Xúc động bức thư gửi con gái của ông chủ Facebook

(Kiến Thức) - Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg vừa đăng những tâm tư trong bức thư gửi con gái đầu lòng với hy vọng con sẽ lớn lên trong một thế giới tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Trong bức thư gửi con gái mới chào đời đăng trên tài khoản cá nhân, ông chủ Facebook Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan đã gửi gắm những thông điệp đầy tính nhân văn về mong ước xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Đặc biệt, Mark tuyên bố sẽ tặng 99% cổ phiếu đang sở hữu tại Facebook (với giá trị ước tính vào khoảng 45 tỷ USD) để biến mong ước này thành hiện thực.
Dưới đây là những tâm tư của ông chủ Facebook trong bức thư gửi đến con gái mới sinh.

Mẹ Hồ Ngọc Hà viết tâm thư gửi con gái giữa bão scandal

(Kiến Thức) - Bà Ngọc Hương - mẹ ruột Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ con gái đang đối mặt với scandal tình cảm: “Luôn bình tâm con nhé và hãy nở nụ cười”.

Xem MV "Xóa ký ức" của Hồ Ngọc Hà (nguồn Youtube):

Thích thú với thư gửi con gái của siêu mẫu Hà Anh

"Mẹ không cầu con sẽ xinh đẹp như siêu mẫu, cũng chẳng cầu cho con có trí tuệ hơn người. Bởi, đó là những ban tặng mà chỉ có tạo hoá có thể trao", Hà Anh - bà mẹ mang bầu hơn 6 tháng bày tỏ.

>>> Mời quý độc giả xem video "Siêu mẫu Hà Anh giải mã “quyền sao hạng A”. Nguồn VTC1:

Cựu tiếp viên hàng không dạy con cách yêu gây sốt mạng

Lời tâm sự gửi con gái của người mẹ từng là tiếp viên hàng không đang nhận được nhiều sự đồng cảm của dư luận.

Bài viết được chia sẻ trên trang cá nhân của chị Trần Bích Hà. Từng là Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên hàng không đầu tiên của Vietnam Airlines, chị Trần Bích Hà được nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý bởi tứ đức tròn vẹn. Bản thân chị cũng đã có nhiều tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, và là người có tư tưởng nuôi dạy con cái mới mẻ tiến bộ.

Lá thư gửi con gái của bố sắp mất khiến ai cũng bật khóc

Nhà của cha mẹ luôn là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái không bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là một nhiệm vụ, nuôi con là một nghĩa vụ nhưng dựa vào con là một sai lầm.

Vào ngày 25 tháng 11, một người cha ở Thượng Hải đã lập di chúc trong bệnh viện trước khi qua đời: