Hà Tĩnh: Thủy điện xả nước cuốn trôi cầu, dân tất tả ôm lợn, gà chạy lũ

Nước lũ lên nhanh ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cuốn trôi 1 cây cầu dân sinh. Hàng trăm hộ dân ở nhiều xã lo lắng, đưa tài sản, lợn, gà đến nơi an toàn.

Hai ngày qua tại Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, cùng với thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều xã ở huyện Hương Khê bị nước cô lập.
Ha Tinh: Thuy dien xa nuoc cuon troi cau, dan tat ta om lon, ga chay lu
 Con đường dẫn vào xã Phương Điền biến mất giữa biển nước
Ha Tinh: Thuy dien xa nuoc cuon troi cau, dan tat ta om lon, ga chay lu-Hinh-2
Nước lũ ngập băng đường ở Lộc Yên, người dân dẫn đàn bò đi sơ tán

Ha Tinh: Thuy dien xa nuoc cuon troi cau, dan tat ta om lon, ga chay lu-Hinh-3
 Nước gây chia cắt đường vào khu vực Trường Sơn, xã Hương Lâm

Lũ mạnh đổ về bất chợt, 1 người đi xe máy bị nước cuốn trôi

(Kiến Thức) - Sáng 7/10, lực lượng chức năng huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cùng người dân địa phương vẫn đang tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi mất tích trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 6/10, anh Quốc Đình Huy (26 tuổi, trú tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) lái xe máy BKS: 49G1-025.17 chở anh Phạm Thành Luân (27 tuổi, trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông trên đường liên thôn thuộc xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) thì gặp lũ bất chợt đổ về.
Lu manh do ve bat chot, 1 nguoi di xe may bi nuoc cuon troi
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong đêm. 

Đã tìm thấy thi thể sản phụ bị nước lũ cuốn trôi tại Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể sản phụ bị nước lũ cuốn trôi trước đó khi đang trên đường tới bệnh viện sinh con.

Chiều 12/10, thông tin từ UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể sản phụ bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh con. Sau khi được tìm thấy, thi thể của sản phụ đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Da tim thay thi the san phu bi nuoc lu cuon troi tai Hue

Hiện trường vụ việc. 

Trước đó vào sáng cùng ngày, một sản phụ ở thôn Phường Hóp, xã Phong An có dấu hiệu trở dạ nên thuê thuyền đi sinh. Khi cùng chồng đi thuyền di chuyển tới khu vực ngập lụt gần Quốc lộ 1A, đoạn sát cầu vượt đường sắt, sản phụ không may bị lũ cuốn trôi.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều thợ lặn và phương tiện cứu hộ đã được đưa đến tìm kiếm nạn nhân nhưng do nước chảy xiết nên gặp nhiều khó khăn..

Cũng trong sáng nay, mực nước tại sông Bồ đo được lúc 3 giờ 30 đã đạt đỉnh +5,18m, tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Còn tại sông Hương đạt đỉnh +4,17m và đang xuống chậm.

Các hồ thủy điện và thủy lợi tại Thừa Thiên – Huế tiếp tục điều tiết xả nước về hạ du để chuẩn bị đối phó với đợt mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp được hình thành sau khi bão số 6 suy yếu.

Theo cập nhật của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ khiến 4 người (chưa kể trường hợp sản phụ nói trên) ở địa phương này chết, mất tích cùng 7 người khác bị thương.

Khoảnh khắc ám ảnh người chồng sản phụ bị dòng nước lũ cuốn trôi

Chứng kiến vợ bị lũ cuốn ngay trước mặt nhưng không kịp phản ứng, anh Minh bàng hoàng gào khóc thảm thiết, liên tục chắp tay cầu xin phép màu sẽ đến với gia đình anh, thế nhưng, mọi thứ giờ đây đã quá muộn.

Đã 3 ngày trôi qua sau cái chết của sản phụ Hoàng Thị Phượng (ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Đắc Minh (SN 1983, chồng sản phụ Phượng) vẫn chưa hết ám ảnh và bàng hoàng trước sự mất mát lớn này. 

"Sáng đó (12/10), vợ tôi có dấu hiệu chuyển dạ, đường bên ngoài nhiều nước không đi được. Tôi nhờ hàng xóm gọi một chiếc thuyền đứng đợi, rồi tôi lấy xe máy chở vợ đến chỗ thuyền đậu.

Rơi nước mắt cảnh nước lũ cuồn cuộn “bao vây” các huyện Nghệ An

Mưa lớn sau bão số 4, nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao quét qua các huyện miền núi Nghệ An chiều 17/8.

Roi nuoc mat canh nuoc lu cuon cuon
 Hình ảnh ghi nhận từ Flycam của facebook D.K.N. đã khiến nhiều người không khỏi xúc động, trước hình ảnh nước lũ cuồn cuộn thượng nguồn sông từ Lào đổ về các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Nghệ An nhiều nơi bị cô lập trong lũ.