Uruguay 2 - 1 Anh: Suarez lập cú đúp nhấn chìm Tam sư

(Kiến Thức) - Uruguay và Anh gặp nhau trong thế cả hai buộc phải thắng và trận đấu diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi với sự tỏa sáng của Suarez và Rooney.

Đều chịu thất bại ở trận ra quân nên trong trận đấu lúc 2h rạng sáng nay, cả Anh và Uruguay đều hướng tới mục tiêu buộc phải thắng. Và điều này đã ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội tuyển, nhịp độ trận đấu được đẩy lên khá nhanh ngay từ những phút đầu tiên trong cuộc đụng độ giữa họ.
Chỉ trong 5 phút đầu trận, hai thủ thành Joe Hart (Anh) và Muslera (Uruguay) thay nhau mắc sai lầm khiến người xem phải thót tim. Thủ môn Muslera bắt bóng không tốt, suýt nữa để cầu thủ tuyển Anh cướp được bóng ở phút thứ 3. Phút thứ 5 Joe Hart lại tỏ ra căng thẳng bắt bóng luống cuống để đội nhà phải chịu quả phạt góc. Rất may ở tình huống sau đó bóng lại đập cột dọc ra ngoài và tuyển Anh may mắn không bị thủng lưới.
Luis Suarez trở lại và trở thành họng pháo nguy hiểm giúp Uruguay hạ gục tuyển Anh.
 Luis Suarez trở lại và trở thành họng pháo nguy hiểm giúp Uruguay hạ gục tuyển Anh.
Những phút sau đó, tuyển Anh là đội chơi có phần nhỉnh hơn khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên những cú treo bóng của Baines và cú sút phạt của Rooney đều không tạo được hiệu quả. Phút thứ 27, Uruguay thình lình đáp trả bằng một cú sút căng từ chân Edinson Cavani, rất tiếc bóng lại đi vọt xà ngang. Phút 32, tuyển Anh tiếp tục tấn công mạnh mẽ, Gerrard treo bóng vào vòng cấm, Rooney bật cao đánh đầu nhưng bóng lại chạm trúng xà.
Trong khi cả hai đội đang chơi khá cống hiện thì bất ngờ Uruguay có bàn thắng mở tỉ số. Phút 39, tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương là Suarez đã đánh đầu khéo léo trong vòng cấm hạ gục thủ môn Joe Hart trong một tình huống các tiền vệ, hậu vệ của tuyển Anh đã mắc lỗi bỏ kèm người.
Cú đánh đầu đẳng cấp của Luis Suarez mở tỉ số cho Uruguay

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1 - 0 cho tuyển Uruguay, tuyển Anh bắt đầu lo sợ về một thất bại tiếp theo khiến họ có nguy cơ lớn bị loại sớm ở World Cup. Sang đầu hiệp 2, hàng phòng ngự tuyển Anh tiếp tục chơi không tốt khi để các cầu thủ Uruguay liên tục quấy đảo, tạo cơ hội. Trước lối chơi nhanh, linh hoạt của Suarez, các hậu vệ tuyển Anh như bị chóng mặt và bất lực trong khâu kèm cặp.
Suarez tỏa sáng trong trận đấu với hai pha dứt điểm đẳng cấp.
 Suarez tỏa sáng trong trận đấu với hai pha dứt điểm đẳng cấp.
Phút 51, tỉ số suýt nữa được nâng lên 2-0 cho Uruguay nếu như Cavani may mắn hơn trong tình huống dứt điểm kỹ thuật, nhắm bóng đến góc xa khung thành Joe Hart, bóng đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc.
Ở trận này, Rooney bên phía tuyển Anh vẫn được tin dùng và đặt nhiều kỳ vọng. Từ đầu trận, tiền đạo này đã rất cố gắng tranh chấp bóng, tham gia phát động và trực tiếp có mặt trong những pha tấn công của Tam sư, nhưng dấu ấn anh để lại vẫn là không đáng kể. Từ phút 65, HLV Roy Hudgson có các sự thay đổi người nhằm cải thiện tấn công cho tuyển Anh và tìm kiếm bàn gỡ.
Ghi được bàn thắng nhưng vai trò của Rooney trong đội hình tuyển Anh vẫn khá mờ nhạt.
 Ghi được bàn thắng nhưng vai trò của Rooney trong đội hình tuyển Anh vẫn khá mờ nhạt.
Phút 75, Rooney tỏa sáng khi xuất hiện đúng lúc sau đường chuyền của Glen Johnson, đệm bóng cận thành để ghi bàn san hòa tỉ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của Rooney ở World Cup 2014 và là bàn thắng thứ 40 của riêng anh cho Tam sư.
Rooney chọn chỗ xuất sắc, ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Anh

