Xét xử Cao Tài Năng: Gia đình bị hại đeo khăn tang, mang di ảnh đến tòa

Gia đình nạn nhân mặc áo tang, mang di ảnh bị hại đến dự tòa. Con trai, con gái nạn nhân mắt đỏ hoe vì ngày xét xử cũng là ngày giỗ đầu của cha.

Sáng 18/11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020 tại TP Hải Dương. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Cao Tài Năng (SN 1981) và vợ là Vũ Thị Mừng (SN 1983), cùng trú tại 196C/200 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Bị hại trong vụ án là anh D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).
Cao Tài Năng bị truy tố về các tội Giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt. Vũ Thị Mừng bị truy truy tố về các tội Che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt.
Xet xu Cao Tai Nang: Gia dinh bi hai deo khan tang, mang di anh den toa
Gia đình bị hại tập trung ở cổng tòa trước khi phiên xét xử diễn ra. 
Trước khi phiên tòa diễn ra, do tính chất phức tạp của vụ án và ảnh hưởng của dịch COVID-19, an ninh phiên tòa được thắt chặt, số lượng người tham dự rất hạn chế. Những người đến dự phiên tòa đều được đo thân nhiệt và test nhanh COVID-19 để phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra phiên tòa.
Gia đình bị hại mang khăn tang, di ảnh nạn nhân đến dự tòa, con trai, con gái của bị hại bật khóc. Bị cáo Cao Tài Năng được xe chuyên dụng chở đến TAND tỉnh Hải Dương vào phòng xét xử. Bị cáo Mừng do nuôi con nhỏ được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt tại tòa.
Xet xu Cao Tai Nang: Gia dinh bi hai deo khan tang, mang di anh den toa-Hinh-2
An ninh được thắt chặt
Sát hại chủ nợ rồi nhắn tin cho con gái nạn nhân đánh lạc hướng
Theo cáo trạng, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng vay nợ của anh C số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và đã trả hơn 4,2 tỷ đồng, còn nợ gần 3 tỷ đồng. Sáng 28/11/2020, một mình anh C điều khiển xe ô tô Mazda CX5 34A29870 mượn của em rể đến hiệu thuốc của Năng. Trước khi anh C đến, tại hiệu thuốc tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, Năng phát hiện tại hiệu thuốc có đoạn gỗ nên nảy sinh ý định giết anh C nếu không cho khất nợ.
Khi anh C. đến và không đồng ý cho Năng khất nợ tiếp, Năng đã dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu anh C làm anh C ngã xuống nền nhà. Năng tiếp tục đánh anh C đến vỡ hộp sọ, chỉ đến khi anh C chết hẳn, Năng mới dừng lại. Sau khi sát hại anh C, Năng tìm vị trí chôn xác ở khu đất trống ngoài bờ đê giáp sông Kim Sơn và nhắn tin cho con gái nạn nhân “Bố đang đi đám ma, tối bố về”. Tuy nhiên, con gái nạn nhân nhận ra người nhắn không phải là bố mình vì theo thói quen, nếu đi công tác, anh Cường sẽ gọi điện cho con chứ không nhắn tin.
Xet xu Cao Tai Nang: Gia dinh bi hai deo khan tang, mang di anh den toa-Hinh-3
Bị cáo Cao Tài Năng tại tòa.
Năng xóa dấu vết hiện trường, vứt thanh gỗ gây án ra sông và điều khiển xe của anh C đến KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đỗ, khóa cửa xe CX5 bên lề đường rồi bắt taxi về Hải Dương.
Kế hoạch phi tang xác của vợ chồng Cao Tài Năng
Năng nói việc mình sát hại anh C. với vợ là Vũ Thị Mừng, thi thể để tại hiệu thuốc. Mừng khuyên Năng đi đầu thú nhưng Năng sợ bị bắt, đi tù nên dọa tự tử. Năng nhờ Mừng giúp chôn thi thể anh C và Mừng đồng ý. Năng và Mừng sử dụng ô tô chở thi thể nạn nhân ra chôn tại khu vực bờ đê sông Kim Sơn.
Chiều 29/11/2020, Năng và Mừng đi đến nơi Năng đang cất dấu xe ô tô CX5 BKS 34A29870 trên đường nội bộ KĐT Kim Văn – Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng nhau xóa hết dấu vết trên xe.
Xet xu Cao Tai Nang: Gia dinh bi hai deo khan tang, mang di anh den toa-Hinh-4
 Những người đến dự phiên tòa đều được đo thân nhiệt và test nhanh COVID-19.
Rạng sáng 9/2/2021, Năng và Mừng đào thi thể nạn nhân sau đó dùng củi gỗ, giát giường, xăng đốt thi thể anh C. Đợi xác anh C cháy xong, Năng dùng xẻng xúc một phần xương, tro đã cháy hết đổ vào một túi nilon, một phần tro, xương còn lại, Năng dùng xẻng xúc hất xuống sông Kim Sơn. Năng nhặt đoạn xương to chưa cháy hết cho vào túi nilon cùng vợ mang đến vỉa hè gần nghĩa trang thuộc Khu đô thị Tuệ Tĩnh dùng rìu đập thành nhiều mảnh rồi đem ra khu vực cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình.
Manh mối từ chiếc xe bị bỏ ven đường
Tháng 11/2020, ông Dương Công Hùng, bố của nạn nhân Dương Công C có đơn trình báo đến cơ quan công an về việc anh C mất tích sau khi đi đòi nợ. Ông Hùng nghi ngờ việc con trai mất tích, bị giết hại, bắt cóc, cướp tài sản, đề nghị Cơ quan công an truy tìm.
Cảnh sát sau đó vào cuộc, xác minh ghi lời khai của những những người có mâu thuẫn với anh Cường và nhiều lần gọi hỏi, ghi lời khai của Cao Tài Năng cùng những người thân của anh ta để xác minh về việc sử dụng thời gian trong ngày 28/11 nhưng không có kết quả.
Xet xu Cao Tai Nang: Gia dinh bi hai deo khan tang, mang di anh den toa-Hinh-5
 
