Xe tải cháy như đuốc, trơ sắt trên cầu Thanh Trì

(Kiến Thức) - Đang lưu thông trên đường dẫn cầu Thanh Trì, xe tải bất ngờ bốc cháy nghi ngút, khiến người đi đường hoảng loạn...

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 24/11, tại đường dẫn cầu Thanh Trì, đoạn thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì.
Khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì.
Một số người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nhìn thấy xe tải mang BKS: 30Y-4306 đang lưu thông trên đường dẫn cầu Thanh Trì thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.
Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.
Thấy vậy, người dân liền gọi điện báo lực lượng PCCC. Ít phút sau, lực lượng PCCC đến hiện trường, tiến hành dập lửa. Đến khoảng 14h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế hoàn toàn.
Nơi gây ra sự cố cháy xe tải.
Nơi gây ra sự cố cháy xe tải.
Theo ghi nhận của PV, dù lực lượng PCCC có mặt kịp thời tiến hành dập lửa, nhưng chiếc xe tải đã bị thiêu rụi hoàn toàn, cùng với đó là tình trạng ùn tắc giao thông do người dân hiếu kỳ dừng lại xem.
Sau cháy, xe tải chỉ còn lại bộ khung.
Sau cháy, xe tải chỉ còn lại bộ khung.
Theo lời kể của chủ xe, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phía thân xe, sau đó nhanh chóng lan rộng ôm trọn xe. Rất may mắn là những người ngồi trong xe đã thoát ra ngoài, không có thương vong về người.
Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe cháy dữ dội trên cao tốc Thăng Long- Nội Bài

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h20 ngày 2/7, trên đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài, thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Xe tải đang chạy bốc cháy dữ dội.
 Xe tải đang chạy bốc cháy dữ dội.

Bà Ba Sương: “Tôi không tranh chức tranh quyền”

Nói về nguyên nhân trở về Nông trường Sông Hậu, Anh hùng lao động Trần Ngọc Sương cho rằng “Chỉ muốn an dân, không phải tranh chức tranh quyền”. 

Ngày 23/11, Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Sông Hậu (Sohafood) họp báo công bố sự “chuyển giao quyền lực” giữa bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương, 65 tuổi) cho 2 người kế nhiệm là ông Trần Văn Trí (47 tuổi) và ông Nguyễn Tấn Thanh (39 tuổi).
Trong đó, ông Trí là Chủ tịch HĐQT và ông Thanh là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật đối với Sohafood trong lần đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 8 này. Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì 45 tỷ đồng gồm 12 cổ đông (9 cá nhân, 3 doanh nghiệp và vốn nhà nước tại Sohafood là Nông trường Sông Hậu chiếm 10,29%).
Trở về sông Hậu, bà Ba Sương không được giữ chân!
 Trở về sông Hậu, bà Ba Sương không được giữ chân!
Theo ông Trí, trở thành “tư lệnh” của doanh nghiệp nợ khoảng 140 tỷ đồng này là chuyện ngoài ý muốn. Hiện ông có rất nhiều công việc, đến với Sohafood chỉ muốn làm “trung tâm hòa giải” khi thấy nội bộ mâu thuẫn nhưng được HĐQT tín nhiệm, cổ đông ủng hộ và đặc biệt là người dân gắn bó với Sohafood đặt hết niềm tin nên ông ứng cử vào HĐQT và được bầu làm Chủ tịch.
“Giữ vòng vây nợ nần, tôi biết chị Ba Sương rất cần tôi vì không muốn Sohafood phá sản. Công ty như đứa con tinh thần của chị Ba Sương”, ông Trí chia sẻ.
Cùng quan điểm này, bà Ba Sương cho rằng, hơn 3 tháng trước bà phải bỏ việc của công ty riêng tại TP HCM về Cần Thơ chỉ với một tâm niệm “an dân” vì Sohafood nợ bà con trên 55 tỷ đồng tiền cá. Bà không nở bỏ Sohafood vì xem như “con mình đẻ ra” nên không muốn doanh nghiệp “chết yểu”.
“Tôi về đây không phải tranh chức tranh quyền. Nay nhiệm vụ coi như hoàn thành vì có người đứng ra trả nợ cho nông dân”, bà Ba Sương bộc bạch khi chính thức giao quyền “tư lệnh” cho ông Trí và quyền điều hành Sohafood cho ông Thanh để quay về Sài Gòn.
Ở tuổi 39, ông Nguyễn Tấn Thanh được HĐQT kỳ vọng đưa Sohafood trở lại thời hoàn kim, tạo công ăn việc làm ổn định cho 800 công nhân.
Ông này hứa bỏ ra 20-30 tỷ đồng làm vốn đối ứng vay nợ ngân hàng rồi cho Sohafood vay lại với lãi suất theo thỏa thuận để đảm bảo đôi bên đều không bị thiệt hại.
Theo ông Thanh, mỗi tuần công ty sẽ trả nợ cho dân từ 3-5 tỷ đồng và sẽ trả dứt điểm vào tháng 6/2014. Dự kiến ngày 25.11 nhà máy hoạt động trở lại.

"Lộ" nhân chứng mới phi tang xác nạn nhân TMV Cát Tường

Ngoài Tường khai ném xác chị Huyền xuống sông Hồng để phi tang, ít nhất còn hai người nữa cũng có lời khai như vậy.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an Hà Nội cho rằng, việc tìm kiếm nạn nhân bị bác sỹ ném xác phi tang trên sông Hồng là căn cứ vào quá trình điều tra và lời khai của hai nhân chứng!