
Tại khu bảo tồn, chăm sóc, cứu hộ những con lười có tên là Sloth Institute ở Costa Rica, những con lười mồ côi được nhận nuôi, chăm sóc và dạy cách sinh tồn trong tự nhiên một cách rất chu đáo. Nguồn: Peoplecn

Một số con lười mất mẹ tội nghiệp khi sinh ra rất còi cọc, bé hơn bàn tay của con người, chỉ ngồi vừa một chiếc cốc. Nhờ có sự giúp đỡ, chăm sóc của Sam Trull, người sáng lập trung tâm, mà một ngày nào đó nó sẽ trưởng thành, được đem trả về thiên nhiên hoang dã. Nguồn: Peoplecn

Chú lười con đáng yêu này khó có thể ngủ được mà thiếu đi thú bông bên cạnh. Mất mẹ quá sớm, nếu sinh tồn trong thiên nhiên, có lẽ nó sẽ không thể vượt qua nổi mấy ngày nhưng rất may, được cứu giúp, giờ đây con lười con mồ côi đang khỏe lên từng ngày. Nguồn: Peoplecn

Chú lười này tên là Kermie, Kermie cũng là nguồn cảm hứng của Sam Trull, thúc đẩy cô phát triển trung tâm cứu hộ những con lười. Nguồn: Peoplecn

Con lười con mất mẹ nhưng vẫn phải học tập, trải nghiệm từ bé để không ỷ lại vào việc nuôi nhốt, chăm sóc của con người. Nguồn: Peoplecn

Hình ảnh hai chú lười con đáng thương cùng mồ côi mẹ, nương tựa vào nhau để vượt qua hoàn cảnh khiến nhiều người rơi nước mắt. Nguồn: Peoplecn

Chú lười nhỏ này rất thích gây sự chú ý với Sam Trull, người đã có kinh nghiệm làm việc với các loài động vật bị bỏ rơi, mồ côi trong suốt 20 năm. Nguồn: Peoplecn

Sam Trull, người chăm sóc và cũng là nữ nhiếp ảnh gia động vật hoang dã luôn theo sát từng bước trưởng thành của những chú lười nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Nguồn: Peoplecn

Mặc dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng những chú lười con mồ côi vẫn được tập cho leo trèo, luyện cách kiếm ăn để khi đưa trả về thiên nhiên không còn bỡ ngỡ, có thể tự sinh tồn. Nguồn: Peoplecn

Chú lười mồ côi này cực thích ngủ, dường như chỉ có trong giấc mơ, con lười con mới có thể sống trong thế giới có mẹ của mình. Nguồn: Peoplecn

Bé lười đáng yêu này có tên là Elvis, rất thân thiện và khá nghịch ngợm. Tuy mồ côi nhưng chưa bao giờ Elvis buồn bã, chán nản. Nguồn: Peoplecn