5 loại việc nhà được người Nhật khuyên nên làm trước

Các bà nội trợ Nhật Bản là những người ngủ ít nhất thế giới, do gánh nặng chăm sóc con cái, làm việc và nội trợ... Có rất nhiều việc nhà quan trọng được người Nhật khuyên nên làm trước các công việc khác.

Vị trí số 1: Thông gió
Thông gió là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với người Nhật. Nhà cửa của bạn có thể ẩn chứa những bụi bẩn vô hình, chẳng hạn như tàn dư quần áo, bào tử nấm mốc, phân gián, tàn dư của mạt bụi, carbon dioxide, khói dầu, vi rút, bồ hóng và các hóa chất khác nhau, v.v. ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Thông gió đơn giản như mở hé cửa sổ hoặc cửa ra vào, có thể loại bỏ các mối nguy hiểm trên.
5 loai viec nha duoc nguoi Nhat khuyen nen lam truoc
Vị trí thứ 2: Đổ rác
Chất thải ướt chứa nước, bao gồm cả rau và nội tạng cá thường dễ hỏng gây mùi hôi thối, mời gọi côn trùng, động vật dễ mang mầm bệnh vào nhà. Hàng ngày, sau khi kết thúc công việc bếp núc, rác ướt phải được phân loại vào các túi riêng và vứt bỏ.
Vị trí thứ 3: Rửa bát đĩa, dụng cụ nhà bếp sau đó lau khô
Để đĩa, bát, ly, nồi và dụng cụ nhà bếp dính thức ăn thừa chưa được rửa sạch sẽ làm hỏng thức ăn. Và làm cho vi khuẩn phát triển có thể gây ngộ độc thực phẩm, ngoài ra mùi của thức ăn còn sót lại sẽ thu hút gián chui ra ăn và dễ dàng sinh sôi.
Vị trí thứ 4: Cung cấp thực phẩm cân bằng dinh dưỡng
Cung cấp những thực phẩm giàu dinh dưỡng, đủ chất cho các thành viên trong gia đình là nhiệm vụ quan trọng mà hầu hết các bà nội trợ Nhật Bản quan tâm. Để các thành viên trong gia đình nhận được giá trị dinh dưỡng từ 5 nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe.
Vị trí thứ 5: Phân loại rác
Ở Nhật Bản, có một quy tắc phải tuân theo trong việc phân loại rác thải như chai thủy tinh, chai nhựa PET, lon nhôm. Còn rác không đốt được nên bỏ riêng, trước khi phân loại người Nhật thường rửa sạch chai thủy tinh, lon, chai nhựa PET để tránh côn trùng, động vật gây hại ghé thăm. Công việc khác mà người Nhật phải làm hàng ngày là phân loại rác để vứt đúng nơi quy định.
Ngoài 5 công việc trên, còn có công việc giặt quần áo, hút bụi và lau nhà, phơi và giặt chăn ga gối đệm, rửa bồn rửa nhà bếp, nuôi dạy con cái, v.v., cũng được người Nhật chú trọng không kém.

Người Nhật duy trì 4 thói quen khi ăn tối giúp ngủ ngon, sống thọ

Ở Nhật, số người sống thọ trên 100 tuổi chiếm tỉ lệ cao. Người Nhật duy trì nhiều thói quen tốt trong đó có 4 thói quen khi ăn tối ai cũng có thể học theo.

Người Nhật ăn tối sớm

Xoay quanh việc ăn tối lúc 17 giờ hay 19 giờ thì tốt hơn cho sức khỏe hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Thực tế cho thấy bạn chỉ cần nắm đúng nguyên tắc là ăn tối trước 3-4 tiếng đi ngủ đêm là được.

E.Coli gây hơn nửa triệu ca nhiễm trùng đường tiết niệu ở Mỹ mỗi năm

Nghiên cứu của các tác giả tại Mỹ cũng cảnh báo số ca tử vong vì nhiễm trùng máu do nhiễm trùng đường tiết niệu có thể đang gia tăng.

E.Coli gay hon nua trieu ca nhiem trung duong tiet nieu o My moi nam

Vi khuẩn E. Coli gây nhiễm trùng đường tiết niệu được tìm thấy trong gà tây, thịt gà, thịt lợn. Ảnh: Pexels.

Một nghiên cứu mới được công bố trên ScienceDirect hôm 28/2 phát hiện vi khuẩn E. Coli có thể là nguyên nhân gây ra hơn nửa triệu ca nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) ở Mỹ mỗi năm. Một tác giả tham gia nghiên cứu cũng cảnh báo rằng các ca tử vong vì nhiễm trùng máu do UTI có thể đang gia tăng, theo The Guardian.

Ân hận vì đã hiểu lầm chị dâu

Mỗi lần tôi về chơi, mẹ đều dấm dúi cho tiền con gái. Vài lần như thế bị chị dâu trông thấy, tôi chẳng dám nhận nữa. Nào ngờ chị lại giúp tôi những việc quan trọng đến thế.

Vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên vợ chồng tôi ly thân mấy tháng nay. Tôi chuyển ra ngoài ở trọ, để lại căn nhà cho chồng vì chưa thống nhất được khoản tiền sẽ chia sau khi ly hôn. Một mình chăm sóc con nhỏ, rồi đi làm thêm kiếm tiền khiến tôi kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi ít khi về nhà thăm bố mẹ. Phần vì công việc bận bịu vất vả, phần vì tôi sợ chị dâu. Trước đây, mỗi lần về thăm nhà, mẹ đều dấm dúi cho tôi vài trăm nghìn vì bà biết tôi không làm ra tiền, túng thiếu đủ thứ. Nhưng có lần chị dâu trông thấy, chị ấy chẳng nói nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: "Tiền vợ chồng con cho mẹ, sao mẹ lại cho cô Út hết cả rồi?". Tôi chạnh lòng, nghĩ thương mẹ. Bà đã không làm ra tiền, ở nhà để vợ chồng con trai chăm sóc mà còn cho tôi tiền, thử hỏi chị dâu không bực mình sao được?