3 điều người khôn ngoan không dễ dàng lộ, kẻ dại lại xem thường

Người phụ nữ thông minh hiểu rõ điều này và sẽ coi chúng là những “con át chủ bài” của mình, tuyệt đối không dễ dàng lộ ra.

Người ta nói rằng, một người có tài năng mà không vội khoe khoang, không hành động liều lĩnh, có thể giữ nhịp độ điềm tĩnh để kiểm soát mọi việc một cách hợp lý thì đó là đại tài. Những người phụ nữ có thể hiểu được chân lý của việc giấu đi sự sắc sảo và ngộ ra ý nghĩa của việc sống khiêm nhường thì đó không chỉ là biểu hiện tốt nhất của sự tu dưỡng bản thân, mà còn là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.

Ẩn mình không phải yếu đuối mà là để lại cho mình đường lui. Bởi lẽ, trí tuệ thực sự không bao giờ là phô trương hết tài năng mà là biết cách ẩn giấu điều gì đó. Lúc này, bạn mới có được điều mình muốn.

Nhớ rằng, những người phụ nữ thực sự thông minh dù ở trước mặt ai cũng sẽ không bao giờ dễ dàng để lộ 3 điều này:

1. Đừng dễ dàng để lộ điểm yếu, dễ bị toan tính

Nhà văn George nói rằng: “Đừng bao giờ dễ dàng để lộ điểm yếu của mình bởi bạn không biết ai sẽ dùng nó làm vũ khí tấn công bạn”.

Mỗi người đều có điểm yếu của riêng mình, cũng là mặt mong manh nhất của bản thân. Đó có thể là nỗi đau từ những trải nghiệm trong quá khứ, những mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, hay những bí mật khó nói…

Dù bạn giao tiếp với ai, dù mối quan hệ có tốt đẹp, thân thiết đến mấy cũng nên giữ chừng mực, không dễ dàng tiết lộ điểm yếu của mình cho bất kỳ ai. Nếu không, một khi bị kẻ xấu bụng biết được, nó sẽ trở thành điểm yếu để họ tấn công, thao túng bạn.

Người phụ nữ thực sự thông minh sẽ không để cảm xúc tràn lan mà bộc lộ quá mức. Họ không dễ dàng bày tỏ sự yếu đuối của mình với người khác và càng không biến những chuyện không hay trong quá khứ thành đề tài để nói chuyện.

Nhiều khi, bạn tưởng gặp được tri kỷ để tâm sự mọi điều, bộc lộ điểm yếu cũng như một cách để kéo gần khoảng cách. Nào ngờ, bạn vô hình trung đã để lộ điểm yếu của mình cho đối phương. Bạn nghĩ rằng việc thổ lộ tâm sự có thể đổi lấy sự thấu hiểu và an ủi nhưng thực ra, một số người chỉ lắng nghe với tâm lý tò mò và đến thời điểm quan trọng, họ sẽ bất chấp cảm xúc của bạn, đẩy bạn vào tình huống khó xử, nguy hiểm nhất.

Để tránh rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, đừng thể hiện sự yếu thế để nói về điểm yếu của mình mà nên củng cố giới hạn của bản thân bằng sự mạnh mẽ. Đây mới là lựa chọn thông minh nhất. Điểm yếu của bạn chỉ nên được những người xứng đáng nhẹ nhàng che chở, chứ không nên trở thành câu chuyện phiếm sau bữa trà, hay công cụ để người khác tính toán.

2. Đừng tiết lộ kế hoạch quá sớm, dễ gặp biến cố

Có câu: “Việc thành bởi giữ kín, lời bại bởi tiết lộ”.

Trên đời này, những người có thể làm nên việc lớn sẽ không dễ dàng tiết lộ kế hoạch của mình quá sớm. Thời thế thay đổi, năm tháng trôi qua, bất kỳ việc gì trước khi thành công đều chứa đầy biến số. Nếu bạn tuyên truyền ra ngoài quá sớm, nó sẽ không giúp ích cho thành công mà chỉ làm tăng xác suất thất bại.

Đối với người khác, họ sẽ không quan tâm đến quá trình bạn phấn đấu mà chỉ quan tâm đến kết quả thành công của bạn. Bạn đã bỏ ra rất nhiều công sức cho một việc nhưng chỉ vì một số yếu tố không kiểm soát được mà thất bại, họ cũng không công nhận sự vất vả của bạn mà ngược lại coi bạn là kẻ thất bại.

Đồng thời, việc quá sớm nói ra những kế hoạch của mình ra bên ngoài, nếu trong đó liên quan đến người thân, con cái, bạn bè… thì thực ra bạn đang tạo thêm áp lực cho họ. Ngoài việc bản thân không thể tập trung toàn bộ tâm trí vào đó, nó còn khiến mối quan hệ của bạn với ai kia trở nên căng thẳng, dẫn đến nhiều biến số cho công việc, cuối cùng dễ dẫn đến thất bại.

Người phụ nữ thực sự thông minh sẽ không thông qua việc tiết lộ kế hoạch của mình sớm, mà âm thầm vun trồng, cúi đầu chuyên tâm, tập trung vào sự trưởng thành của bản thân, không để ý đến lời đánh giá của người khác. Khi đạt được mục tiêu, dùng kết quả để nói lên tất cả sẽ thắng hơn mọi sự phô trương, và sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác.

3. Đừng công khai đánh giá người khác, dễ rước thị phi

Trong phim "Đại gia Gatsby" có một đoạn thoại như sau: “Khi tôi còn trẻ, chưa từng trải, cha tôi đã dạy tôi một câu mà tôi vẫn luôn ghi nhớ. Ông ấy nói với tôi rằng, khi con muốn chỉ trích người khác, hãy nhớ rằng không phải ai trên thế giới này cũng có được những điều kiện ưu việt như con”.

Nói cách khác, hoàn cảnh mỗi người là khác nhau. Nhìn từ một góc độ khác, cùng một sự việc sẽ có những đáp án khác nhau. Chính vì vậy, khi bạn chỉ trích gay gắt người khác, chưa chắc đã là đúng, cuối cùng chỉ rước lấy thị phi, tự đẩy mình vào những tranh chấp và khó xử vô cớ.

Người phụ nữ càng thông minh càng không dễ dàng công khai đánh giá người khác. Đây là sự trưởng thành của bản thân, cũng là sự khôn ngoan.

Chúng ta không phải người trong cuộc, mãi mãi chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của tảng băng chìm, cái gọi là sự thật của sự việc cũng chỉ là cái mà mình nghĩ. Vì vậy, đừng dễ dàng đánh giá một người vì những gì bạn thấy chưa chắc đã là sự thật. Càng nói nhiều hơn, bạn càng làm giảm đi tầm vóc của mình, khiến bản thân trở thành người không được lòng người khác. Khi chúng ta không thể đồng cảm, đừng chọn cách đối xử tệ bạc với người khác mà nên chọn lòng tốt, biết cách giữ im lặng.

Nhà triết học Nietzsche đã viết: “Không tùy tiện đánh giá người khác, không dễ dàng phán xét người khác, không nói xấu sau lưng, bớt nghĩ về người khác thế nào, đó là cách hành xử của người tốt”.

Người phụ nữ thông minh biết im lặng khi cần thiết, chọn im lặng khi chưa rõ ràng, tuyệt đối không mở miệng là đánh giá đúng sai của người khác. Không dễ dàng công khai đánh giá người khác sẽ giúp bạn ít gặp thị phi hơn và cũng giành được sự yêu mến của mọi người.

Bạn có thể quan tâm