Vẽ chân dung nghi phạm gây vụ nổ đài cassette

(Kiến Thức) - Nghi phạm là nam giới khoảng 45 - 50 tuổi, cao 1,68 m, tóc rẽ ngôi lệch sang bên trái, trán hơi hói, khuôn mặt bầu tròn, không có râu.

Ngày 23/1, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ nổ đài cassette làm 1 người chết và 2 người bị thương tại xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua vật chứng và ảnh truyền thần nhận dạng đối tượng.
Ve chan dung nghi pham gay vu no dai cassette
 Chân dung nghi phạm gây ra vụ nổ khiến anh Đỗ Hữu Tỉnh chết tại chỗ, vợ và con gái anh bị thương.
Theo lời kể của các nhân chứng, nghi phạm có đặc điểm nhận dạng là nam giới khoảng 45 - 50 tuổi, cao 1,68 m, tóc cắt bình thường, rẽ ngôi lệch sang bên trái, trán hơi hói, khuôn mặt bầu tròn, không có râu và hút thuốc. Cơ quan điều tra đã vẽ ảnh truyền thần chân dung nghi phạm qua lời kể của các nhân chứng.
Để phục vụ công tác điều tra, công an Thanh Hóa cho hay ai phát hiện nguồn tin của vụ án thì báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại: 013356661 và 0913.642.469 hoặc trụ sở công an nơi gần nhất.
Qua nhận định của cơ quan công an, nghi phạm có thể trực tiếp hoặc thuê, nhờ đối tượng khác thực hiện vụ nổ.
Ve chan dung nghi pham gay vu no dai cassette-Hinh-2
 
Vợ và con nạn nhân Đỗ Hữu Tỉnh cũng bị thương trong vụ nổ.
Quá trình điều tra xác định vật chứng là 1 gói hàng hình khối chữ nhật, có kích thước khoảng 30x20x15 cm, bọc giấy báo có chữ nước ngoài, trên gói hàng dán giấy trắng, mặt trước in dòng chữ đánh máy vi tính: "Gửi Tỉnh Lệ km 25” thêm một chữ “CAY” và mặt sau ghi “Mừng sinh nhật Bờm”.
Bên trong là 1 hộp giấy các tông kích thước 20x13x5 cm đựng 1 chiếc đài cassette màu đen mới loại có dây đeo. Gói quà được gửi qua xe khách Hải Muối tại bến xe nội tỉnh phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.
Nghi phạm gây án đã sử dụng chất nổ gắn vào đài cassette, kíp nổ được kích hoạt bằng nguồn điện, sau đó dùng thủ đoạn gửi quà sinh nhật để sát hại nạn nhân.
Trước đó, vào lúc 19h50 ngày 12/1, tại cửa hàng bán tạp hóa gia đình anh Đỗ Hữu Tỉnh (SN 1983, ở bản Chè, xã Trung Tiến) đã xảy ra vụ nổ lớn khiến anh Tỉnh chết tại chỗ, vợ anh là Đỗ Thị Lệ (SN 1985) và con gái Đỗ Thị Thủy (SN 2003) bị thương nặng.

Phạm Trung Cang cũng được “ông anh” mật báo “tháo chạy“?

(Kiến Thức) - Luật sư Phạm Văn Phất cho rằng, không loại trừ khả năng Phạm Trung Cang được “mật báo” sẽ bị điều tra lại, nên đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Ngày 9/1/2014 vừa qua, TAND Thành phố Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, kiến nghị VKSND TP Hà Nội làm rõ vai trò đồng phạm của ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và 4 người khác về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” khiến dư luận khá bất ngờ. Tuy nhiên, bất ngờ hơn nữa là việc ông Phạm Trung Cang đã xuất cảnh ra nước ngoài trước đó (23/12/2013) và cho đến thời điểm này, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB vẫn không có mặt tại Việt Nam.
Việc “chọn đúng thời điểm” xuất cảnh của ông Cang khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về những khuất tất xung quanh cuộc “tháo chạy”. Liệu có sự mờ ám, thiếu khách quan khi VKSND Tối cao đình chỉ quyết định khởi tố với ông Cang trước đó? Và giống như Dương Chí Dũng, ông Cang cũng có một “ông anh” nào đó đã “mật báo” về việc sẽ bị điều tra lại để “đại gia” này kịp “mất tích” khỏi Việt Nam?

Nữ anh hùng cứu hàng chục hành khách trên tàu bị cháy

(Kiến Thức) - Hàng chục người may mắn thoát chết từ tay "bà hỏa" và "thủy thần" vì nhờ sự xả thân cứu người của một phụ nữ tên Thủy

Nu anh hung cuu hàng chục hành khách tren tàu bị cháy
Chị là Nguyễn Thị Thu Thủy, 35 tuổi, quê ở Tiền Giang. Hàng ngày chị và chồng cùng 3 đứa con nhỏ lênh đênh trên chiếc xuồng mưu sinh trên dòng sông Sài Gòn 

“Bom thối” xuất hiện nhiều ở TPHCM

Sau vụ nhiều học sinh trường tiểu học Chu Văn An (Đắk Nông) nhập viện vì đồ chơi “lạ” phát nổ, TPHCM mới phát hiện loại đồ chơi gây nổ tương tự.

Ngày 21/1, theo khảo sát của phóng viên, nhiều điểm bán đồ chơi ở TPHCM tại quận Bình Thạnh, quận 1, 6 xuất hiện nhiều loại đồ chơi gây nổ có xuất xứ từ Trung Quốc với giá chỉ 2.000- 3.000/quả.