Xúc động chia sẻ của người dân Paris sau vụ cháy nhà thờ

(Kiến Thức) - "Một phần trong tôi vừa sụp đổ. Đây là một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến", một cư dân thủ đô Paris chia sẻ sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris ở thủ đô nước Pháp tối 15/4.

Vào 18h50 tối 15/4 (giờ địa phương), vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris - một công trình biểu tượng và là địa điểm du lịch nổi tiếng của nước Pháp - đã khiến công trình này hư hại nặng, tháp nhọn và phần mái bị sập.
Nhiều người dân Paris không khỏi bàng hoàng xót xa khi chứng kiến cảnh công trình biểu tượng của nước Pháp, chứa đựng những giá trị về lịch sử - văn hoá của nước này, chìm trong biển lửa.
"Một phần trong tôi vừa sụp đổ. Đây là một trong những điều tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến", NBC News dẫn chia sẻ của Nicolas Marang, 47 tuổi, người đã sống ở thủ đô Paris trong hơn 25 năm.
Xuc dong chia se cua nguoi dan Paris sau vu chay nha tho
Nhiều người dân cầu nguyện gần Nhà thờ Đức Bà Paris hôm 16/4 sau vụ cháy. Ảnh: Reuters. 
"Mọi người đến đây như là họ đang đi thăm một người ốm. Việc chứng kiến ngọn lửa bùng lên tối hôm trước giống như là thấy một người phụ nữ đang bị đánh đập mà (tôi) chỉ có thể đứng ngoài", Jossien Prouteau, sinh viên 22 tuổi, buồn rầu nói. Prouteau cho biết thêm, anh sẽ dành thời gian để cầu nguyện mỗi ngày bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris.
"Nhà thờ Đức Bà Paris không chỉ là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp mà còn là sự kết nối về tâm hồn", Prouteau nói tiếp.
Nhiều người dân Paris khác cũng chia sẻ cảm xúc tiếc nuối sau khi công trình biểu tượng của nước Pháp bị thiêu rụi.
"Chúng tôi vẫn thường đi qua nhà thờ này nhưng không hề chú ý đến nó. Nhưng hôm nay, tôi đã biết được công trình này có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi", ông Pierre Ribette nói.
Ông Georges Montero, 65 tuổi, cho hay: "Tôi chưa từng thấy nhiều người đến đây như vậy. Tôi không biết liệu nhà thờ có được khôi phục nguyên vẹn như trước đây hay không". Được biết, ông Montero là chủ một trong những sạp hàng ven sông bán tranh ảnh và các tấm bưu thiếp truyền thống về Paris.

Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris (Nguồn: CNN)

Trong khi đó, Chet Wargocki, 67 tuổi, tỏ ra lạc quan hơn.
"Nhà thờ đã bị hoả hoạn tàn phá, nhưng vẫn rất tráng lệ", Chet, người chuyển từ New York (Mỹ) đến thủ đô Paris trong thời gian gần đây, nói.
Ông Jack Lang, Bộ trưởng Văn hóa Pháp trong giai đoạn 1981-1986 và 1988-1992, nằm trong số những người tập trung bên bờ sông Seine để kiểm tra thiệt hại sau vụ cháy nhà thờ. Ông cho rằng ước tính phải mất hàng chục năm để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris là một điều "không thể chấp nhận".
"Công trình này là 'trái tim' của nước Pháp và được hàng triệu người dân khắp thế giới yêu quý. Nó cần được nhanh chóng xây dựng lại", cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp phát biểu.
"Nhà thờ Đức Bà Paris là biểu tượng đối với mỗi người dân sống ở nước Pháp nói chung và Paris nói riêng. Tôi cảm thấy tiếc vì tôi có thể sẽ không sống được đến lúc nhìn thấy công trình này được khôi phục hoàn toàn", Jane Winfield, 58 tuổi, xúc động nói. Được biết, Jane đã chuyển từ Anh tới thủ đô Paris sinh sống cách đây khoảng 2 thập kỷ.