Xet xu Cao Tai Nang: Gia dinh bi hai deo khan tang, mang di anh den toa-Hinh-6
Các phóng viên dự tòa được bố trí phòng riêng, theo dõi phiên tòa qua màn hình. 
Ngày 11/6/2021, chiếc ô tô Mazda CX5 của anh C để ở khu vực khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, TP Hà Nội, không có người trông coi, quản lý. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiến hành niêm phong xe ô tô, đưa xe về trụ sở tiếp tục xác minh. Qua kiểm tra, khám nghiệm xe ô tô Mazda CX5, bên trong xe có dấu hiệu lau chùi, xóa dấu vết...
Thản nhiên đi du lịch sau khi gây án rùng rợn
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Năng đã 2 lần đi lên Hà Nội và đi qua khu vực đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim - nơi cất giấu chiếc ô tô. Quá trình này cũng phát hiện đối tượng có biểu hiện bất thường về tâm lý. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 1/7/2021, ban chuyên án xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công điều tra viên, cán bộ, trinh sát có kinh nghiệm triệu tập Cao Tài Năng đến trụ sở làm việc. Năng dù quanh co chối tội nhưng trước các chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, Năng đã phải khai nhận hành vi phạm tội.
Xet xu Cao Tai Nang: Gia dinh bi hai deo khan tang, mang di anh den toa-Hinh-7
 Vợ chồng Cao Tài Năng vẫn đi du lịch sau khi gây tội ác.
Cao Tài Năng kinh doanh tự do còn vợ Vũ Thị Mừng là giảng viên Trường Cao đẳng dược Trung ương tại Hải Dương đều là người có học thức. Những người xung quanh cho biết, vợ chồng này rất quan tâm việc nuôi, chăm sóc con, không giao du với các đối tượng xấu và liên quan đến các vấn đề mặt trái của xã hội. Do đó, khi biết hành vi phạm tội của vợ chồng Năng nhiều người rất bất ngờ. Đáng chú ý, sau khi phạm tội, vợ chồng Năng đi du lịch nhiều nơi và mang thai, sinh thêm con thứ 3.
Viện Kiểm sát truy tố Cao Tài Năng về ba tội giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể hài cốt. Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội xâm phạm thi thể hài cốt và che giấu tội phạm. Trước ngày xét xử, trao đổi với báo chí, gia đình bị hại Dương Công C cho biết, họ rất đau đớn trước cái chết oan khuất của anh C và sẽ đấu tranh đến cùng để các bị cáo phải đền tội, đồng thời số tiền nợ anh C phải được hoàn lại đầy đủ cho con anh C ăn học.
Theo truy tố của VKS, Cao Tài Năng đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình, còn Vũ Thị Mừng đối diện mức án tối đa 12 năm tù.
>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang:

