Xe tải lật, đè chết một phụ nữ ở trung tâm Sài Gòn

(Kiến Thức) - Đang ngồi trên vỉa hè cạnh Thảo Cầm Viên Sài Gòn để mưu sinh, một phụ nữ đã bị chiếc xe tải sụp hố ga lật đè chết tại chỗ.

Đến 13h30 chiều nay (14/10), các đơn vị nghiệp vụ công an quận 1, TP HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chị Đặng Thị Hồng (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tử vong.
Hiện trường vụ xe tải lật.
Hiện trường vụ xe tải lật.  
Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 13h cùng ngày, xe tải BKS 54M-8253 (chưa rõ tài xế) chở đầy nước đá đến cổng sau Thảo Cầm Viên Sài Gòn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1 để giao cho một đại lý.
Trong lúc lui xe lên vỉa hè, chiếc xe tải chở nước đá sụp cống lật nhào.
 Trong lúc lui xe lên vỉa hè, chiếc xe tải chở nước đá sụp cống lật nhào.
Trong lúc lùi xe lên vỉa hè để trả hàng, chiếc xe sụp hố ga trên lề đường rồi lật nhào. Tại khu vực này, chị Hồng đang ngồi bán nón đã không kịp chạy thoát, bị xe tải lật đè dính chặt.
Một phụ nữ đang mưu sinh trên vỉa hè đã bị xe đè chết tại chỗ.
 Một phụ nữ đang mưu sinh trên vỉa hè đã bị xe đè chết tại chỗ.
“Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, nạn nhân quơ tay cầu cứu thảm thiết nhưng ai cũng bất lực vì không thể nào cứu được. Hơn nửa giờ sau người dân phải dùng đội nâng xe lên kéo nạn nhân ra ngoài chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ xác định nạn nhân đã chết”.
Ngay khi gây ra tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lật tẩy thủ đoạn trộm cắp ở sân bay Nội Bài

Clip ghi lại thủ đoạn của một nhóm đối tượng giả làm hành khách trộm cắp tại sân bay Nội Bài, đang thu hút nhiều người xem nhất trên kênh Youtube/VTV go.

Theo đoạn clip, một nhóm gồm hai đối tượng đến từ Hải Phòng, với thủ đoạn giả làm hành khách ăn măc lịch sự, trà trộn vào sảnh chung nhà ga, rồi sau đó ra tay.

                             
Hành khách nào bất cẩn để hành lý ngoài tầm quan sát của mình thường là những nạn nhân của chúng. Thủ đoạn này rất khó phát hiện vì chúng trà trôn vào hành khách giống như những người chuẩn bị bay trước khi trôm cắp và ra về giống nhừng người vừa hạ cánh sau khi hành xử xong.

Rúng động 2 mẹ trẻ và 3 con nhỏ chết tại nhà riêng

(Kiến Thức) - Việc liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn của 2 người mẹ trẻ và 3 người con trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bình Phước khiến dư luận rúng động.

Ngày 14/10, công an tỉnh Bình Dương và Bình Phước vẫn tiếp tục tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc trước khi giao thi thể chị Đặng Thị Liễu (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Hà (23 tuổi) cùng 3 cháu nhỏ (con của chị Liễu và Hà) cho gia đình lo hậu sự.

Người dân rúng động trước cái chết của mẹ con chị Liễu tại phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương (ảnh Duy Khang).
Người dân rúng động trước cái chết của mẹ con chị Liễu tại phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương (ảnh Duy Khang). 
Trước đó, khoảng 14h ngày 13/10, nhìn thấy căn nhà của 3 mẹ con chị Hà (ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đóng cửa im ỉm suốt cả ngày, một người hàng xóm đến gọi cửa nhưng không nghe trả lời. Nghi có chuyện, mọi người liền báo người thân chị Hà và công an xã.

Tình tiết mới trong lời khai của nữ sinh giết cán bộ huyện

Thanh khai trước lúc nạn nhân lịm đi, anh này có nói thều thào: "Sao mày lại làm thế. Mày biết bố tao làm gì không?".

Chia sẻ về vụ nữ sinh sát hại cán bộ huyện Vĩnh Tường, đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho rằng hung thủ dù đang học lớp cuối cấp THPT nhưng nhận thức pháp luật còn non nớt. "Khi cán bộ lấy lời khai, Thanh có hỏi tội mình gây ra ngồi 2 - 3 năm tù không", vị đại tá nói.