Vợ cùng con trai, con dâu của chủ doanh nghiệp 'bắt cóc' và đánh đập cô gái trẻ

(Vietnamdaily) - Phát hiện chồng mình là ông Sinh cũng chủ 1 doanh nghiệp kinh doanh gỗ đi chơi với cô gái trẻ nên người vợ cùng con trai, con dâu đã "bắt cóc" cô này để đánh đập, cướp tài sản.
 

Ngày 9/5, Viện KSND TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Thị Thanh Loan (SN 1960, ngụ quận 4), Trần Anh Quốc (SN 1986, là con ruột bà Loan) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về các hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Cả 3 bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Theo điều tra, ông Trần Văn Sinh (SN 1956, ngụ quận Thủ Đức) và Loan có quan hệ vợ chồng với nhau. Ông Sinh là chủ doanh nghiệp gỗ có tiếng ở khu vực ngã tư Vũng Tàu. Đầu năm 2020, ông Sinh có quan hệ tình cảm riêng với chị N.T.K.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Nai). Bà Loan nghi ngờ chồng mình ngoại tình nên theo dõi bắt quả tang.

Vo cung con trai, con dau cua chu doanh nghiep 'bat coc' va danh dap co gai tre
Chiếc xe nhóm sử dụng "bắt cóc" chị T.. 

Trưa 24/2, bà Loan phát hiện ông Sinh cùng với chị T. đi làm giấy CMND ở Công an quận 4, TPHCM. Lúc này, bà Loan đã cùng với Quốc, Hiền, Nguyễn Hoàng Phú (SN 1988, anh ruột Hiền), Nguyễn Chí Mỹ (anh em họ của Hiền) và 2 người bạn của Mỹ (chưa rõ lai lịch) đi xe ô tô mang BKS: 72A-398.05 chở nhau bám theo ông Sinh và chị T..

Sau đó, bà Loan phát hiện chồng đi cùng chị T. trên xe Grab trên quốc lộ 1A nên đeo bám. Tới trạm thu phí cầu Đồng Nai thì ông Sinh xuống xe vào công ty. Chị T. tiếp tục đi xe taxi về trung tâm TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, bà Loan nói Quốc lái xe vượt lên chặn đầu xe taxi chị T..

Tiếp đó, các đối tượng xuống xe “bắt cóc” chị T. lên xe chở về TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bà Loan đưa chị T. vào nhà người cháu họ là chị T.T.B.C. (SN 1980) ở phường Đông Hoà. Tại đây, bà Loan cùng những người đi trên xe đánh đập cắt tóc chị T.. Đồng thời, bà Loan bắt chị T. viết giấy cam kết không được quan hệ với chồng mình là ông Sinh.

Vo cung con trai, con dau cua chu doanh nghiep 'bat coc' va danh dap co gai tre-Hinh-2
 Chị T. bị bắt cóc đánh đập cướp tài sản.

Bà Loan lấy ĐTDĐ của chị T. kiểm tra thì thấy chị này và ông Sinh nhiều lần nhắn tin tình cảm. Cùng với đó là nhiều hình ảnh tình tứ giữa chị T. và ông Sinh. Bà Loan giữ lại chiếc ĐTDĐ làm bằng chứng rồi lục túi xách chị T. lấy 9 triệu đồng. Còn 1 triệu đồng, bà Loan để cho chị T. có tiền đi xe taxi về nhà.

Ngày 25/2, chị T. đã tới công an trình báo về sự việc. Công an vào cuộc điều tra bắt giữ các đối tượng và quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Chủ nhà tử vong vì số tiền 150.000 đồng

(Vietnamdaily) - Một người bạn rủ Tuấn đến nhậu nhưng chủ nhà không đồng ý. Cho rằng chủ nhà coi thường mình và từng mượn 150.000 đồng nhưng sau đó không trả nên Tuấn cầm kéo đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 8/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét cử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 13/9/2019, H.T.T. tổ chức uống rượu tại nhà và rủ Nguyễn Thành Phương và Lê Quang Điện nhậu. Tiệc nhậu kéo dài đến tối. Phương rủ Tuấn đến nhậu nhưng chủ nhà không đồng ý. T. và Tuấn từng chơi với nhau.

Bí thư Hải Dương nói gì về thông tin người nhà làm Bí thư thị ủy Kinh Môn?

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã có cuộc trao đổi với Báo Người Lao Động về một số thông tin trong việc bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh này, trong đó có nhân sự là người nhà của ông.

Thời gian qua, thông tin về việc bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh Hải Dương gây xôn xao dư luận, trong đó, có một số thông tin cho rằng việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Thị ủy Kinh Môn, về kiện toàn chức danh giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL); bà Sái Thị Yến, Bí thư tỉnh đoàn, được giới thiệu giữ chức Bí thư Thị ủy Kinh Môn là chưa đúng quy định. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, trong cuộc trao đổi với Báo Người Lao Động, đã xác nhận bà Sái Thị Yến có mối quan hệ gia đình với Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển.

Nghịch tử chôn sống mẹ già trong ngôi mộ hoang

(VietnamDaily) - Một cụ bà tàn tật 79 tuổi đã sống sót thần kỳ sau khi bị con trai chôn sống trong ngôi mộ hoang ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Theo Daily Mail, cảnh sát tỉnh Thiểm Tây đã giải cứu cụ Wang khỏi một ngôi mộ hoang hôm 5/5 sau khi người con dâu là Zhang đi trình báo việc nạn nhân mất tích. Lúc được giải cứu, cụ Wang đã mắc kẹt trong đó gần 3 ngày.
Con trai của cụ Wang là Ma, 58 tuổi, được cho là đã chôn sống mẹ của mình trong ngôi mộ hoang đó. Ma đang bị giam giữ và đối mặt với cáo buộc giết người.