Chiều 10/9, chúng tôi quay trở lại xóm trọ trên đường 22/12 (khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Từ đầu ngõ đến cuối xóm, mọi người ai cũng râm ran kể về trường hợp một người đàn ông bất chấp nguy hiểm, 5 lần chui xuống cống và cũng là người đầu tiên tìm thấy thi thể bé La Văn Tỷ (bé trai bị nước cuốn xuống cống mất tích vào chiều 6/9).
Người đàn ông được nhắc tới là anh Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi, quê An Giang), mọi người trong xóm trọ này đều kêu anh bằng 1 cái tên rất gần gũi: “Tâm râu”(Anh Tâm để 1 chòm râu ở dưới cằm –PV). Do cùng quê và cùng cảnh ngộ tha phương cầu thực với nhau nên anh hiểu được nỗi đau đớn tột cùng của người cha, người mẹ mất con.
Tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ chật chội, pha vội ấm trà nóng. Anh thuật lại cho chúng tôi nghe về câu chuyện anh liều mình nguy hiểm xuống cống nước đen ngòm mò tìm thi thể bé Tỷ.
![]() |
Anh Tâm đang thuật lại quá trình anh chui xuống cống tìm thi thể bé Tỷ. |
Tâm kể, chiều 8/9, đi làm về sớm, anh chạy ra hiện trường để xem lực lượng chức năng tìm kiếm bé Tỷ. Các thợ lặn rất mệt mỏi sau 2 ngày liên tục ngụp lặn dưới làn nước đen ngòm đầy mùi hôi thối, khi lên bờ nghỉ lấy hơi chỉ uống nước lọc được đựng trong chai nhựa. Tâm chạy vội về nhà pha ấm trà nóng để cho các anh uống được ấm bụng, sau đó chạy qua phòng người em mượn 300.000 đồng để mua cơm cho mang ra cho các thợ lặn ăn.
Thấy các thợ lặn đã thấm mệt, anh Tâm ngỏ ý xin xuống lặn để hỗ trợ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không đồng ý vì anh không có trang thiết bị cứu hộ cũng như mối nguy hiểm luôn rình rập ở dưới cống.
![]() |
Anh Tâm chỉ cho PV biết đoạn cống nơi anh tìm thấy thi thể bé Tỷ. |
Khi chui được xuống cống, anh trườn đến những hố ga đã định sẵn. Vừa trườn vừa quậy rác vì nghi ngờ xác bé Tỷ có thể bị che lấp. "Dưới cống ngột ngạt, không có nhiều không khí khiến tôi nhiều lần muốn ngộp thở. Dưới chân thì sình lầy đặc quánh, phía trên thì rác rưởi nằm ngổn ngang. Tôi phải trườn theo rác để đi tới", anh Tâm nhớ lại.
Đi được vài chục mét, từ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn soi, anh Tâm phát hiện một vật thể giống người nằm cách chỗ anh đang đứng 4 mét. "Từ xa, tôi cứ nghĩ là con búp bê nhưng thấy thắc mắc vì sao búp bê lại to như vậy. Tôi bơi nhanh đến rọi đèn vào thì mới phát hiện đó là một xác người. Lập tức tôi la lên thông báo cho mọi người, hơn 2 phút sau mới có người chạy đến, vì ống cống rất kín nên ít người nghe thấy".
Khi người xung quanh đến hỗ trợ, anh Tâm dùng vỏ bao xi măng quấn thi thể bé rồi cột dây cho người trên bờ kéo lên. Mọi người lập tức thông báo cha mẹ bé đến nhận diện.
Sau khi đưa thi thể bé Tỷ lên bờ, anh Tâm lặng lẽ đi về phòng trọ tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhiều người cho rằng, anh Tâm "có duyên" với bé Tỷ nên mới tìm được, và họ có ý định "thưởng tiền” nhưng anh lắc đầu từ chối. “Mình làm vì cái tâm, vì sự đồng cảm với thương xót với gia đình cháu bé chứ không phải làm để mong được thưởng. Với lại tôi thấy các anh chiến sĩ cứu hộ đã phải làm việc mấy ngày liên rất vất vả, nên chỉ muốn đóng góp chút công sức nhỏ phụ giúp các anh thôi”. Anh Tâm chia sẻ.