Ngày 23 tháng 8, cụ bà Yuehua trên đảo Cổ Lãng Tự, Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã vỡ òa trong niềm vui khi nhận được một lá thư từ Hồng Kông. Người gửi là một người bạn bà đã không gặp suốt 40 năm. Và lá thư này có thể đến tay bà là nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi của ông Xiao Meibin và các nhân viên giao hàng bưu chính trên đảo.
"Ở Cổ Lãng Tự, không có ai mà anh em giao hàng bưu chính chúng tôi không tìm thấy"
Câu chuyện bắt đầu từ 10 ngày trước, khi lá thư từ Hồng Kông được chuyển đến Bưu điện Cổ Lãng Tự, Hạ Môn. Địa chỉ ghi trên thư là số 10 đường Trung Hoa, người nhận là "chị Yaohua”. Tuy nhiên, khi một nhân viên giao hàng đến nơi thì "không tìm thấy người này". Sau 2 ngày tìm kiếm vô vọng, anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của quản lý bộ phận, ông Xiao Meibin.
Xiao Meibin đầu tiên gửi thông tin lá thư vào các nhóm làm việc của bưu điện và nhóm giao lưu, hy vọng các nhân viên giao hàng từ 9 thương hiệu khác nhau trên đảo cùng chung tay tìm kiếm người nhận, nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó, ông đến đồn cảnh sát xin tra cứu thông tin hộ khẩu, nhưng cơ sở dữ liệu cũng không có bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến "Yaohua". Không nản lòng, ông lập tức đến Ủy ban Dân phố và cùng các cán bộ quay lại địa chỉ kia để điều tra chi tiết. Tuy nhiên, lần này vẫn không thu được gì.

Ông Xiao Meibin giao hàng chỉ bằng cách đi bộ và dùng xe kéo.
Ông Xiao Meibin vẫn tin tưởng "Ở Cổ Lãng Tự, không có ai mà anh em giao hàng bưu chính chúng tôi không tìm thấy". Ông quyết định dùng cách thủ công nhất: hỏi thăm từng người lớn tuổi trên đảo. Sau khi gửi hàng chục tin nhắn, mọi chuyện cuối cùng đã có bước ngoặt.
"Một người thầy mà tôi từng giúp đỡ rất quen thuộc với những người trên đảo này. Thầy nói với tôi rằng, trong dàn hợp xướng của thầy có một thành viên, khá phù hợp với điều kiện, nhưng thầy không có cách liên lạc", ông nói.
Nghe vậy, hy vọng trong lòng ông Xiao Meibin lại bùng lên. Nóng lòng, ông dựa vào manh mối của thầy để hỏi thăm mọi người. Không ít người đã chỉ ra rằng có một cụ bà tên "Yuehua” sống ở giao lộ của đường Trung Hoa và đường Ô Đại, rất có thể là người nhận thư.
Là một "bản đồ sống" đã đi trên tuyến đường bưu chính Cổ Lãng Tự suốt 29 năm, ông nhận định rằng bà "Yaohua" này sống ở số 30 hoặc số 41 đường Trung Hoa.
"Lúc đó tôi nghĩ chắc chắn là cụ rồi, vì trong tiếng Mân Nam, “Yue” và “Yao” có cách phát âm giống nhau", ông Xiao Meibin cầm lá thư chạy đến và cảnh tượng như đầu bài viết đã diễn ra. Người nhận thư nói với ông Xiao Meibin rằng tên của bà trước đây được viết là "Yaohua".
Từng giúp hai người bạn "đoàn viên" sau 36 năm
Cổ Lãng Tự là một hòn đảo nhỏ với diện tích chưa đầy 2km². Vì cấm xe máy và xe đạp, các nhân viên giao hàng chỉ có thể đi bộ và dùng xe kéo để chuyển phát. Ông Xiao Meibin hiện là quản lý kiêm nhân viên giao hàng của Bưu điện Cổ Lãng Tự. Ông là người bản địa, sinh ra và lớn lên trên đảo. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào năm 1996, ông đã trở thành một nhân viên giao hàng tại đây.
Việc tìm người để gửi thư không phải là điều mới đối với ông. Vào Tết Nguyên Đán năm 2020, đối diện với một lá thư từ nước ngoài không có địa chỉ cụ thể, ông Xiao Meibin đã đoán rằng đây là một "lá thư tìm người thân".
Ông kể, lúc đó trên phong bì chỉ ghi tìm một người phụ nữ họ Lin, khoảng 70 tuổi, không có địa chỉ chi tiết. Theo quy trình, lá thư này sẽ phải bị trả lại. Nhưng ông Xiao Meibin vẫn cùng đồng đội "khởi động chế độ tìm kiếm" và liên hệ với các cán bộ để được hỗ trợ. Các "người anh em" giao hàng đã đi gõ cửa từng nhà để hỏi và sau 2 ngày, cuối cùng họ đã tìm thấy em trai của người nhận thư, ông Lin, ở đường Lộc Tiêu.
Hóa ra, người gửi thư là bạn học cấp hai của chị gái ông Lin. Hai người họ đều từng học ở Cổ Lãng Tự, sau đó người bạn này ra nước ngoài. Lần liên lạc cuối cùng của họ là khoảng 36 năm trước và chị gái ông sau đó cũng đã chuyển đi khỏi đảo. Nhận được lá thư, người nhận đã vô cùng xúc động. Ông Xiao Meibin và đội ngũ của mình đã làm nên một câu chuyện đoàn viên kéo dài suốt 36 năm.
Không chỉ giao hàng, họ còn trao gửi cả tấm lòng. Từ năm 2009, ông Xiao Meibin cùng đồng nghiệp tại Bưu điện Cổ Lãng Tự phát động chương trình tình nguyện "Tuyến đường yêu thương". Họ giúp các cụ già dọn dẹp sân vườn, trò chuyện, đọc báo, nhặt rác, duy trì trật tự tham quan và giao bữa ăn cho những người già đi lại khó khăn.