Bé gái 14 tuổi vạch mặt kẻ giả danh cảnh sát giao thông

Cú 'bẻ lái' khiến kẻ tự xưng CSGT để lừa đảo 'đứng hình' chính là câu nói cực gắt của thiếu nữ: 'Người chỉ huy sau lưng chú đang cầm roi điện đấy'.

Những ngày đầu tháng 7/2025, tại xã An Khánh (Hà Nội), một vụ lừa đảo qua điện thoại tưởng chừng dễ ăn bỗng kết thúc đầy bất ngờ, khi kẻ giả danh cảnh sát giao thông (CSGT) bị một cô bé 14 tuổi 'vạch mặt' thẳng tay.

thieu-nu-14-tuoi-be-lai-cuc-gat-khien-ke-gia-danh-csgt-mat-hut-1000.jpg
Ảnh minh họa.

Nhân vật chính trong câu chuyện dở khóc dở cười này là em Lê H.N. (14 tuổi) – một thiếu nữ lanh lợi, bình tĩnh đến khó tin trong tình huống mà không ít người lớn cũng dễ "dính bẫy".

H.N. kể lại, đầu tháng 7, khi đang dùng chiếc điện thoại của bố để lại, em bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ. Một giọng nam nghiêm nghị vang lên, tự xưng là Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội.

Đối tượng lạnh lùng tuyên bố: “Anh đã vi phạm luật giao thông, camera đã ghi lại đầy đủ. Nếu không nộp phạt ngay, chúng tôi sẽ xử lý hình sự”.

Tưởng rằng sẽ khiến em hoảng sợ, nhưng trái lại, cô bé bình thản hỏi ngược: “Xe gì hả chú?” Không nhận ra đang nói chuyện với một thiếu nữ, kẻ gian vẫn kiên quyết: “Xe ô tô. Đã có hình ảnh rõ ràng. Nếu không chuyển tiền sẽ bị khởi tố ngay lập tức”.

Nhưng H.N. vẫn giữ được sự tỉnh táo. Với giọng điệu hóm hỉnh, em tiếp tục “xoay” kẻ gian: “Nhà cháu làm gì có ô tô… Mà cháu là con gái, từ nãy giờ là giọng con gái mà, chú bị ù tai hay sao thế?”.

Rồi cô bé hỏi thêm: “Phải nộp bao nhiêu tiền vậy chú”.

Dường như vẫn cố “vớt vát”, đối tượng ra giá: “30 triệu thôi. Gửi vào tài khoản của chúng tôi để chứng minh không vi phạm”.

Nhưng cú “bẻ lái” khiến kẻ lừa đảo "tắt điện" hoàn toàn chính là câu nói cực gắt của thiếu nữ: “Cháu là học sinh, không có tiền với ô tô gì cả. Mà chú nói chuyện chẳng giống công an gì đâu. Người chỉ huy sau lưng chú chắc đang cầm roi điện đấy, cháu thương chú quá. Thôi chú về quê làm ăn đi, chứ lừa thế này chắc bị đánh suốt”.

Không kịp “phản đòn”, đối tượng lập tức cúp máy và... bốc hơi không dấu vết. Sự thông minh, bản lĩnh và chút hài hước của H.N. đã biến âm mưu của kẻ lừa đảo thành trò hề.

Câu chuyện cũng là cảnh báo với cộng đồng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ: hãy luôn giữ bình tĩnh, tỉnh táo và cảnh giác trước các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là người thuộc cơ quan công quyền.

Trước tình trạng các vụ lừa đảo có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt nhằm vào người cao tuổi và trẻ em, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Khi làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Giải cứu kịp thời hai cô gái nghi bị lừa sang Trung Quốc

Lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu 2 nạn nhân cùng trú tại tỉnh Điện Biên nghi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 4/7, Đồn Biên phòng Mường Nhà (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên và Lào Cai kịp thời giải cứu hai cô gái nghi bị lừa bán sang Trung Quốc, bàn giao an toàn về với gia đình.

capture-6162.png
Hai cô gái nghi bị sang Trung Quốc được lực lượng chức năng giải cứu.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 180 triệu đồng ở Hà Tĩnh

Đối tượng đã sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị N.T.Y.A (Hà Tĩnh) để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển 180 triệu đồng.

Ngày 4/7, thông tin từ Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 180 triệu đồng bằng hình thức tạo tài khoản facebook giả người thân để nhắn tin cần chuyển tiền gấp.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 03/7/2025, Công an phường Trần Phú tiếp nhận tin báo của chị N.T.Y.A (SN 1968, trú tại TDP Đông Thanh, phường Trần Phú) về việc, chị nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook cá nhân có tên Nguyễn Quang Kiên (trùng tên con trai đang làm việc tại Nhật Bản), yêu cầu chuyển gấp số tiền 180.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng ACB số 20746111, mang tên Phạm Tiến Đức.

Kịp thời cứu nam sinh viên khỏi kẻ lừa đảo giả danh Công an

Ngày 2/7, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giả danh Công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một sinh viên Đại học.

Trước đó, khoảng 1h ngày 1/7, Công an phường Yên Hòa nhận tin trình báo của ông N (SN 1977; trú tại: Lạng Sơn) về việc con trai ông là anh P (SN 2003; sinh viên Đại học) bị bắt cóc tống tiền. Ngay lập tức Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khẩn trương xác minh vụ việc. Đến 4h cùng ngày, Công an phường đã tìm được anh P ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

aaaaaa-5309-5404.jpg
Ảnh minh họa.