Hà Tĩnh: Thủy điện xả nước cuốn trôi cầu, dân tất tả ôm lợn, gà chạy lũ

Nước lũ lên nhanh ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cuốn trôi 1 cây cầu dân sinh. Hàng trăm hộ dân ở nhiều xã lo lắng, đưa tài sản, lợn, gà đến nơi an toàn.

Hai ngày qua tại Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, cùng với thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều xã ở huyện Hương Khê bị nước cô lập.
Ha Tinh: Thuy dien xa nuoc cuon troi cau, dan tat ta om lon, ga chay lu
 Con đường dẫn vào xã Phương Điền biến mất giữa biển nước
Ha Tinh: Thuy dien xa nuoc cuon troi cau, dan tat ta om lon, ga chay lu-Hinh-2
Nước lũ ngập băng đường ở Lộc Yên, người dân dẫn đàn bò đi sơ tán

Ha Tinh: Thuy dien xa nuoc cuon troi cau, dan tat ta om lon, ga chay lu-Hinh-3
 Nước gây chia cắt đường vào khu vực Trường Sơn, xã Hương Lâm
Tại xã Hương Lâm, nước sông dâng cao. Toàn xã bị cô lập. Cây cầu dân sinh tại khu vực Tu Bổ 3, thôn 12 xã Hương Lâm bị nước lũ cuốn trôi.
Chiều nay, nhiều hộ dân di dời đồ đạc, vật nuôi lên vị trí cao hơn để tránh lũ.
Ha Tinh: Thuy dien xa nuoc cuon troi cau, dan tat ta om lon, ga chay lu-Hinh-4
 Người dân Hương Khê sơ tán đồ đạc trước khi nước ngập
Ông Phan Tuấn, (trú xóm 1, xã Phúc Đồng) cho biết, nếu tiếp tục mưa như thế này thì trong vài giờ nữa toàn xã sẽ ngập úng.
"Chúng tôi phải di tản đồ đạc, vật nuôi để đảm bảo an toàn", ông Tuấn nói.
Tại nhà ông Nguyễn Quốc Hiệp (37 tuổi, trú xã Phúc Đồng), bà con trong xóm đang đến giúp đỡ gia đình di dời đàn lợn rừng.
"Nhà tôi có khoảng 60 con lợn rừng, khả năng nước sẽ ngập to nên bà con đã đến giúp đỡ tôi di dời lợn đến nơi an toàn", ông Hiệp nói.
Ha Tinh: Thuy dien xa nuoc cuon troi cau, dan tat ta om lon, ga chay lu-Hinh-5
 Gia đình ông Hiệp di dời đàn lợn rừng đến nơi an toàn
Bà Phan Thị Ngụ (SN 1954, trú Phúc Đồng) cho biết, từ sáng nay lo lắng nước ngập nên bà phải dọn dẹp nhà cửa, gác đồ lên cao.
 "Chồng tôi đã mất vì ung thư, hai con gái bị nhiễm chất độc da cam, sợ nước lên cao một mình không kịp xoay xở nên tôi đã phải dọn đồ từ sớm", bà Ngụ cho hay.
Ông Phạm Lương Trung, Giám đốc điện lực huyện Hương Khê cho biết, nước lũ gây chia cắt một số tuyến đường, gió kèm theo mưa lớn nên một số xã bị ngắt điện để đảm bảo an toàn.
"Hiện tại có một số vùng ở xã Hương Giang, Hương Thủy, Phúc Đồng mất điện do mưa gió", ông Trung nói.
*Title do Kiến Thức biên tập lại

Video: Người đàn ông suýt bị cuốn xuống vực sâu khi cố băng qua dòng nước lũ

Một người đàn ông rất may mắn thoát ra khỏi dòng nước lũ, trước đó chiếc xe đạp của ông đã bị cuốn xuống vực. Vụ việc xảy ra vào ngày 10/5 vừa qua tại Honduras, Trung Mỹ.

Mời quý độc giả xem video Người đàn ông suýt bị cuốn xuống vực sâu khi cố băng qua dòng nước lũ:

Lũ quét tại Thanh Hóa, 1 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ

(Kiến Thức) - Ngày 3/8, trong đợt ảnh hưởng của cơn bão số 3, lực lượng bộ đội biên phòng đã giải cứu thành công ông Lương Văn Chon. Người đàn ông này đi làm rẫy bị lũ cuốn và mắc kẹt trên ngọn cây.

Trước đó, tại khu vực bản Sa Ná thuộc xã Na Mèo (Quan Sơn), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân cũng đã phối hợp giải cứu thành công 2 người dân bị lũ cuốn trôi, đưa về trạm y tế xã sơ cứu kịp thời.
Lu quet tai Thanh Hoa, 1 nguoi mac ket giua dong nuoc lu
 Ông Chon bị mắc kẹt trên cây.

Theo ông Phạm Văn Tiệu - Chủ tịch UBND xã Na Mèo (huyện Quan Sơn), xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện 1 trong số 17 người dân bị cuốn trôi đã được tìm thấy, nhưng đang bị mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng nước lũ, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể giải cứu được.

“Ngoài 20 ngôi nhà, trong bản Na Sá còn có 17 người bị lũ cuốn trôi. Từ sáng đến giờ, chúng tôi tổ chức tìm kiếm, nhưng mới tìm thấy 3 người. Cả 3 người đều bị thương, đang được cứu chữa tại Trạm y tế xã" - ông Tiệu nói.

Sau khi cứu được ông Chon, 13 người còn lại đang bị mất tích do mưa bão. Các lực lượng như bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương, người thân và người dân đang tổ chức tìm kiếm, nhưng mưa vẫn chưa ngớt, nước ở các sông suối chảy xiết nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay khu vực miền núi Thanh hóa có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi lượng mưa đo được từ 150 - 350 mm, quốc lộ 217 đi Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn km 66 có khoảng 1.000 m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc.

Lu quet tai Thanh Hoa, 1 nguoi mac ket giua dong nuoc lu-Hinh-2
Lũ ập vào xã Na Mèo. 
Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay trên khu vực miền núi Thanh Hóa có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi lượng mưa đo được trên 150 – 350 mm, Quốc lộ 217 đi Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn km66 có khoảng 1.000m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã tăng cường 40 cán bộ, chiến sỹ về các điểm sạt lở để giúp dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương di chuyển vật chất, trang thiết bị của điểm trường mầm non đến nơi an toàn.
Trên địa bàn huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa), tính đến cuối giờ chiều ngày 2/8/2019, đã có 116 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung ở các xã Phú Sơn, Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn; có 5 trường học bị ảnh hưởng trên 30%; 5,3ha luồng; 1,6h xoan bị gãy đổ...

Học sinh lớp 5 bị nước lũ cuốn tử vong

(Kiến Thức) - Những ngày qua các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa lớn, liên tục, tại Lạng Sơn, một học sinh lớp 5 bị nước lũ cuốn trôi sau khi tan học.

Ngày 30/8, trao đổi với PV Hoàng Văn Thạch - Chủ tịch UBND xã Tân Thành (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc học sinh lớp 5 bị lũ cuốn tử vong.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 29/8, một nam học sinh lớp 5 của trường tiểu học Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng) sau khi tan học đã đi qua một con suối để sang thăm nhà người thân.