Chiều ngày 31/7, cộng đồng công nghệ và giáo dục Việt Nam sững sờ trước thông tin ông Hoàng Nam Tiến, nguyên Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom và Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, đột ngột qua đời ở tuổi 57 sau một cơn đột quỵ. Trước đó một tuần, ông đã phải điều trị tắc động mạch và trải qua phẫu thuật.

Sự ra đi của một nhà lãnh đạo được mệnh danh là “người truyền cảm hứng” cho giới trẻ, một nhà quản trị táo bạo và một người thầy đầy tâm huyết đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Ông không chỉ là một “chiến tướng” trên mặt trận kinh tế, mà còn là một người thắp lửa cho những khát vọng, một biểu tượng của tinh thần học tập suốt đời và cống hiến không mệt mỏi.
Gần 30 năm phụng sự và giấc mơ đưa trí tuệ Việt ra thế giới
Sinh năm 1969 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống cách mạng và học thuật, ông Hoàng Nam Tiến là con trai út của cố Thiếu tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh, nguyên đại biểu Quốc hội. Nền tảng gia đình đã hun đúc nên ở ông một tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và một khát vọng cống hiến lớn lao.

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1993, ông đầu quân ngay cho Tập đoàn FPT và gắn bó trọn vẹn sự nghiệp của mình tại đây. Bắt đầu từ vị trí một kỹ sư lập trình trẻ, ông nhanh chóng bộc lộ tư duy quản trị sắc bén và cá tính mạnh mẽ. Ông không ngần ngại bày tỏ chính kiến với cấp trên và luôn sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.
Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc đầu tiên của Công ty Phân phối FPT (FDC). Dưới sự điều hành của ông, FDC đã trở thành trụ cột của Tập đoàn, góp phần quan trọng đưa FPT lần đầu tiên đạt doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2008, một dấu mốc lịch sử.
Giai đoạn 2012–2020, với vai trò Chủ tịch FPT Software, ông Hoàng Nam Tiến đã hiện thực hóa giấc mơ đưa công ty phần mềm Việt Nam vươn ra toàn cầu. Với tinh thần xông pha của một “chiến tướng”, ông đã dẫn dắt FPT Software đạt tốc độ tăng trưởng hơn 30% mỗi năm, lọt vào top 100 nhà cung cấp dịch vụ phần mềm lớn nhất thế giới.
Năm 2020, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch FPT Telecom, lèo lái đơn vị này vượt qua những thách thức của đại dịch Covid-19. Doanh thu của FPT Telecom trong giai đoạn này đã tăng trưởng từ 11.466 tỷ lên hơn 14.700 tỷ đồng, minh chứng cho tài năng quản trị và khả năng xoay sở trong khủng hoảng của ông. Ông từng chia sẻ: “Người đứng đầu không chỉ là nhà chiến lược, mà còn là người khơi dậy khát vọng trong đội ngũ”.
Hành trình trả nghĩa và truyền lửa cho thế hệ trẻ
Tháng 4/2023, ông Hoàng Nam Tiến quyết định chuyển sang lĩnh vực giáo dục, đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT. Ông gọi đây là một “hành trình trả nghĩa”, một cách để ông trả lại những giá trị mình đã nhận được cho xã hội.
Ông từng tâm sự: “Tôi không phải nhà văn, tôi chỉ viết để giữ lại những gì đẹp đẽ và tử tế. Cũng giống như dạy học, là cách tôi giữ mình trẻ lại mỗi ngày”.

Hình ảnh ông mặc áo phông, ngồi giữa vòng vây sinh viên để trò chuyện về AI, blockchain, về khởi nghiệp đã trở nên vô cùng quen thuộc. Ông sử dụng ngôn ngữ đời thường, dí dỏm nhưng sâu sắc để khơi gợi, định hướng và truyền cảm hứng cho hàng ngàn sinh viên. Với các bạn trẻ, ông là một người thầy đặc biệt: dễ tính, nhưng không hề dễ dãi trong yêu cầu về sự nỗ lực và vươn lên.
Không chỉ dừng lại ở giảng đường, ông còn trở thành một “influencer” có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Các tài khoản Facebook, TikTok, Youtube của ông thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, nơi ông chia sẻ những câu chuyện về quản trị, kinh doanh và đặc biệt là đam mê đọc sách.
Ông được mệnh danh là “chiến thần bán sách” khi các phiên livestream giới thiệu sách của ông luôn thu hút sự quan tâm lớn.Cuối năm 2024, ông đã bán được gần 2.000 cuốn sách chỉ trong một phiên livestream. Đối với ông, việc đọc sách là một nhu cầu tự thân, là cách để “suy nghĩ khác đi, hành xử khác đi và sống có chiều sâu hơn”.
Ông duy trì thói quen đọc 20-25 cuốn sách mỗi tháng và là người tiên phong trong việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả đọc và tư duy. Với những cống hiến đó, ông đã được vinh danh là “Nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng” tại giải thưởng VCA 2024.
sống tử tế, sống dấn thân”
Ông Hoàng Nam Tiến quan niệm rằng ai cũng có một câu chuyện xứng đáng để kể. Và chính cuộc đời ông là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ.
Ít ai biết, ông - người lớp trưởng chuyên Toán trường Amsterdam năm nào từng thi trượt đại học. Chính lời khuyên của người cha, Thiếu tướng Hoàng Đan: “Ngã ở đâu, đứng lên ở đó”, đã giúp ông quyết tâm thi lại và đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội, mở ra sự nghiệp lẫy lừng sau này.

Năm 2024, ông ra mắt hai cuốn sách về cha mẹ mình. Trong đó, cuốn “Thư cho em” tái hiện câu chuyện tình yêu của Tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh qua những lá thư thời chiến, đã bán được hơn 50.000 bản và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh.
Ông viết: “Nghĩ về ba mẹ, tôi không khỏi ngậm ngùi... có những hy sinh mất mát diễn ra âm thầm hơn mà không kém phần xót xa, là tuổi trẻ, là gia đình hạnh phúc”. Chính từ những câu chuyện về sự dấn thân của thế hệ đi trước, ông luôn thúc giục người trẻ phải “sống tử tế, sống dấn thân”.
Ngay cả khi đối mặt với bệnh nền, ông chưa từng một ngày ngơi nghỉ. Trong những ngày cuối cùng nằm viện, ông vẫn nhắn tin cho cộng sự với tinh thần lạc quan. Ông từng nói, ông không tin vào việc nghỉ hưu theo tuổi, bởi với ông, “khi người ta ngừng làm việc, nghĩa là ngừng học hỏi. Ngừng học là ngừng sống”.
Cuốn sách mới nhất của ông, “Ứng dụng AI vào doanh nghiệp”, vừa ra mắt vào tháng 6/2025, là minh chứng cho tinh thần không ngừng học hỏi và tư duy luôn hướng về phía trước của ông. Ông nhấn mạnh rằng con người phải làm chủ AI, để công nghệ trở thành người bạn đồng hành.
Ngay sau khi tin ông Hoàng Nam Tiến qua đời được công bố, mạng xã hội và nội bộ giới công nghệ, giáo dục đã tràn ngập những dòng chia sẻ xúc động. Điều đó cho thấy, ông không chỉ là một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, mà còn là một người thầy, người bạn, người đồng hành để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng những người từng gặp, từng làm việc hay đơn giản chỉ từng nghe ông nói.