3 người chết vì vào vườn quốc gia săn thú

(Kiến Thức) - Trong lúc loay hoay cầm nóng súng kéo ra khỏi bụi cây, Y Oen bị súng cướp cò nã đạn trúng bụng. Hai người bạn sợ bị liên lụy nên đã dại dột uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 4/9, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, nạn nhân cuối cùng trong vụ săn thú xảy ra tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã tử vong tại gia đình sau khi bị bệnh viện trả về do trúng độc quá nặng.
Trước đó, vào ngày 28/8 vừa qua, 3 người cùng trú tại Buôn Mnang Rơng, xã Yang Mao, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) là Y Oen Mdrang (33 tuổi), Y GLê Sơao (31 tuổi) và Y BRung Byă (37 tuổi) rủ nhau đem theo súng tự chế vào Vườn quốc gia Chư Yang Sin săn thú rừng.
Lúc 10h cùng ngày, khi đi đến tiểu khu 1216 thuộc Vườn Quốc gia Chư Yang Sin thì phát hiện có cán bộ kiểm lâm Trạm cửa rừng số 4 đi tuần tra. Sợ bị bắn, cả 3 người cùng nhau giấu súng vào một bụi cây rồi chạy ra xa ẩn nấp.
Y BRung lúc đang còn sống.
 Y BRung lúc đang còn sống.
Khi lực lượng kiểm lâm đã đi xa, Y Oen ra nhoài tay vào bụi cây cầm lấy nóng súng kéo ra ngoài, đúng lúc đó chẳng may súng cướp cò, nã đạn trúng bụng Y Oen khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Y GLê và Y BRung hoảng hốt chặt cây khiêng Y Oen về làng.
Hai người khiêng nạn nhân về đến rẫy nhà anh Ma Lú thì cho thi thể vào rẫy rồi ngồi nghỉ do trời cũng đã tối. Lúc này hai người phát hiện trong chòi nhà anh Ma Lú có bình rượu cần nên lôi ra uống cạn. Tàn cuộc rượu, hai người bắt đầu run sợ vì nếu đưa xác Y Oen về làng trong tình trạng bị bắn trúng bụng dân làng sẽ nghĩ do chính một trong hai người còn sống đã bắn phải.
Sẵn thấy chai thuốc diệt cỏ để trong chòi, Y GLê rót đều ra hai ly rồi bảo Y BRung cùng uống. Y BRung khuyên Y GLê đừng uống rồi thiếp đi vì quá say.
Sáng hôm sau, Y BRung tỉnh dậy thấy Y GLê đang trong tình trạng thoi thóp, biết bạn đã uống thuốc trừ cỏ, Y BRung liền cầm chén thuốc trừ cỏ lên uống cạn để chết.
Anh Ma Lú vào chòi làm rẫy phát hiện ra sự việc liền hô hoán mọi người đưa xác các nạn nhân về nhà, riêng YBRung được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng do trúng độc quá nặng, nên khuya ngày 29/8, bệnh viện đã trả về nhà. Tối ngày 31/8, Y BRung đã tử vong tại nhà.

Lời kể nhân chứng vụ “bé 4 tháng bị đâm lòi ruột“

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, bà Mùi hốt hoảng gọi người lấy chiếc bát con úp vào vị trí ruột bị lòi của cháu T. và dùng băng băng lại nhằm ngăn không cho ruột rơi ra ngoài. 

Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân địa phương nơi gia đình anh Vũ sinh sống hết sức bàng hoàng. Bà Khuất Thị Mùi (73 tuổi) ở ngay đối diện ngôi nhà vợ chồng anh Vũ – nơi xảy ra sự việc, cho biết:

Khoảng gần 12h ngày 1/9/2013, khi gia đình bà Mùi đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy chị Hòa hốt hoảng chạy sang nhờ con dâu bà Mùi là y tá, sang nhà cứu cháu T.

Nhà của vợ chồng anh Vũ và chị Hòa, nơi xảy ra vụ việc cháu T. (ảnh nhỏ) bị đâm lòi ruột.
Nhà của vợ chồng anh Vũ và chị Hòa, nơi xảy ra vụ việc cháu T. (ảnh nhỏ) bị đâm lòi ruột.

Xe quá tải gây tai nạn nghiêm trọng: Xử lý chủ hàng?

(Kiến Thức) - Ngoài tài xế, những đối tượng liên quan đến phương tiện quá tải, quá khổ như chủ hàng, chủ doanh nghiệp…cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để phương tiện gây ra TNGT nghiêm trọng.

Đó là kiến nghị của Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Tất Thành Cang trong cuộc họp giao ban kiểm điểm công tác bảo đảm trật tự ATGT trong 8 tháng đầu năm sáng ngày 4/9 tại trụ sở UBND thành phố do ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì với các ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông TP, trong 8 tháng đầu năm, toàn địa bàn TP xảy ra 2.795 vụ TNGT, làm 532 người chết và hơn 2.800 người bị thương. Dù số vụ tai nạn, số người chết và bị thương có giảm so với năm 2012, tuy nhiên theo nhận định tình hình TNGT diễn biến ngày càng phức tạp. Trong đó, những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn là vi phạm tốc độ; lưu thông không đúng phần đường quy định; say rượu bia…