Vụ công an dùng nhục hình: Yêu cầu bồi thường 1,5 tỷ

Vợ nạn nhân Ngô Thanh Kiều cho biết đã viết đơn bãi nại đối với 3 bị cáo nguyên sĩ quan công an (CA) sau khi nhận 100 triệu.

Ngày 9/4, TAND tỉnh Phú Yên làm việc ngày thứ 3 phiên sơ thẩm (lần 2) vụ dùng nhục hình tại cơ quan Công an TP.Tuy Hòa, làm chết ông Ngô Thanh Kiều.
Trước tòa, bà Trần Thị Tâm (vợ nạn nhân Ngô Thanh Kiều) yêu cầu các bị cáo bồi thường với tổng mức gần 1,5 tỷ đồng. Bà Tâm cũng cho biết đã viết đơn bãi nại đối với 3 bị cáo nguyên sĩ quan công an là Nguyễn Tấn Quang, Phạm Ngọc Mẫn và Đỗ Như Huy; sau khi nhận trên 100 triệu đồng từ 3 bị cáo này.
Vu cong an dung nhuc hinh: Yeu cau boi thuong 1,5 ty
 Bà Trần Thị Tâm (vợ nạn nhân Kiều) yêu cầu các bị cáo bồi thường gần 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Hùng Phiên
Tuy nhiên, bà Ngô Thị Tuyết (chị ruột nạn nhân Kiều) không đồng quan điểm với bà Tâm: “Tôi yêu cầu tòa phải tăng mức hình phạt đối với các bị cáo. Đó là việc làm đơn phương của Tâm, chứ phía gia đình tôi không ai đồng ý ký giấy bãi nại cho bị cáo nào. Bởi, họ đâu có ăn năn, hối cải và gia đình tôi cũng chưa biết được chính xác ai đã gây ra cái chết oan uổng cho em tôi(!?).
Trước đó, gia đình các bị cáo cũng đã nhiều lần dùng tiền để ép gia đình tôi ký giấy bãi nại, kể cả việc nói với giám đốc nơi tôi làm việc để thúc ép tôi. Tiền không thể mua được mạng sống con người, mua chuộc được pháp luật!”.
Theo bà Tuyết, không thể bắt người trái pháp luật, quy kết tội cho Kiều khi chưa có lệnh của VKS, chưa có bản án của tòa.
Vu cong an dung nhuc hinh: Yeu cau boi thuong 1,5 ty-Hinh-2
 Bà Ngô Thị Tuyết (chị ruột nạn nhân Kiều) khóc, yêu cầu phải làm rõ những bất thường của vụ án. Ảnh: Hùng Phiên
“Gia đình tôi rất xấu hổ khi dư luận nói có em “ăn cắp bị công an đánh chết”, cháu tôi đã phải nghỉ học vì bị bạn bè đàm tiếu. Trên người em tôi có 72 vết thương, nội tạng giập nát, nhưng các bị cáo chỉ nhận đánh khoảng 10 cái bằng dùi cui. Vậy những vết thương còn lại do ai đánh?
Vì sao tinh hoàn em tôi tụ máu mà không ai nhận đánh? Vì sao một số mẫu cơ thể em tôi bị hoại tử bất thường trong khi bảo quản, giám định? Bị cáo Quang khai thấy cán bộ công an Lê Hải Phú (đang là nhân chứng vụ án này - PV) đá vào người Kiều nhiều lần, sao không thấy đề cập trong hồ sơ?...
Việc đấm đá vào bụng ít để vết tích ngoài da nhưng đã làm nội tạng em tôi vỡ nát; tôi không muốn ai nữa phải gặp kiểu tra tấn này. Họ đã khai không thành thật, nhất là bị cáo Lê Đức Hoàn (nguyên Phó trưởng Công an TP.Tuy Hòa)”, bà Tuyết vừa khóc vừa nói.
Về bản án đối với bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy công an, bị cáo duy nhất bị bắt giam), bà Tuyết nói: “Tôi không muốn có thêm oan sai như vụ Nguyễn Thanh Chấn. Tại sao Thành có cấp bậc thấp nhất trong các bị cáo, ít có thân thế, không có trách nhiệm điều tra trong vụ liên quan đến Kiều… lại bị kết tội nặng nhất? Tòa phải làm rõ có sự thông cung, gán tội oan cho Thành hay không? Có để lọt người, lọt tội hay không?”.
Vu cong an dung nhuc hinh: Yeu cau boi thuong 1,5 ty-Hinh-3
 Các bị cáo tại tòa ngày 9/4. Ảnh: Hùng Phiên
Về những biểu hiện sai lệch hồ sơ mà chưa được làm rõ, luật sư Nguyễn Văn Thắng (bào chữa cho bị cáo Thành) nói trước tòa: “Cấp tòa này làm không được thì hy vọng cấp sau sẽ làm rõ. Sự thật sẽ vẫn là sự thật!”.

