân đi chăn bò ở cánh đồng bàng hoàng phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng bị nhét dưới cống nước. Ngay lập tức người này đã gọi một số người dân ra kiểm tra thì khẳng định đó là thi thể một cô gái nên cấp báo lên cơ quan chức năng. 

Hanh trinh pha an: Giet ban gai lan dau gap mat, giau xac vao ong cong-Hinh-2
 Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định cử các cán bộ nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hải Hậu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Khi phát hiện, nạn nhân đã chết được khoảng 10 ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, rất khó để nhận dạng.

Hành trình phá án: Bí ẩn xác chết ngoài ngôi mộ

Cần tiền hút ma túy hung thủ đã giết tài xế xe ôm, cướp tài sản rồi dựng hiện trường giả. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an xac chet ngoai ngoi mo

Theo hồ sơ vụ án, một buổi sáng năm 2011, ngày 4/6, đã thành thói quen, ông Lê Viết V., quản trang, đi kiểm tra vòng quanh nghĩa trang Cầu Khổ (Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình), thì bất ngờ phát hiện một thanh niên bị chết trong tư thế treo cổ, đầu dây quàng vào đài hoa sen của một ngôi mộ. Ngay lập tức, ông V. trình báo sự việc lên cơ quan Công an. 

Hanh trinh pha an: Bi an xac chet ngoai ngoi mo-Hinh-2
 Sau khi nhận được tin, Công an huyện Vũ Thư phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng. Kết quả ban đầu cho thấy, đây là một vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Tôi buốt tim trước lời đồn thổi sau lưng người chồng

Chúng tôi kết hôn đã 4 năm và có 1 con gái 2 tuổi. Chồng tôi là người dịu dàng, yêu vợ yêu con. Anh không hay tụ tập la cà như nhiều người chồng khác mà thường dành thời gian để chơi với con, giúp tôi làm việc nhà.

4 năm hôn nhân, tôi luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn, hạnh phúc. Tôi yêu những phút giây ngồi cuộn tròn trên sofa bên con gái bé nhỏ đang lê la chơi dưới thảm, nhấp ngụm sô cô la nóng thơm nức do chồng pha cho rồi ngắm nhìn anh ấy vào bếp thể hiện một món ngon để vợ chồng cùng ăn.