Rooney bên phía tuyển Anh tỏa sáng đúng lúc và Suarez của Uruguay cũng biết cách thể hiện mình là vua của trận đấu. 10 phút sau bàn gỡ hòa của tuyển Anh, Luis Suarez sút tung lưới thủ môn Joe Hart lần thứ 2 sau một pha đi bóng thần tốc. Cầu thủ người Uruguay cũng có bàn thắng thứ 40 cho đội tuyển quốc gia và lập cú đúp nhấn chìm tuyển Anh trong cuộc đội đầu mà cả hai buộc phải thắng.
Luis Suarez đi bóng thần tốc, dứt điểm quyết đoán cháy lưới thủ thành Joe Hart

Sau bàn thắng của Surez, hai đội tiếp tục chơi tấn công nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào khác. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2 - 1 cho Uruguay. Họ sẽ gặp Italy ở trận đấu kế tiếp vẫn phải nỗ lực giành chiến thắng. Trong khi đó, tuyển Anh đang ở mép bờ vực, cơn ác mộng bị loại sớm khi giờ đã không thể tự quyết định số phận cho mình sau 2 trận thua liên tiếp.

Đội hình lão tướng "cực chất" tại World Cup 2014

(Kiến Thức) -  "Gừng càng già càng cay", các lão tướng tại World Cup 2014 có thể hợp lại thành một đội bóng chất lượng theo sơ đồ 3-5-2 khiến đối thủ phải e ngại. 

Chiếm giữ vị trí thủ môn trong đội hình "gừng già" tại World Cup không ai khác là Gianluigi Buffon - "người nhện" của tuyển Italy. Năm nay đã 36 tuổi nhưng Buffon vẫn là trụ cột, lựa chọn số 1 trong khung thành đoàn quân thiên thanh. Thành tích tốt nhất của Buffon là chỉ để lọt 2 bàn tại World Cup 2006 (1 phản lưới, 1 phạt đền).
Chiếm giữ vị trí thủ môn trong đội hình "gừng già" tại World Cup không ai khác là Gianluigi Buffon - "người nhện" của tuyển Italy. Năm nay đã 36 tuổi nhưng Buffon vẫn là trụ cột, lựa chọn số 1 trong khung thành đoàn quân thiên thanh. Thành tích tốt nhất của Buffon là chỉ để lọt 2 bàn tại World Cup 2006 (1 phản lưới, 1 phạt đền). 

Colombia – Bờ Biển Nga: Mang súng bắn voi rừng

(Kiến Thức) -  Cuộc chiến giữa Colombia - Bờ Biển Ngà đêm nay sẽ vô cùng hấp dẫn. Đội thắng gần như sẽ có được tấm vé vào vòng knock-out đầu tiên của bảng C.

Ở trận mở màn, Colombia đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước một Hy Lạp thiếu sức sống và chơi bóng không thực sự thuyết phục. Đội bóng đến từ Nam Mỹ mở tỷ số khá sớm và dù trong phần lớn thời gian hiệp một, họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu  và gần như nhường thế trận cho Hy Lạp. Nhưng các cầu thủ đến từ châu Âu đã không gây ra được sức ép nào đáng kể cho Colombia.
Cả Colombia và Bờ Biển Ngà đều đang sở hữu những nhân tố trẻ, chơi nổi bật và có thể tạo nên nhiều đột biến như Gervinho hay James Rodriguez.
Cả Colombia và Bờ Biển Ngà đều đang sở hữu những nhân tố trẻ, chơi nổi bật và có thể tạo nên nhiều đột biến như Gervinho hay James Rodriguez.

Bồ Đào Nha sẽ mất... “Rô điệu“

(Kiến Thức) - Theo nhật báo El Confidencial của Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo phải nghỉ ít nhất 2 tháng để bình phục sức khỏe, đồng nghĩa với việc anh sẽ dừng bước tại World Cup 2014.

Sau trận thua 0-4 trước tuyển Đức ở trận ra quân và Fabio Coentrao phải dừng cuộc chơi tại World Cup vì chấn thương thì ĐT Bồ Đào Nha lại tiếp tục đón nhận thêm hung tin.