Va chạm với ô tô, 3 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Sau cú va chạm với ô tô, anh Tân cùng vợ và con gái tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra tại tỉnh lộ 664 (địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai).

Va cham voi o to, 3 nguoi trong gia dinh tu vong tai cho
 Người dân tại hiện trường vụ tai nạn
Ngày 24/2, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ xảy ra tại tỉnh lộ 664 (địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 23/2, anh Huỳnh Văn Tân (SN 1982, thành phố Cần Thơ) điều khiển xe máy mang biển số 65P6 - 2081 chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Sáu (SN 1979) và con gái là cháu Nguyễn Thùy Linh (SN 2014) lưu thông trên tỉnh lộ 644 theo hướng từ TP Pleiku (Gia Lai) đi huyện Ia Grai.
Va cham voi o to, 3 nguoi trong gia dinh tu vong tai cho-Hinh-2
Sau khi đâm xe máy, xe ô tô tiếp tục làm hỏng 2 cột mốc bên đường thì dừng lại. 

Va cham voi o to, 3 nguoi trong gia dinh tu vong tai cho-Hinh-3
 

Va cham voi o to, 3 nguoi trong gia dinh tu vong tai cho-Hinh-4
 Hiện trường vụ tai nạn.
Khi đến đoạn giao cắt tỉnh lộ 664 với đường Hồ Chí Minh (tuyến tránh TP Pleiku) thì xe máy do anh Tân điều khiển đã va chạm với xe ô tô mang biển số 67M - 3211 do anh Nguyễn My Tal (SN 1980, huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển.
Hậu quả anh Tân, chị Sáu và cháu Linh tử vong tại chỗ. Sau khi đâm xe máy, xe ô tô tiếp tục làm hỏng 2 cột mốc bên đường thì dừng lại.

3 ngày 4 tai nạn đường sắt: Bộ trưởng GTVT xin lỗi, nhận trách nhiệm

"Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân khi để ngành đường sắt xảy ra nhiều yếu kém thời gian qua. Tôi xin lỗi các gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn".

Chiều tối 28/5, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp đột xuất với các đơn vị đường sắt sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt 4 ngày qua.

Vụ tai nạn xe khách trên đèo Lò Xo: Lời kể của các nạn nhân

“Tôi đang ngủ thì nghe rầm một cái, tiếp đó xe tông gãy lan can, rơi xuống vực sâu... Gia đình tôi có 16 người đi du lịch thì 6 người đi xe này, trong đó 3 người bị thương", ông Thượng - nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên đèo Lò Xo chưa hết bàng hoàng kể lại.

Bà Mạc Thị Lan bàng hoàng kể lại vụ tai nạn.
Bà Mạc Thị Lan bàng hoàng kể lại vụ tai nạn.
Đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum sau vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu, ông Nguyễn Khắc Thượng (61 tuổi, ở Bù Đăng, Bình Phước) bị chấn thương vùng đầu, kể lại: “Tôi đang nằm ngủ mơ màng thì nghe mọi người la hét, mở mắt ra thấy chiếc xe đang lao mạnh vào lan can đường. Sau đó xe tông gãy lan can rồi lao mạnh xuống vực sâu. Cả nhà tôi có 16 người đang trong chuyến đi du lịch, trong đó 6 người đi xe này. Lúc bị tai nạn có hai con trai và hai cháu nội tôi được người dân cứu lên. Tôi cũng được một người cõng lên đưa đi bệnh viện”.

Truy tìm tài xế cán chết cô gái rồi bỏ chạy

Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang trích xuất camera, truy tìm tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn, tông chết 1 cô gái rồi bỏ chạy.
 

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông một tài xế cán chết cô gái, vào tối 31/1, chị Thiệt (22 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy mang BKS 51N3-1757 chở chị Danh Thị Pho Ly (23 tuổi) chạy trên QL 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận.