Vụ bệnh nhân tử vong sau cắt trĩ: Cơ quan quản lý nói gì?

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc một cụ ông tử vong sau khi phẫu thuật cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu, sáng 30/12, phóng viên Kiến thức đã có cuộc trao đổi với các cơ quan chức năng.

Bà Lưu Thị Thanh (Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai - Hà Nội) cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng y tế đã nắm bắt được thông tin và báo cáo cho lãnh đạo Sở Y tế”.
Về nội dung cụ thể vụ việc, theo ông Nguyễn Xuân Trung, Phó phòng Y tế quận Hoàng Mai, ngày 29/12/2013, sau khi nhận được thông tin trên, Phòng Y tế quận đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng và tổ Y tế Xã hội phường giáp bát xác minh trường hợp tử vong tại phòng khám 709 đường giải phóng (phòng khám Năm Châu). Tại thời điểm xác minh, bác sĩ Bùi Quang Vinh – phụ trách phòng khám và ông Phương Xuân Soạn - Quản lý phòng khám đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Hà Nội cấp, có giá trị đến năm 2015.
Phạm vi hành nghề của của phòng khám Năm Châu
 Phạm vi hành nghề của của phòng khám Năm Châu
Báo cáo của Phòng Y tế Hoàng Mai gửi Sở Y tế Hà Nội
 Báo cáo của Phòng Y tế Hoàng Mai gửi Sở Y tế Hà Nội
Về trường hợp bệnh nhân tử vong, ông Trung cho biết, họ tên đầy đủ của bệnh nhân là: Mạc Duy Thử, 75 tuổi ở Duy Tiên, Hà Nam (trước đó báo chí ghi bệnh nhân 69 tuổi là không chính xác). “Bệnh nhân Thử đến phòng khám Năm Châu để khám trĩ ngày 27/12 và được chẩn đoán là trĩ độ 2 điểm 6 giờ. Sau khi chẩn đoán bác sĩ chỉ định mổ. Đến 9 giờ ngày 27/12, bác sĩ Bùi Quang Vinh và y tá Quyên đã tiến hành đốt trĩ bằng dao điện cao tần cho bệnh nhân. Như vậy, bệnh nhân Thử mổ từ ngày 27/12, chứ không phải ngày 28”, ông Trung cho biết.
Về tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật, ông Nguyễn Quang Trung cho hay: “Theo hồ sơ bệnh án của ông Thử, sau phẫu thuật, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống sinh hoạt bình thường, chỗ đốt khô, không chảy máu …Ngày 28/12, bác sĩ Vinh tiến hành khám lại cho bệnh nhân và kết luận bình thường và cho điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, do nhà xa bệnh nhân phải chờ người nhà đến đón nên xin nghỉ lại ở phòng khám.
Đến 18h45 phút ngày 28/12, bệnh nhân có dấu hiệu chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu, nhân viên phòng khám đo huyết áp ở mức 90/60mmHg, không bắt được mạch. Sau đó cho bệnh nhân thở ô xi và đưa đi cấp cứu tại A9, bệnh viện Bạch Mai”.
Trong báo cáo do Sở Y tế cung cấp, thì bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng: huyết áp thấp, mồm méo, được bệnh viện cấp cứu, nhưng sau 30 phút bệnh nhân đã tử vong. Điều này hoàn toàn trái ngược so với thông tin bệnh viện Bạch Mai cung cấp ngày 29/12 là: bệnh nhân tử vong trước khi đưa vào viện.
Theo Phòng Y tế quận Hoàng Mai, hiện kết quả khám nghiệm tử thi của bệnh viện Bạch Mai cho thấy, bệnh nhân tử vong là do tai biến mạch máu não.
Tuy nhiên, khi hỏi về vấn đề: Bệnh nhân tử vong vì tai biến mạch máu não, không liên quan đến việc phẫu thuật cắt trĩ, vậy tại sao phòng khám phải thỏa thuận với người nhà bệnh nhân về mức đến bù? Về vấn đề này, Phòng Y tế cho biết, phải làm việc trực tiếp với phòng khám để biết thêm chi tiết.
Về thông tin bác sĩ Bùi Quang Vinh, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Thử, cũng là phụ trách phòng khám, Phòng Y tế quân Hoàng Mai cho biết: “Bác sĩ Vinh sinh năm 1953, đã có chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân số 468/HN0-CCHN cấp ngày 4/6/2012.
Về phía phòng khám Năm Châu, đây là phòng khám thuộc công ty Ngọc Huệ Đường, phòng khám được cấp phép hoạt động trên 3 lĩnh vực: Phòng khám chuyên khoa Nội, Phòng khám chuyên khoa Ngoại, Phòng khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng. Về vấn đề cắt trĩ, phòng khám được phép thắt búi trĩ độ I và độ II”.
Phòng khám Năm Châu vẫn hoạt động bình thường sau vụ tử vong
 Phòng khám Năm Châu vẫn hoạt động bình thường sau vụ tử vong
Đó là nhưng thông tin cơ quan chức năng cung cấp về vụ việc trên, riêng về phía phòng khám Năm Châu, trong sáng ngày 30/12, phóng viên nhiều lần liên lạc với phòng khám tuy nhiên không thể gặp được bác sĩ Bùi Quang Vinh, người phụ trách, cũng như người quản lý. Khi hỏi các thông tin liên quan, cả nhân viên phòng khám, đến bảo vệ đều trả lời: “không biết!”.
Theo quan sát của phóng viên, phòng khám Năm Châu ngày 30/12 vẫn mở cửa, vẫn có bệnh nhân đến khám, tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên có mặt ở phòng khám, nhiều bệnh nhân đã phải ra về vì không có bác sĩ khám.
* Kiến thức tiếp tục thông tin về vụ việc này ...

