Người đàn ông 35 tuổi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) khiến mạng xã hội xôn xao khi thường xuyên khoe vợ kém 7 tuổi, xinh đẹp, da trắng, dáng chuẩn. Điều khiến dân mạng bất ngờ hơn cả là suốt thời gian vợ mang thai, sinh nở và nuôi con nhỏ, anh gần như không để vợ phải động tay động chân việc gì.
"Hoa khôi" làng lại chọn cưới chồng kém sắc
Trong mắt nhiều người, "trai tài gái sắc" mới là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng thực tế, duyên phận chẳng ai đoán trước được. Người đàn ông ở Tứ Xuyên năm nay 35 tuổi, ngoại hình tầm thường, chiều cao chỉ khoảng 1m60. Ngược lại, vợ anh 28 tuổi, cao gần 1m70, trắng trẻo, gương mặt thanh tú, ăn mặc dịu dàng nữ tính.
Chênh lệch ngoại hình khiến nhiều người gọi đây là cặp đôi "chồng cú vợ tiên". Nhưng sau 6 năm kết hôn, họ đã có một con gái 6 tuổi, sống khá hạnh phúc. Người đàn ông chia sẻ: "Từ khi vợ mang thai, tôi gần như không cho cô ấy làm gì cả".

Người vợ xinh đẹp được chồng yêu thương hết mực.
Anh đích thân nấu ăn, chuẩn bị từng bữa cháo dinh dưỡng, mua sữa, trái cây, đưa vợ đi khám thai đều đặn. Vợ thèm món gì, anh lặn lội đi mua cho bằng được. Người vợ dưới sự chăm sóc của người chồng mẫu mực nên có thai kỳ suôn sẻ. Cô không phải làm bất cứ việc nhà nào, chỉ cần dưỡng thai thật tốt.
Đến khi vợ sinh con, người chồng càng tất bật hơn: thay tã, ru con ngủ, bế con nửa đêm để vợ nghỉ ngơi. Anh không nề hà bất kỳ việc gì, chỉ mong vợ khỏe mạnh, nhan sắc giữ được nét thanh xuân. Nhiều người ví von: "Vợ chẳng khác nào bà hoàng trong chính ngôi nhà của mình".
Dù nhiều người xung quanh gợi ý nên có thêm em bé cho "vui cửa vui nhà", nhưng người chồng thẳng thắn bày tỏ: "Một đứa con là đủ rồi. Tôi không muốn vợ phải chịu thêm vất vả khi mang thai, sinh nở. Phụ nữ sinh nở đã rất đau đớn, tôi không nỡ để cô ấy trải qua lần nữa. Với tôi, vợ và con gái bây giờ là tất cả".
Anh cũng cho rằng, nuôi một đứa con đã là trách nhiệm lớn, anh muốn dành toàn bộ tình thương và điều kiện tốt nhất cho con gái nhỏ. Đặc biệt, anh muốn vợ được sống thoải mái, không áp lực sinh thêm, để cô có thời gian chăm sóc bản thân, giữ gìn nhan sắc và sức khỏe.

Cặp đôi thường nhận về nhiều sự chú ý khi sóng đôi với nhau.
Cuộc sống hôn nhân gây ra nhiều tranh cãi
Hiện tại, cặp đôi đang sống trong ngôi nhà khang trang ở thành phố với cô con gái 6 tuổi đáng yêu, xinh xắn. Trong các đoạn video được đăng tải trên trang cá nhân, người chồng thường xuyên nắm tay vợ đi dạo, vừa đi vừa không ngừng khen vợ xinh đẹp. Có thể thấy rằng, người vợ vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng sứ với gương mặt thanh tú.
Người đàn ông tự hào nói: "Dẫn vợ đẹp ra ngoài, dù tôi xấu, ai cũng phải gọi tôi là ông chủ, là anh cả. Thế nên đi đâu tôi cũng phải dắt vợ đi, như vậy mới có thể diện".
Có người tiếc nuối cho nhan sắc của cô vợ, lo ngại cô có thể hối hận khi lấy nhầm chồng. Thậm chí có bình luận thẳng thắn: "Đừng khoe quá, kẻo có ngày bị cướp mất vợ".
Nhưng cũng không ít ý kiến bênh vực: "Phụ nữ có chồng lo hết mọi việc, không phải động tay, chẳng phải quá sung sướng sao?”; "Có mấy ai sướng như cô ấy, lấy chồng lo từng li từng tí từ lúc mang bầu đến sau sinh".
Hôn nhân không chỉ là ngoại hình hay điều kiện vật chất, mà quan trọng hơn là cách vợ chồng đối xử với nhau. Người đàn ông trong câu chuyện này có thể xấu, có thể kém cao ráo, nhưng anh đã chứng minh tình yêu bằng hành động: chăm sóc vợ từ lúc mang thai, sau sinh, đến cả đời thường.