Xổ số Lâm Đồng “đốt” hoang hàng chục tỷ đồng

(Kiến Thức) - Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng vừa bị Thanh tra tỉnh này kết luận chi tiêu không đúng quy định hàng chục tỷ đồng.

Ngày 16/4, đại diện Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác nhận thông tin trên. Theo đó, chỉ tính riêng trong vòng hai năm 2011 - 2012, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã chi sai quy định tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. 
Công ty TNHH MTV xổ số Lâm Đồng.
 Công ty TNHH MTV xổ số Lâm Đồng.
Ngoài ra, công ty này còn bỏ ra 32 tỉ đồng đầu tư vào Trung tâm thể thao Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt - Xổ số kiến thiết Lâm Đồng nhưng hoạt động không hiệu quả, dẫn đến thua lỗ, việc đầu tư này là trái ngành.
Trước những sai phạm nghiêm trọng trên, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm đối với ban giám đốc và kế toán trưởng của công ty này. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng là ông Thái Khắc Ngọ.

Lá thư của trung sĩ nổ 30 phát súng chống cảnh sát

(Kiến Thức) - Trước khi vào khách sạn khống chế con tin và nổ súng chống trả lực lượng Công an, hung thủ đã viết lá thư "tuyệt mệnh" gởi cho cha, mẹ.

Ngồi thẫn thờ trước trụ sở Công an quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ), vợ chồng ông Tống Hoàng Lâm thấp thỏm nhìn vào trong để tìm con trai mình, trung sĩ Tống Hoàng Phúc (cảnh sát nghĩa vụ bảo vệ Mục tiêu Đài phát sóng VN2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thuộc Phòng PC65 Công an thành phố Cần Thơ), người gây ra vụ xả súng tại khách sạn 555 chấn động thành phố Cần Thơ vào rạng sáng cùng ngày.

Cha mẹ Phúc tại trụ sở Công an quận Ô Môn.

                     Cha mẹ Phúc tại trụ sở Công an quận Ô Môn. 

Ông Lâm chia sẻ: "Khoảng 5h, nghe tin con làm chuyện tày trời nên tôi với vợ tức tốc chạy lên khách sạn. Lúc này tại hiện trường có rất đông người".

Trúng số độc đắc, lên đời đại gia rồi về kiếp mạt vận

(Kiến Thức) - Không ít cảnh đời nghèo khổ bỗng một ngày trúng số độc đắc, trở thành đại gia rồi do ăn chơi trác táng lại mạt vận, có kẻ phải tha hương, chết thảm.

Không ít cảnh đời đang nghèo khổ bỗng một ngày trúng số độc đắc, trở thành đại gia, tỷ phủ, nhưng rồi “của thiên trả địa”, vì có tiền ăn chơi, sinh tật, không biết sử dụng đồng tiền hợp lý nên mất sạch, lại quay về kiếp mạt vận, thậm chí nợ nần, phải trốn chạy, sống tha hương cầu thực, chết thảm.

Ông Trần Xuân Giá: “Không làm gì sai trái“

Trao đổi với phóng viên, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Xuân Giá nói ông không có lý do gì để trốn tránh vụ án này. 

Ngày 16/4, sau khi xác minh tình hình sức khỏe của bị cáo Trần Xuân Giá, chủ tọa đã chấp nhận yêu cầu hoãn phiên xử Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm theo yêu cầu của đại diện VKS và của bị cáo này. Phiên tòa phải tạm hoãn vì lý do khách quan nhưng nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) nói ông sẵn sàng ra tòa ngay khi khỏe lại để tự bảo vệ mình.
"Ký xong mới ra luật, sao nói tôi cố ý phạm luật?"