Video: Chồng nổi cơn ghen, nhảy lên đầu xe của tình địch đập phá

Thấy vợ bước xuống từ chiếc xe ô tô của người lạ, người đàn ông đã nổi cơn ghen, nằm trước đầu xe rồi đập phá.

Video: Chong noi con ghen, nhay len dau xe cua tinh dich dap pha

Sự việc xảy ra tại Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Cụ thể, khi nhìn thấy vợ bước ra khỏi chiếc xe ô tô màu bạc, người chồng đã cầm theo thanh sắt rồi nhảy lên nắp capo.

Điều đáng nói là chiếc xe sau đó đã không phanh lại mà tiếp tục lái đi dọc con phố đông đúc, mặc cho người đàn ông liên tục đập vào kính chắn gió. Được biết, chiếc xe đã chạy quãng đường 4km, chở theo người đàn ông nằm phía trước mũi xe.

 

Theo cảnh sát, chiếc xe cuối cùng đã phải dừng lại sau khi tông phải một chiếc xe khác. Khi vừa bước ra ngoài, cả tài xế và người đàn ông đã lao vào đánh nhau trước khi được những người đi đường can ngăn.

Người đàn ông được cho là đã nổi cơn ghen khi thấy vợ bước ra từ chiếc xe ô tô. Anh ta cho rằng, tài xế và vợ mình có quan hệ tình cảm. Người đàn ông sau đó bị tạm giam còn tài xế ô tô được tại ngoại.

5 câu đàn ông thương vợ không bao giờ thốt ra, nếu có thì 'vứt'!

Một người chồng thương vợ sẽ không bao giờ nói ra những lời này, nếu không chỉ là một kẻ hèn kém mà thôi!

Lời nói là vũ khí mang tính sát thương cực kì lớn, nhất là khi câu nói đó được thốt ra từ chồng - người mà phụ nữ yêu thương nhất. Vợ chồng ở với nhau cả đời, không thể tránh được những lúc bất đồng, giận dữ.

Thế nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giận dữ ra sao, một người chồng yêu thương vợ sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Nếu không, có lẽ anh ta chỉ là một kẻ hèn kém mà thôi!

Tôi hối hận vì lỡ lấy người đàn ông không ngang bằng với mình về học vấn

Trong khi tôi thích nói về kinh tế, xã hội thì chồng tôi chỉ quan tâm đến những điều vặt vãnh. Anh thường hỏi tôi thích ăn gì, thích đi chơi ở đâu.

Ngày còn trẻ, tôi đã từng trải qua vài mối tình. Những người đàn ông ấy, không giàu có thì cũng mang bằng cấp cao và có địa vị xã hội. Thế nhưng duyên số đưa đẩy, cuối cùng tôi không lấy ai trong số họ mà lại chọn một người đàn ông chân chất, thật thà nhưng trong tay chẳng có gì cả.