Vụ ngộ độc khí tại quán bar: nạn nhân thứ 8 tử vong

(Kiến Thức) - Nạn nhân thứ 8 vừa tử vong trong vụ ngộ độc khí tại quán bar Queen Club được xác nhận là anh Phạm Việt Chương.

Liên quan đến vụ việc ngộ độc khí làm chết và bị thương nhiều người tại quán bar Queen Club (thuộc thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), nguồn tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 10/9, sau khi được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Phạm Việt Chương (SN 1993, trú tại thôn Bắc, xã Phú Hải, huyện Hải Hà) đã tử vong vào lúc 13h ngày 10/9. Trước đó, do tình trạng nguy kịnh, gia đình xin được đưa anh Chương về nhà.
Ngay khi biết tin vụ việc, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình nạn nhân Phạm Việt Chương, xác định nguyên nhân chết do ngộ độc khí CO theo kết luận của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Gia đình nạn nhân đã có đơn xin không mổ tử thi khám nghiệm để tổ chức mai táng. Như vậy đến thời điểm này đã có 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ ngạt khí. Hiện 4 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.
Quán karaoke rất kín, chỉ có lỗ để quạt thông gió.
 Quán karaoke rất kín, chỉ có lỗ để quạt thông gió.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào hồi 15h30 ngày 8/9/, tại quán karaoke của anh Nguyễn Hữu Tuyến - SN 1981 (ở số 43, thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), phát hiện 1 nhóm thanh niên có 12 người, trong đó có 11 nam và 1 nữ chết và bị suy hô hấp trong phòng của quán. Qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 21h ngày 7/9, số người này đến quán thuê 1 phòng tổ chức liên hoan; do mưa gió, tại địa bàn trên bị cắt điện lưới nên nhà hàng đã cho chạy máy nổ để trong quán. Nhận định ban đầu có khả năng số người trên bị ngạt khí của máy nổ.
Vụ việc đang được làm rõ…

Người thợ hồ 5 lần chui cống tìm xác bé trai 9 tuổi

(Kiến Thức) -Bị cấm cản nhiều lần, nhưng anh âm vẫn bất chấp nguy hiểm ngâm mình dưới dòng nước hôi hám để tìm xác bé trai bị rơi xuống cống.

Chiều 10/9, chúng tôi quay trở lại xóm trọ trên đường  22/12 (khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Từ đầu ngõ đến cuối xóm, mọi người ai cũng râm ran kể về trường hợp một người đàn ông bất chấp nguy hiểm, 5 lần chui xuống cống và cũng là người đầu tiên tìm thấy thi thể bé La Văn Tỷ (bé trai bị nước cuốn xuống cống mất tích vào chiều 6/9).

Người đàn ông được nhắc tới là anh Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi, quê An Giang), mọi người trong xóm trọ này đều kêu anh bằng 1 cái tên rất gần gũi:  “Tâm râu”(Anh Tâm để 1 chòm râu ở dưới cằm –PV). Do cùng quê và cùng cảnh ngộ tha phương cầu thực với nhau nên anh hiểu được nỗi đau đớn tột cùng của người cha, người mẹ mất con.

Vụ ngạt khí quán bar 12 người thương vong: Khó xử lý hình sự?

(Kiến Thức) - Khó xử lý hình sự bởi chủ quán karaoke không có dấu hiệu vi phạm, còn nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý đã chết trong vụ ngạt khí…