Yêu cầu 2 Sở LĐTBXH làm rõ vụ bé gái tố bị cán bộ trung tâm xã hội hãm hiếp 2 năm

(Vietnamdaily) - Sau khi nhận được thông tin bé gái làm đơn tố cáo việc bị cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội tỉnh Bình Dương hãm hiếp suốt 2 năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra văn bản chỉ đạo.

Ngày 27/11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi tới 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM và Bình Dương, yêu cầu làm rõ vụ bé gái tố cáo bị cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương hãm hiếp trong suốt 2 năm.

Theo đó, vào ngày 24/11, cháu N.T.H., 18 tuổi (là đối tượng được bảo trợ tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM) có đơn gửi tới Công an phường 13 (quận Bình Thạnh, TP HCM) tố cáo ông Nguyễn Sỹ Vinh, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội tỉnh Bình Dương vì đã nhiều lần có hành vi hãm hiếp, làm cháu bị hoảng loạn tinh thần và tâm lý không ổn định.
Yeu cau 2 So LDTBXH lam ro vu be gai to bi can bo trung tam xa hoi ham hiep 2 nam
 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, yêu cầu giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, tỉnh Bình Dương chủ động nắm bắt sự việc, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.
Ngoài ra, chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM và Bình Dương rà soát lại công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Yeu cau 2 So LDTBXH lam ro vu be gai to bi can bo trung tam xa hoi ham hiep 2 nam-Hinh-2
Bộ Lao động -  Thương binh và xã hội có văn bản chỉ đạo làm rõ sự việc.
Ông Phạm Đình Lương, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM cho biết, em H. đang được chăm sóc và theo dõi ở trung tâm để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo ông Lương, thời gian em H. ở trung tâm luôn tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn, xa lánh với nam giới. Thậm chí, em H. đã nhiều lần nảy ra ý định tự tử.

Uống rượu với 3 thanh niên, thiếu nữ 15 tuổi bị hãm hiếp

(Kiến Thức) - Sau khi uống rượu với 3 thanh niên, cháu T. được các đối tượng chở xe máy về nhà, trên đường đi, các đối tượng nảy sinh ý đồ xấu nên chở nạn nhân đến chỗ vắng, thiếu nữ 15 tuổi bị 3 thanh niên thay nhau hãm hiếp.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tạm giữ 3 nghi can để điều tra về hành vi hiếp dâm cháu L.T. T (15 tuổi, trú xã Thanh Hải). 

3 nghi can bị tạm giữ là: La Khánh (21 tuổi), Võ Ngọc Tam (18 tuổi) và Phạm Thành Long (18 tuổi) cùng trú tại xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Hành trình truy bắt kẻ sát hại dã man cô giáo trẻ

Cách đây hơn 14 năm, một vụ án kinh hoàng xảy ra ở ngay khu vực trung tâm thành phố khiến nhiều người không khỏi rùng mình mỗi khi nhắc lại. Nạn nhân xấu số là một cô giáo trẻ hiền lành, có nhan sắc.

Đó là đêm ngày 22.7.2004, người dân sống quanh khu vực ngõ 23 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng bàng hoàng phát hiện chị Na, sinh năm 1979, bị sát hại tại nhà riêng trong ngõ. Những người dân sống quanh đây cho biết chị Na vốn là giáo viên trường trung học cơ sở xã Đại Bản, huyện An Dương, tính cách rất hòa đồng, tốt bụng, không có mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ ai. Vậy nên cái chết kỳ lạ của chị khiến nhiều người không thể tin nổi. Tin báo về vụ án tức tốc được chuyển tới CAQ Ngô Quyền. Ngay lập tức, đơn vị đã báo cáo và được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP Hải Phòng, nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm.

TPHCM: Nghi án một phụ nữ bị bắt lên ô tô hãm hiếp tập thể

Chồng chị V.T.H.Q (quê Tây Ninh) vừa có đơn kêu cứu về việc chị Q bị một nhóm người bắt lên ô tô hãm hiếp, cướp tài sản khi chị đang đi trên đường.

Chồng chị Q cho hay từ ngày vợ gặp chuyện bị bắt lên ô tô hãm hiếp tập thể, anh bỏ luôn việc để ở nhà chăm sóc vì chị tỏ ra sợ hãi khi thấy đàn ông. “Khi phải đi làm, tôi phải gửi cho bà ngoại ở gần trông chừng, chăm sóc… Cuộc sống đang bình yên bỗng đảo lộn và gia đình mong muốn công an nhanh chóng tìm ra hung thủ” - anh nói.
Theo chị Q, ngày 11.7, chị chạy xe máy đi giao hàng cho khách ở quận 7. Khi chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, tới giữa cầu Ông Bé (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì bị hai người đàn ông đi trên xe máy chặn đầu hỏi đường.