5 cách đơn giản để cưa đổ người đàn ông mà bạn đang thầm thương

Phụ nữ hãy gom hết can đảm để trò chuyện với anh ấy nhé. Tuy là khó khăn, nhưng bạn hãy tin là bạn can đảm theo đuổi thì tình yêu chắc chắn sẽ tới với bạn.

Gửi tin nhắn cho anh ấy

Với phương pháp nhập môn để cưa đổ người đàn ông nào đó thì chính là nhắn tin cho anh ất. Cách làm này tuy có vẻ cổ điển nhưng đảm bảo chắc chắn sẽ khiến anh ta chú ý đến bạn. Nhưng bạn cần nhớ hông cần phải liên tục gửi tin nhắn như một kẻ quấy rôi hay khủng bố đâu.

Tặng anh ấy những nụ cười vui vẻ

Hãy thân thiện và cười thật nhiều với người ấy. Hãy quyến rũ anh ấy bằng những nụ cười tỏa ánh nắng của mình. Bạn sẽ không thể nào biết được hành động này hiệu quả đến mức nào đâu. Chắc chắn người đàn ông sẽ cực kỳ mê mẩn đấy.

5 cach don gian de cua do nguoi dan ong ma ban dang tham thuong

(ảnh minh họa)

Tạo ra những cuộc trò chuyện ngắn

Đôi khi bạn cũng chỉ cần hỏi anh ấy thích ăn món gì, thích xem phim gì. Đảm bảo những cuộc trò chuyện ngắn như vậy sẽ khiến anh ấy ngày càng nhớ bạn hơn đấy.

Chọn những bộ quần áo gợi cảm

5 cach don gian de cua do nguoi dan ong ma ban dang tham thuong-Hinh-2

(ảnh minh họa)

Phụ nữ có thể chọn những bộ trang phục hơi gợi cảm một chút (nhưng đừng quá lố) khi xuất hiện trước mặt chàng. Điều quan trọng là bạn phải tự tin thể hiện bản thân mình một cách tự nhiên nhất có thể.

Chạm nhẹ vào người anh ấy

Khi hai người trò chuyện, mỗi lúc chàng nói chuyện gì đó vui vẻ hoặc thú vị thì bạn có thể dùng tay chạm nhẹ vào người anh ấy. Có thể lúc đầu, hành động này sẽ không được chú ý nhiều lắm nhưng chắc chắn là có tác dụng.

Một điểm phụ nữ cần lưu ý là đừng lạm dụng cách làm này quá nhiều. Chỉ “chạm” đủ để cho anh chàng biết được là bạn đang để ý đến anh ta thôi nhé. Đàn ông vốn dĩ luôn thích là người bắt đầu một mối quan hệ mà, bạn chỉ cần “bật” tín hiệu đủ để anh chàng biết được tình cảm của mình thôi, việc còn lại hãy để anh ta lo.

Làm sao để “cưa đổ” cô gái không yêu mình

Dù đã theo đuổi gần nửa năm, nhưng khi tỏ tình, em vẫn chỉ nhận được câu trả lời: "Chúng mình làm bạn anh nhé".

Em năm nay 24 tuổi, hiện đang làm tại một công ty về thương mại điện tử. Cách đây nửa năm, công ty em có một nhân viên mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp loại giỏi Đại học Ngoại thương.

Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính và rất mạnh mẽ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thấy mến cô bé đó, càng ngày tiếp xúc nhiều, em càng thấy thích cô ấy. Sau khi cô ấy vào công ty làm việc, em đã nhờ bạn bè dò hỏi xem cô ấy có người yêu chưa. Khi biết nàng vẫn FA, em đã mừng thầm và lên kế hoạch tiếp cận nàng thông qua công việc.

Chồng trợn mắt quát "đến đứa giúp việc vẫn còn hơn cô"

“Nhiều lúc về nhà nghĩ đến chuyện phải giáp mặt cô mà tôi chán. Nếu cô cứ thế này mãi, tôi sẽ ngoại tình” - Thắng bĩu môi chê bai vợ.

Ngày xưa, Thắng kiên trì hơn 1 năm mới cưa đổ được Phương. Lúc ấy anh tự hào và hãnh diện lắm, bởi trong 1 đám vệ tinh quanh Phương, Thắng là người may mắn chiếm được trái tim cô. Nhưng anh lại có tính cả thèm chóng chán. Mới lấy Phương về được 5 năm, Thắng đã chán vợ.

Phương sau khi về làm vợ Thắng, cô có đi làm được 1 năm. Nhưng rồi sau khi sinh con, lại là sinh đôi nên Phương ở hẳn nhà chăm sóc 2 đứa trẻ. Và vì cũng ít ra ngoài nên Phương không chăm sóc cho bản thân nhiều nữa, nhan sắc cũng vì thế mà kém đi mấy phần.