Vừa mất hết tiền tiết kiệm vừa bị bắt vì nghe bọn lừa đảo

Nghe lời những kẻ đã lừa lấy toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân, người đàn ông đi ném bom xăng vào một chi nhánh ngân hàng ở Nga và bị bắt.

Cảnh sát Nga đã bắt giữ một người đàn ông giấu tên (48 tuổi) sống ở thị trấn Ruza vì tội ném bom xăng vào chi nhánh của ngân hàng Sberbank tại thủ đô Moscow.

Hành vi dại dột của người này xuất phát từ việc nghe theo lời những kẻ lừa đảo đã cuỗm sạch số tiền tiết kiệm cá nhân gửi trong ngân hàng.

Vua mat het tien tiet kiem vua bi bat vi nghe bon lua dao

Nghe lời kẻ lừa đảo, người đàn ông ném bom xăng vào ngân hàng. Ảnh minh họa

Khi bị các nhà điều tra thẩm vấn, người đàn ông đã đưa ra lời giải thích vô cùng hoang đường. Nhưng sau đó, hãng thông tấn RIA Novosti xác nhận câu chuyện mà người đàn ông nói hoàn toàn là sự thật.

Người đàn ông kể rằng trước đó một thời gian, ông này được một người lạ gọi điện tự xưng là “đại diện của ngân hàng lớn nhất nước Nga”. Người gọi điện cho biết tài khoản của khách hàng đã bị những đối tượng lừa đảo làm việc trong ngân hàng cố tình ăn cắp, nên cách tốt nhất là chuyển toàn bộ tiền sang tài khoản của các nhân viên ngân hàng “uy tín”.

Sau đó vài ngày, người đàn ông đã chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm cá nhân trị giá khoảng 1 triệu Rúp (hơn 20.000 USD) vào các tài khoản mà đối tượng gọi điện tự xưng là đại diện của Sberbank cung cấp.

Thông thường đến giai đoạn này đối tượng lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân và cao chạy xa bay cùng số tiền đã lừa được. Tuy nhiên, những đối tượng lừa đảo lại tiếp tục trêu đùa người đàn ông tội nghiệp.

Chúng thuyết phục người đàn ông rằng cách duy nhất để phơi bày ý đồ xấu của những kẻ có ý định ăn cắp tiền trong tài khoản là đánh bom chi nhánh ngân hàng Sberbank, nơi các đối tượng đang làm việc. Những kẻ lừa đảo còn hướng dẫn người đàn ông cách chế tạo bom xăng.

Điều không ngờ là người đàn ông lại nghe theo lời dụ dỗ của chúng. Khi chắc chắn không có khách hàng nào ở bên trong chi nhánh của ngân hàng Sberbank, người đàn ông đã mở cửa và ném bom xăng vào. May mắn, các nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng dập tắt được bom xăng, trước khi lực lượng cứu hỏa tới nơi. Cảnh sát đã nhận diện được đối tượng tình nghi và tiến hành bắt giữ.

Người đàn ông hiện đối mặt với cáo buộc phá hoại tài sản và một số tội danh khác. Ngoài ra, cơ hội để ông này lấy lại số tiền tiết kiệm đã bị các đối tượng lừa gạt là vô cùng mong manh.

Vua mat het tien tiet kiem vua bi bat vi nghe bon lua dao-Hinh-2

Bí ẩn vụ trộm ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Australia

Một vụ trộm ngân hàng quá táo bạo, khiến các thám tử “bó tay” nhiều thập kỷ qua và trở thành một huyền thoại ở thị trấn Murwillumbah.

'Vua xúc xích' Nga ngã từ cửa sổ tử vong

"Vua xúc xích" Nga, chính trị gia địa phương Pavel Antov được tìm thấy đã tử vong tại Ấn Độ hồi cuối tuần trước sau cú ngã từ tầng 3 của khách sạn.

'Vua xuc xich' Nga nga tu cua so tu vong

Ảnh: AP

Hãng CNN dẫn lời ông Vivekanand Sharma - một quan chức cảnh sát cấp cao của bang Odisha, phía đông bắc Ấn Độ cho biết, ông Antov, 65 tuổi, ngã khỏi cửa sổ khách sạn Sai International tại thành phố Rayagada ngày 24/12, sau khi đón mừng sinh nhật vài ngày trước đó.

Một trong những người đồng hành với triệu phú này là Vladimir Budanov, 61 tuổi, cũng qua đời tại khách sạn trên vào ngày 22/12. Ông Budanov, 61 tuổi, có bệnh tim.

Cảnh sát Ấn Độ cho rằng ông Antov tự vẫn dù các báo cáo pháp y vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ông Sharma nói, cảnh sát Ấn Độ đã liên lạc với đại sứ quán Nga và các thủ tục đã được tiến hành sau đó. Họ đã được phép hỏa táng thi thể của cả hai người đàn ông trên.