Thánh tích quan trọng nhất trong Nhà thờ Đức Bà Paris

Khi Nhà Thờ Đức Bà Paris bốc cháy vào rạng sáng nay (16/4), đã có rất nhiều lo ngại về số phận của thánh tích có giá trị nhất nằm trong nhà thờ: chiếc vòng mạo gai của Chúa Giê-Su (Crown of Thorns).

Chiếc vòng gai này được cho là Chúa Giê-su đã đội trên đầu trước khi bị đóng đinh trên thập giá. Chiếc vòng là một trong những công vụ được những kẻ bắt giữ Chúa sử dụng để gây đau đớn và chế nhạo uy quyền của Ngài. Nó được nhắc đến trong ba cuốn Phúc âm trong Kinh Thánh Tân ước: Matthew, Mark và John.

Cuộc sống vô định của người dân Venezuela tại biên giới Brazil

(Kiến Thức) - Nhiều người dân Venezuela đã vượt biên vào Brazil vì muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong nước. Tuy nhiên, cuộc sống của họ tại vùng đất mới cũng không hề dễ dàng.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil
 Theo hãng thông tấn Reuters, khoảng 10 di dân Venezuela đã rời khỏi đất nước và vượt biên vào Brazil với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ đã sống trên một chiếc xe buýt bị bỏ lại ven đường tại khu vực biên giới Brazil-Venezuela suốt 3 tháng. (Nguồn ảnh: Reuters)

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-2
 Chiếc xe buýt bị bỏ lại ven đường tại thành phố biên giới Pacaraima, Brazil, ngày 13/4. Nhiều di dân phải ngủ trên bìa các tông, còn người nào may mắn thì có võng nằm.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-3
 Erasmo Valderrama nhảy khỏi chiếc xe buýt, nơi cậu bé sống cùng cha và những di dân Venezuela khác. Họ nấu ăn ngay bên ngoài cửa lên xuống xe buýt.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-4
 Hildemaro Ortiz và Ixora Sanguino nằm trên những tấm bìa các tông trong chiếc xe buýt bỏ hoang ở Pacaraima. "Chúng tôi đã sống ở đây được 3 tháng", Ortiz, 24 tuổi đến từ Punta de Mata ở miền đông Venezuela, chia sẻ.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-5
 Ixora Sanguino, một người dân nhập cư Venezuela, nấu đồ ăn bên ngoài chiếc xe buýt.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-6
 Belki Contreras nằm nghỉ trên chiếc võng mắc bên ngoài chiếc xe buýt bỏ hoang ở khu vực biên giới Brazil-Venezuela. Được biết, hàng chục nghìn người đã rời khỏi Venezuela sang Brazil để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị trong nước.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-7
 Ixora Sanguino, 27 tuổi, chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải sống trong xe buýt, và ít nhất là ở một quốc gia khác như thế này. Không có gì ở Venezuela lúc này". Hiện tại, Ixora Sanguino đang cố gắng tiết kiệm đủ tiền để mua vé xe buýt tới Boa Vista để tìm việc làm và gửi tiền về cho gia đình ở quê nhà.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-8
 Bé Erasmo Valderrama súc miệng bên cạnh chiếc xe buýt bỏ hoang.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-9
 Những người dân di cư này mong muốn một ngày nào đó sẽ được trở về quê nhà khi cuộc sống đã được cải thiện.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-10
 Angel Valderrama ngồi trên võng trong chiếc xe buýt bỏ hoang.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-11
 Hildemaro Ortiz và Ixora Sanguino nấu ăn gần xe buýt. "Giá mà chiếc xe buýt này còn hoạt động, chúng tôi sẽ di chuyển tới Manaus ngay bây giờ", Ortiz nói.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-12
Ortiz và Erasmo Valderrama đi bộ để lấy nước ở Pacaraima. 

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-13
 Luis Alejandro Urbaneja, 21 tuổi, vốn là sinh viên ở đất nước Venezuela.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-14
 Ixora Sanguino quét dọn bên trong xe buýt.

Cuoc song vo dinh cua nguoi dan Venezuela tai bien gioi Brazil-Hinh-15
 Angel Valderrama, một công nhân xây dựng 41 tuổi, chụp ảnh cùng con trai của mình, Erasmo, cạnh chiếc xe buýt bỏ hoang.