Nguồn: THĐT

Hành trình phá án: Phát súng oan nghiệt để 75 lỗ trên mặt Công an viên

Một Công an viên hy sinh vì bị kẻ xấu dùng súng tự chế sát hại. Toàn bộ vụ án ghê rợn này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Phat sung oan nghiet de 75 lo tren mat Cong an vien

Theo hồ sơ vụ án, Chè Văn Cu và Chè Văn Sung là anh em ruột (cùng trú tại thôn Phiên Mựt, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La) thường xuyên mua bán ngô cho nhau. Đến đầu năm 2010, Sung mua chịu ngô của em trai, Cu đồng ý cho anh nợ tiền. Tuy nhiên, số tiền nợ cứ lần lượt bị Sung khất lần. Nhiều lần đòi không được, Cu bức xúc đến nhà anh trai gây sự và bắt nợ chiếc xe máy Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Hanh trinh pha an: Phat sung oan nghiet de 75 lo tren mat Cong an vien-Hinh-2
 Hai anh em lời qua tiếng lại, Công an xã phải đứng ra giải quyết. Anh Lường Văn Q. và tổ công tác của Công an huyện Quỳnh Nhai đã tiến hành thu giữ chiếc xe Cu chiếm đoạt của Sung. Sau đó Chè Văn Cu đã bị xử lý, trả lại xe máy cho anh trai nhưng Sung nhất quyết không nhận. Chiếc xe Sung mua với giá 4 triệu đồng từ năm 2006 nhưng anh ta bắt em trai mình phải trả 9 triệu đồng.

Sau đốt xác chủ nợ, vợ nghi phạm Cao Tài Năng vẫn tới trường dạy học

Người vợ là giảng viên 1 trường Y tại Hải Dương che dấu hành vi phạm tội của chồng, tham gia đốt xác phi tang chủ nợ.

Vũ Thị Mừng, (SN 1983, trú tại TP Hải Dương) là vợ của hung thủ Cao Tài Năng, kẻ gây ra vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang rúng động dư luận, xảy ra vào ngày 28/11/2020.
 
Phạm tội vẫn cùng chồng đi du lịch, sinh thêm con
 
Mừng bị cơ quan Công an tỉnh Hải Dương khởi tố tội “Che giấu tội phạm”, “Xâm phạm thi thể, hài cốt”. Dự kiến ngày 18/11 tới, người phụ nữ này sẽ cùng chồng ra tòa, trong phiên xét xử sơ thẩm. 

Sau dot xac chu no, vo nghi pham Cao Tai Nang van toi truong day hoc
Vợ chồng Cao Tài Năng, Vũ Thị Mừng sau thời gian gây án

Hành trình phá án: Từ sơn nữ bán dâm thành "tú bà" lừa gái

Sau khi thoát khỏi nơi đất khách, Sai cùng em gái mình chuyên lừa các cô gái. Vụ án này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Tu son nu ban dam thanh

Yên Thịnh và Yên Thượng là 2 xã liền kề nằm ở phía Tây huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn với thành phần dân cư chủ yếu là người Tày, Kinh, Dao. Cuộc sống tuy còn vất vả khó khăn nhưng yên bình, yên ấm. Ít ai ngờ cái nhịp sống yên bình ấy bị phá vỡ vào một ngày mùa hạ năm 2013.

Hanh trinh pha an: Tu son nu ban dam thanh

Tai hoạ dáng xuống nhà ông Trần Văn Việt ở thôn Nà Dài đứa con gái 18 tuổi Trần Thị Tuyết của ông đột ngột biến mất. Hoảng sợ và nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với đứa con gái yêu thương của mình ông Việt đã trình báo chính quyền. Đến lúc ấy ông mới biết tai hoạ không chỉ đến với một mình gia đình ông.