Bộ mặt thật chốn công quyền trong vụ 5 công an dùng nhục hình

Ông Chánh án phiên tòa xét xử 5 công an dùng nhục hình đánh chết người ở Tuy Hòa đã có những giải thích rất "thật thà". Hoan hô ông chánh án! 

Sự thật thà của ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã giúp dư luận nhận ra bộ mặt thật của các cơ quan tố tụng khi giải quyết vụ 5 công an dùng nhục hình.

Mấy ngày gần đây, tôi theo dõi rất kỹ diễn biến vụ xử 5 công an dùng nhục hình ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Phải nói là chưa có vụ án nào mà đem lại nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy. Từ xót xa, phẫn nộ trước cái chết đau đớn, oan ức của bị hại; tức giận điên người trước bản án của TAND TP Tuy Hòa đến ngỡ ngàng “không hiểu gì hết” trước kiểu trả lời phỏng vấn có một không hai của ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa.

Thiếu nữ cấu kết với người nước ngoài lừa đảo tiền tỷ

(Kiến Thức) - Sáng 9/4, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday, và Deke Collins về tội lừa đảo.

Sáng 9/4, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Thị Kim Quyên (còn gọi là Mai, SN 1980, trú ấp 1, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở 61/414C Phan Huy Ích, P 12, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981, trú Nigeria, hiện ở số 201 lô 6 Chung cư B Trường đua Phú Thọ, P 15, Q 11, TP Hồ Chí Minh) và Deke Collins (SN 1978, trú Nigeria hiện ở 22/6 đường 21, P 12, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ lừa đảo với thủ đoạn tinh vi bằng công nghệ cao.

Thieu nu cau ket voi nguoi nuoc ngoai lua dao tien ty
 Các bị cáo Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday và Dekin Collins trong phiên tòa.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2013, đối tượng Quyên cấu kết cùng với một số tên tội phạm nước ngoài người Nigeria sử dụng mạng Internet, thông qua hộp thư điện tử email để lấy cắp thông tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bọn chúng đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Cụ thể, Quyên cùng với Mamado Abdallar Mark (39 tuổi, quốc tịch Nigeria, sống với Quyên như vợ chồng), Sunday, và Collins lừa đảo chiếm đoạt của công ty Khaspexco là hơn 2,5 tỷ đồng; của công ty Huỳnh Vũ gần 600 triệu đồng; của chị Dương Thị Ngọc Bích là 85 triệu đồng và của chị Trương Thị Hồng Vân số tiền 76 triệu đồng.

Hiện Mark (người tình của Quyên) đang bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Vụ công an dùng nhục hình: Xét xử lại toàn bộ vụ án

Chiều 29/4, ông Nguyễn Hữu Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã ký kháng nghị phúc thẩm bản án sơ thẩm vụ công an dùng nhục hình dẫn đến chết người.

Kháng nghị cho rằng bản án sơ thẩm áp dụng điều 298 Bộ luật Hình sự để xét xử các bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy là đúng người, đúng tội.