Vợ về ngoại, mang đồ ra phơi tôi sụp đổ thấy tờ giấy nhàu nhĩ

Rõ ràng vợ biết tôi đang mong có con, tại sao cô ấy còn giấu?

Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 2 năm nhưng chưa có con. Tôi luôn mong ngóng có con cho vui nhà vui cửa và gắn kết tình cảm vợ chồng.

Nhưng vì vợ có "bệnh khó nói" nên chuyện con cái cũng khó khăn hơn người khác. Thậm chí có khi tôi còn có ý định từ bỏ việc sinh con và muốn xin con nuôi.

Vo ve ngoai, mang do ra phoi toi sup do thay to giay nhau nhi

Sáng nay vợ tôi về nhà ngoại chơi. Tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện lấy quần áo trong máy giặt ra phơi. Thấy túi áo khoác vợ có gì đó rất cộm, tôi mở ra xem thì thấy tờ phiếu siêu âm nhàu nhĩ, bị vo lại thành một cục.

Dòng kết quả được in đậm nên vẫn còn thấy rõ. Vợ tôi đang có bầu 8 tuần. Thế mà cô ấy lại giấu tôi, không nói ra, cũng không kiêng cữ.

Hay vợ tôi không muốn có con, giấu tôi để dễ dàng bỏ đứa bé?

Hay đứa bé không phải con tôi? Từ sau khi phát hiện giấy siêu âm, tôi luôn nghi ngờ vợ

Tôi nên làm gì lúc này đây? 

(quantran...@gmail.com)
Chào bạn,
Điều bạn cần nhất lúc này là sự bình tĩnh và chờ đợi.
Hướng Dương rất hiểu cho tâm trạng hụt hẫng, nghi ngờ của bạn hiện tại. Nhưng rõ ràng, bạn không hề có bất cứ bằng chứng nào chứng minh việc vợ bạn ngoại tình. Sống với nhau 2 năm, lẽ ra bạn nên dành cho cô ấy sự tôn trọng, tin tưởng. Đó là nền tảng của hôn nhân.
Bạn có thể khéo léo hỏi han vợ về tình hình sức khỏe. Có thể vì một lý do nào đó mà vợ bạn giấu đi chuyện mang thai, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân một cách thông minh, chậm rãi và qua nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy khác nhau. Vợ bạn đang mang thai, cô ấy rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương trong thời gian này. Vì thế, bất cứ khi nào muốn nói gì, hành động gì, bạn đều nên có sự cân nhắc kĩ lưỡng.
Ngoài ra, đôi khi vì vợ bạn cũng đang bối rối trước việc mang thai và chưa sẵn sàng thông báo điều này với chồng. Hãy chờ đợi cô ấy thêm vài ngày để cùng đón nhận niềm hạnh phúc.
Thân ái.
Hướng Dương.

Những hình ảnh kỳ quặc chỉ có thể tìm thấy ở nước Nga

Loạt hình ảnh kỳ quặc sau đây chứng minh nước Nga là một trong những nơi kỳ lạ nhất trên Trái đất.

Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga
Bên dưới là chiếc thuyền nhưng bên trên lại là ô tô. Những kiểu phương tiện kỳ quặc này là hình ảnh người ta thấy không ít ở nước Nga.
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-2
Chiếc xe hơi được "độ" thêm đuôi xe giống như trực thăng.
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-3
Chiếc xe bọc thép tự chế độc đáo ở Nga. 
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-4
Nhìn chiếc mũ của người phụ nữ, không ai đoán được mặt cô ta thật sự ở đâu. 
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-5
Chiếc xe chở cá theo phong cách khó hiểu. 
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-6
Chủ nhân chiếc xe thiết kế hẳn một lỗ riêng cho con chó cưng trong cốp xe.
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-7
Khi hai tay đã mỏi thì đây là cách người phụ nữ Nga cầm chổi quét nhà.
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-8
Đến Nga, bạn có thể bắt gặp cảnh gấu cùng ngồi ăn với người. 
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-9
Chỗ làm việc khác thường của cô gái này không dành cho những ai sợ lạnh. 
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-10
Cách gọt hành tây không cay mắt của người phụ nữ Nga khiến ai cũng phải cười phá lên. 
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-11
Gấu đi xe buýt là hình ảnh "điên rồ" mà có lẽ bạn chỉ có thể nhìn thấy ở Nga. 
Nhung hinh anh ky quac chi co the tim thay o nuoc Nga-Hinh-12
Bạn đã bao giờ thử đi xe mui trần dưới trời tuyết cực lạnh giá như những thanh niên Nga này? Ảnh: IT. 

Sếp bà 'bị' lái xe trẻ trung, khéo miệng của chồng bỏ 'bùa yêu'

Thấy tôi xuất hiện đột ngột trong nhà, Tuấn mặt xám ngắt, còn vợ sụt sùi đổ lỗi do cậu lái xe trẻ bỏ bùa… yêu khiến vợ tôi sa ngã.

Ai quen tôi cũng bảo tôi có số hưởng lộc, được ông Trời ưu ái từ cuộc sống riêng đến sự nghiệp làm ăn… Tự bản thân tôi cũng thấy mình nhẹ nhàng, thuận lợi hơn anh em, bạn bè cùng lứa kể từ ngày tôi cắp sách đến trường.

Với hai tấm bằng đại học một thương mại, một kinh tế tôi vững vàng ngồi vào chiếc ghế giám đốc công ty dịch vụ thương mại của tỉnh khi bước sang tuổi 48. Vợ kém tôi 2 tuổi, nhưng em thật trẻ trung, thật ưa nhìn với son phấn, váy áo hợp thời trang vì em là chủ của một shop mĩ phẩm cao cấp khá nổi tiếng. Con gái lớn của vợ chồng tôi đang học năm thứ 2 đại học Ngoại giao, cậu út vừa vào lớp 12, chị em chúng biết bảo nhau học hành, ngoan ngoãn, biết vâng lời bố mẹ…