Nhà ngoại giao Alexey Idamkin tại lãnh sự quán Nga ở Calcutta nói, cảnh sát bang Odisha và lãnh sự quán tại Calcutta không thấy điều gì khả nghi trong cái chết của hai công dân trên.

Theo Itar-Tass, ông Antov là một doanh nghiệp và là thành viên của hội đồng lập pháp vùng Vladimir, phía tây nước Nga. Ông Antov vừa mừng sinh nhật lần thứ 65 vào ngày 22/12.

Ông Pavel Antov thành lập nhà máy chế biến thịt Vladimir Standard và vào năm 2019. Tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông vào khoảng 140 triệu USD, đứng đầu danh sách các nhà lập pháp và công chức giàu có của Nga.

Hồi tháng 6, triệu phú này đã cam kết ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin sau khi bác bỏ việc đã đăng một thông điệp phản đối chiến dịch của Nga ở Ukraine lên WhatsApp. Ông cho rằng đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc, là lỗi kỹ thuật và bản tin đó đã được xóa.  

'Đồng hồ Ngày tận thế' tiến gần tới nửa đêm

Nga cảnh báo "Đồng hồ Ngày tận thế" đã tiến gần tới nửa đêm hơn bao giờ hết, đồng thời kêu gọi cảnh giác để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

'Dong ho Ngay tan the' tien gan toi nua dem

Ảnh: ITV

Hãng tin Reuters và Itar-Tass dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố trước các phóng viên hôm qua (25/1) rằng, việc giảm leo thang căng thẳng dường như còn xa vời và đổ lỗi cho các chính sách của Mỹ cùng các quốc gia NATO trong việc hỗ trợ Ukraine.

Ông Peskov nói: "Nhìn chung, tình hình thực sự đáng báo động". Quan chức Nga đề cập những tình huống thảm khốc trên khắp thế giới, đặc biệt ở châu Âu và kêu gọi thế giới đánh giá một cách tỉnh táo căng thẳng giữa Nga - phương Tây về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo ông, không có triển vọng hòa hoãn nào dựa trên đường lối mà NATO, dưới sự lãnh đạo của Mỹ, đã lựa chọn. "Điều này buộc chúng tôi phải đặc biệt cẩn trọng, cảnh giác và có những biện pháp thích hợp".

'Dong ho Ngay tan the' tien gan toi nua dem-Hinh-2

Ảnh: Daily Mail

"Đồng hồ Ngày tận thế" do tổ chức Bản tin các nhà khoa học nguyên tử thế giới tạo ra để minh họa việc loài người tiến gần tới ngày tận thế như thế nào. Hồi đầu tuần, tổ chức này đã dịch chuyển kim đồng hồ tới thời điểm chỉ còn 90 giây là tới nửa đêm. Kể từ khi thiết lập đồng hồ, đây là thời khắc gần nhất với thảm họa tận thế của nhân loại.

Mốc nửa đêm trên đồng hồ này đánh dấu thời điểm thế giới bị hủy diệt về mặt lý thuyết. Việc dịch chuyển kim đồng hồ gần hay xa tới thời điểm nửa đêm dựa trên việc các nhà khoa học xem xét các mối đe dọa hiện hữu tại một thời điểm cụ thể.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, đồng hồ Ngày tận thế đã được đặt ở thời điểm 100 giây trước khi đến 12h đêm. Như vậy, năm 2023, kim đồng hồ đã nhích nhanh hơn 10 giây đến 12h đêm ngày tận thế.

Chủ tịch tổ chức Bản tin các nhà khoa học nguyên tử thế giới ngày 24/1 cho hay, những cảnh báo lặp đi lặp lại của Tổng thống Vladimir Putin và các chính trị gia Nga về việc có thể dùng vũ khí hạt nhân chính là yếu tố khiến tổ chức này quyết định đẩy nhanh kim đồng hồ tới gần nửa đêm hơn.

Những món ăn kỳ lạ trong ẩm thực của người Nga cổ

Cá thối, cháo làm từ cỏ dại, ngỗng "xác ướp", bánh mì từ lau sậy là những món ăn kỳ lạ của người Nga thời trung cổ và một số đã không còn tồn tại nữa.

1. Cá “thối” muối kiểu Pechora 
Cá từ lâu đã trở thành món ăn phổ biến trên bàn ăn của người Nga. Vào thời xa xưa, vì không có hạn chế nào của nhà nước đối với việc đánh bắt cá, không giống như săn bắn, ngay cả những người nông dân cũng có thể thưởng thức cá hồi, cá tầm, cá hồi hoặc các loại cá “quý tộc” khác trong các bữa ăn. Trong ẩm thực của người Nga cổ xưa, một món ăn kỳ lạ gọi là cá thối muối kiểu Pechora.