Vợ cùng bố mẹ chồng đến tận phòng trọ đánh ghen

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh vợ và bố mẹ chồng đến phòng trọ của "tiểu tam" đánh ghen".

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, "tiểu tam" đã có một cô con gái lớn, 2 mẹ con ở cùng phòng trọ với nhau.

Thời điểm người vợ và bố mẹ chồng ập vào phòng trọ để hỏi cho ra lẽ chuyện "tiểu tam" cố tình mồi chài chồng người khác, cả 2 mẹ con đều lộ rõ vẻ lo lắng. 

Bố mẹ nhân tình của "tiểu tam" lên tiếng: "Cô đã hứa bỏ tất cả, bỏ thằng T. mà cô còn làm như vậy".

Vo cung bo me chong den tan phong tro danh ghen

"Tiểu tam" và con gái của cô ta bị người vợ và gia đình nhân tình xông đến chất vấn. Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, người mẹ chồng quay sang nói với con gái của "tiểu tam": "Mẹ con đang mang cái nhục về cho con đó. Tối mẹ con vẫn đi karaoke với chú T., cố tình gọi điện cho vợ chú T...". Lúc này, bé gái này chỉ biết im lặng lắng nghe mọi người cự cãi. 

Người vợ chêm lời vào: "Vẫn còn ghi âm lại nè". 

Lúc này, "tiểu tam" quay sang nói với bố mẹ của nhân tình: "Nếu như hai bác không muốn con quan hệ với T. nữa thì con sẽ chấm dứt. 

"Tôi không bao giờ muốn cô làm như vậy, để cháu nội tôi còn có cha", người bố chồng lên tiếng. 

Đoạn clip đánh ghen ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc trước hành động trơ trẽn của "tiểu tam", dù biết người khác có gia đình rồi vẫn xen vào để phá hoại. Chưa kể, cũng vì sự thiếu suy nghĩ của bản thân mà làm liên lụy đến cả con gái của mình.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, chuyện ngoại tình, đánh ghen là chuyện của người lớn. Những sự việc thế này không nên quay cận mặt cô con gái và đăng tải lên mạng xã hội. 

Hiện sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bàn tán của cộng đồng mạng. 

Hai “anh hùng đời thực” xả thân, cứu người dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trung úy Thái Ngô Hiếu cứu 3 người đuối nước khi tắm biển, cựu lính hải quân nhảy cầu 30m cứu nữ sinh…là hai câu chuyện cảm động về hai “anh hùng đời thực”.

Hai “anh hung doi thuc” xa than, cuu nguoi dip Gio To Hung Vuong

Trung úy PCCC dũng cảm cứu sống nhiều người đuối nước khi tắm biển. Khoảng 9h sáng 10/4, tại khu Resort Zenna, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một nhóm du khách hơn 10 người từ TPHCM đang tắm biển. Khi đó, thủy triều dâng cao khiến 4 du khách bị sóng cuốn ra xa bờ. 

Hai “anh hung doi thuc” xa than, cuu nguoi dip Gio To Hung Vuong-Hinh-2

Nghe tiếng tri hô, một số người tắm biển gần đó đã cùng lực lượng cứu hộ lao xuống cứu người. Trong số những người tham gia cứu hộ có trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai. Khi đó,Trung uý Thái Ngô Hiếu đang cùng gia đình đi nghỉ lễ tại đây đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngay lập tức Trung uý Hiếu đã băng nhanh đến khu vực có người bị nạn, đưa được 3 người vào bờ. 

Cái kết cho 'mối tình' với bà chủ giàu có hơn 17 tuổi

Bà chủ giàu không muốn cho tôi đi làm ở bất kỳ nơi nào, bà cho tôi nhiều tiền, sắm xe tay ga đời mới, sắm quần áo hàng hiệu, bao tôi ăn chơi xả láng...

Xét về vai vế tôi phải gọi Hưng là cậu họ, nhưng về tuổi thì tôi lớn hơn Hưng một năm. Cậu cháu tôi chung trường, chung lớp từ cấp 1 đến hết cấp 3 nên càng thân nhau. So với Hưng thì tôi cao lớn hơn, học tốt hơn, nói năng cũng có phần lưu loát, lọt tai đối phương hơn, nên tôi thường đứng ra giúp cậu họ giải quyết, dàn xếp mấy vụ cậy lớn bắt nạt bé của đám con trai trong trường hay đám trẻ cùng xóm, cậy đông ăn hiếp cậu rất thành công.

Rõ là học tài thi phận, tôi không đủ điểm để vào trường Đại học Mỹ thuật nơi tôi luôn mơ ước, còn cậu Hưng lại hớn hở trở thành sinh viên của trường Cao đẳng nghề.