Kiều nữ dùng thuốc kích dục hiếp tài xế 2 ngày là... phi lý

(Kiến Thức) - Các chuyên gia cho rằng, việc một kiều nữ sử dụng thuốc kích dục khiến tài xế taxi "quan hệ" liên tục trong 2 ngày là hoàn toàn vô lý.

Thời gian vừa qua, dư luận đang tranh cãi rất gay gắt về thực hư vụ việc kiều nữ cưỡng hiếp lái xe taxi trên địa bàn Thành Phố Hải Dương. Theo như thông tin trên báo chí, bằng thủ đoạn sử dụng thuốc kích dục, kiều nữ này đã lừa nhiều lái xe taxi trẻ, khoẻ vào nhà nghỉ hoặc thực hiện hành vi “cưỡng hiếp” ngay tại căn nhà của cô.
Theo báo chí đưa tin, chiêu trò của kiều nữ này thường dùng là cho thuốc kích dục vào nước, sau đó mời các lái xe uống, đợi đến khi thuốc kích dục ngấm, ả bắt đầu lạm dục các lái xe. Thậm chí, có những lái xe bị lạm dụng đến 2 ngày liên tục như trường hợp của anh D. Sau 2 ngày bị N lạm dục, D lê lết bò ra cửa kêu cứu. Do nhà rộng, cửa đóng kín, chẳng ai nghe tiếng, D. phải gắng hết sức mới bấm được số của quản lý cầu cứu. Khi quản lý đến, D như kẻ mất hồn, thều thào: "Cứu em với, em chết mất, nó bắt em quan hệ hơn 30 lần rồi".

Tưởng ra máu mãn kinh hóa ung thư nội mạc tử cung

(Kiến Thức) - Chị Nguyễn Thị Hồng (57 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ) từ khi mãn kinh thường thỉnh thoảng lại ra máu ở âm đạo. Nghe bạn bè mách đó là triệu chứng của thời kỳ mãn kinh nên chị cũng không đi khám. Đến khi đau bụng dưới chị đi khám thì mới biết bị ung thư nội mạc tử cung đã di căn.

Chị Nguyễn Thị Hồng (57 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ) từ khi mãn kinh thường thỉnh thoảng lại ra máu ở âm đạo. Nghe bạn bè mách đó là triệu chứng của thời kỳ mãn kinh nên chị cũng không đi khám. Đến khi đau bụng dưới chị đi khám thì mới biết bị ung thư nội mạc tử cung đã di căn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.