Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

SPOTLIGHT

Photo

Xót thương người phụ nữ “đi tù” trong chính ngôi nhà mình

11/04/2017 19:18

(Kiến Thức) - Một phụ nữ đang phải hàng ngày vật lộn để giành sự sống trong căn phòng kín không có độc tố vì mắc phải căn bệnh nguy hiểm.

Trang Anh (Theo DM)

Phát ngôn sốc giống Phạm Anh Khoa, Trung Dũng bị “ném đá“

NSƯT Bùi Cường: “Đổi đời nhờ vai diễn Chí Phèo“

Hóa ra các thí sinh HHVN này là “em thất lạc” của sao Việt

Chặng đường nghệ thuật phất như diều gặp gió của Phạm Băng Băng

3 người vợ cũ của Tom Cruise giờ ra sao?

Amelia Hill, người mang biệt danh “người phụ nữ trong túi bong bóng” đang sống cuộc sống tù ngục ngay trong chính căn nhà của chính mình tại Adelaide. Không chỉ vậy, hàng này cô vẫn đang vật lộn để tồn tại vì mắc một căn bệnh nghiêm trọng và đang có chiều hướng xấu đi.
Amelia Hill, người mang biệt danh “người phụ nữ trong túi bong bóng” đang sống cuộc sống tù ngục ngay trong chính căn nhà của chính mình tại Adelaide. Không chỉ vậy, hàng này cô vẫn đang vật lộn để tồn tại vì mắc một căn bệnh nghiêm trọng và đang có chiều hướng xấu đi.
Người phụ nữ 41 tuổi này bị các phản ứng dị ứng gây suy nhược cơ thể, mỗi lần tình trạng bệnh có thể kéo dài trong vài giờ đồng hồ thậm chí lên đến cả tuần.
Người phụ nữ 41 tuổi này bị các phản ứng dị ứng gây suy nhược cơ thể, mỗi lần tình trạng bệnh có thể kéo dài trong vài giờ đồng hồ thậm chí lên đến cả tuần.
Cô Amelia cho biết cô bị như vậy từ năm 15 tuổi sau khi tiếp xúc với một loại thuốc diệt mối. Thỉnh thoảng trong vòng 24 giờ liên tiếp, các triệu chứng xảy ra không thể kiểm soát được khiến cô không chỉ đau đớn, người nổi mẩn, mệt mỏi mà còn bất tỉnh.
Cô Amelia cho biết cô bị như vậy từ năm 15 tuổi sau khi tiếp xúc với một loại thuốc diệt mối. Thỉnh thoảng trong vòng 24 giờ liên tiếp, các triệu chứng xảy ra không thể kiểm soát được khiến cô không chỉ đau đớn, người nổi mẩn, mệt mỏi mà còn bất tỉnh.
Chỉ cần thoảng mùi chất vệ sinh từ nhà hàng xóm là các dấu hiệu quay cuồng lại tái phát. Cuối cùng, năm 33 tuổi, cô được chẩn đoán là bị siêu nhạy cảm với nhiều loại hóa chất, cơ thể cô luôn trong tình trạng mệt mỏi kinh niên và nhạy cảm điện từ.
Chỉ cần thoảng mùi chất vệ sinh từ nhà hàng xóm là các dấu hiệu quay cuồng lại tái phát. Cuối cùng, năm 33 tuổi, cô được chẩn đoán là bị siêu nhạy cảm với nhiều loại hóa chất, cơ thể cô luôn trong tình trạng mệt mỏi kinh niên và nhạy cảm điện từ.
Năm 21 tuổi, người phụ nữ từng làm nghề thiết kế thời trang này đã làm việc với những nhãn hàng nổi tiếng và còn được bổ nhiệm làm biên tập viên cho một tạp chí. Nhưng đến năm 30 tuổi thì triệu chứng bệnh nhạy cảm lên đến đỉnh điểm khiến cô phải từ bỏ giấc mơ của mình và sẽ không bao giờ lấy lại sức khỏe như trước kia.
Năm 21 tuổi, người phụ nữ từng làm nghề thiết kế thời trang này đã làm việc với những nhãn hàng nổi tiếng và còn được bổ nhiệm làm biên tập viên cho một tạp chí. Nhưng đến năm 30 tuổi thì triệu chứng bệnh nhạy cảm lên đến đỉnh điểm khiến cô phải từ bỏ giấc mơ của mình và sẽ không bao giờ lấy lại sức khỏe như trước kia.
Bất chấp mọi cố gắng, thế giới bên ngoài vẫn thường xâm nhập vào căn phòng kín của cô Amelia khiến tình trạng của cô xấu đến nỗi cô không còn ngồi thẳng được, cơ hô hấp yếu đi khiến cô thở rất khó khăn. Sống một cuộc sống cách ly lâu dài tron ngôi nhà kính khiến cô Adelaide rất cô độc vì không ai có thể đến thăm. Cô Amelia chỉ ăn luân phiên được đúng 7 loại thực phẩm.
Bất chấp mọi cố gắng, thế giới bên ngoài vẫn thường xâm nhập vào căn phòng kín của cô Amelia khiến tình trạng của cô xấu đến nỗi cô không còn ngồi thẳng được, cơ hô hấp yếu đi khiến cô thở rất khó khăn. Sống một cuộc sống cách ly lâu dài tron ngôi nhà kính khiến cô Adelaide rất cô độc vì không ai có thể đến thăm. Cô Amelia chỉ ăn luân phiên được đúng 7 loại thực phẩm.
Cơ thể của cô từ chối mọi thứ, từ sách vở, tạp chí, đồ dùng, quần áo, máy tính, tivi, wifi, nước hoa và thậm chí cả con người. Mỗi lần bị ốm cô cũng không thể đi bệnh viện mà phải mời bác sĩ đến nhà chăm sóc và các hóa đơn trị bệnh cứ chồng chất. (Nguồn ảnh: DM)
Cơ thể của cô từ chối mọi thứ, từ sách vở, tạp chí, đồ dùng, quần áo, máy tính, tivi, wifi, nước hoa và thậm chí cả con người. Mỗi lần bị ốm cô cũng không thể đi bệnh viện mà phải mời bác sĩ đến nhà chăm sóc và các hóa đơn trị bệnh cứ chồng chất. (Nguồn ảnh: DM)

Top tin bài hot nhất

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

12/05/2025 20:12
4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

13/05/2025 08:00
Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

07/05/2025 08:30
5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

02/05/2025 07:14
Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

19/04/2025 08:30

Bạn có thể quan tâm

Hot girl Hà Thành "đốt mắt" giữa không gian nhiệt đới

Hot girl Hà Thành "đốt mắt" giữa không gian nhiệt đới

Phương Trinh Jolie diện "2 mảnh", khoe dáng bên con mới sinh

Phương Trinh Jolie diện "2 mảnh", khoe dáng bên con mới sinh

Củ sen 7 lỗ và 9 lỗ loại nào bổ dưỡng hơn?

Củ sen 7 lỗ và 9 lỗ loại nào bổ dưỡng hơn?

Cuộc sống của nữ streamer sau vụ lộ "ảnh 40GB" giờ ra sao?

Cuộc sống của nữ streamer sau vụ lộ "ảnh 40GB" giờ ra sao?

Thác Rồng kiệt tác của tạo hóa giữa thiên nhiên hùng vĩ

Thác Rồng kiệt tác của tạo hóa giữa thiên nhiên hùng vĩ

Hot girl Liên Quân Mobile trần tình về tin đồn "bí mật"

Hot girl Liên Quân Mobile trần tình về tin đồn "bí mật"

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status