Bồ Đào Nha sẽ mất... “Rô điệu“

(Kiến Thức) - Theo nhật báo El Confidencial của Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo phải nghỉ ít nhất 2 tháng để bình phục sức khỏe, đồng nghĩa với việc anh sẽ dừng bước tại World Cup 2014.

Sau trận thua 0-4 trước tuyển Đức ở trận ra quân và Fabio Coentrao phải dừng cuộc chơi tại World Cup vì chấn thương thì ĐT Bồ Đào Nha lại tiếp tục đón nhận thêm hung tin. 
Theo nhật báo El Confidencial tiết lộ, ngôi sao số 1 của Bồ Đào Nha có thể rút khỏi đại tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh vì lý do sức khỏe. El Confidencial giải thích, CR7 vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương dính phải trước khi tham dự World Cup và cầu thủ này có thể mạo hiểm với cả sự nghiệp của mình nếu như tiếp tục tham dự đua tranh tại giải đấu này ở Brazil.
Người Bồ Đào Nha đang hoang mang trước thông tin "Rô điệu" có thể rời khỏi World Cup từ sớm.
 Người Bồ Đào Nha đang hoang mang trước thông tin "Rô điệu" có thể rời khỏi World Cup từ sớm. 
Lo lắng về chấn thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn thì trong buổi tập của toàn đội để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Mỹ vào cuối tuần này, Quả bóng vàng FiFa 2013 đã vắng mặt. Nếu CR7 không góp mặt ở trận đấu tiếp theo thì đó có lẽ là thảm họa đối với ĐT Bồ Đào Nha trong bối cảnh họ buộc phải thắng tuyển Mỹ để tiếp tục nuôi hy vọng giành 1 trong 2 tấm vé dự vòng knock-out.
Trước đó, Bồ Đào Nha đã phải chịu quá nhiều mất mát sau khi hậu vệ chạy cánh Fabio Coentrao không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương và trung vệ Pepe nhận thẻ đỏ trong trận gặp Đức và vắng mặt tại trận đấu với ĐT Mỹ sắp tới.
Vấn đề sức khỏe của Ronaldo thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cũng như báo giới từ trước khi World Cup diễn ra. Ngôi sao của Real Madrid phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương đầu gối nhưng cầu thủ này vẫn chưa có 100% thể lực tốt nhất. Màn trình diễn mờ nhạt của Ronaldo ở trận đấu gặp Đức là minh chứng cho điều đó.

Đức – Bồ Đào Nha: Chờ “Rô điệu” khai hỏa

(Kiến Thức) - Đêm nay Cristiano Ronaldo có đủ sức dẫn dắt Bồ Đào Nha đập tan cỗ xe tăng Đức, đội bóng đả bại họ trong rất nhiều giải đấu lớn?

Trong các giải đấu lớn mà Bồ Đào Nha tham dự gần đây, Cristiano Ronaldo luôn là niềm hi vọng số một. Và lần này trên đất Brazil cũng vậy, niềm hi vọng của người Bồ cũng tăng lên gấp bội khi CR7 vừa trải qua một năm vô cùng thành công tại CLB cũng như trên phương diện cá nhân. Không những góp công lớn giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League mà chàng tiền vệ điển trai này còn phá vỡ kỉ lục số bàn thắng ghi được trong 1 mùa bóng mà Messi nắm giữ. 
Bồ Đào Nha gặp Đức xứng đáng là trận thư hùng đáng mong đợi nhất tại bảng G World Cup 2014.
 Bồ Đào Nha gặp Đức xứng đáng là trận thư hùng đáng mong đợi nhất tại bảng G World Cup 2014.

Cameroon - Croatia: Sư tử bất khuất tạm biệt World Cup 2014

(Kiến Thức) -  Cameroon nhiều khả năng sẽ bại trận trước Croatia. Nguyên nhân lớn nhất là họ đang vắng sư tử đầu đàn Samuel Eto’o cùng với lối chơi bạc nhược, kém khởi sắc.

Croatia đã có một trận mở màn không đến nỗi nào, bất chấp việc phơi áo trước đội chủ nhà Brazil với tỉ số 1-3. Nếu như ai đó theo dõi trận mở màn thì chắc chắn đều chung một nhận định - đó là đội bóng áo ca-rô nhẽ ra phải có ít nhất một điểm nếu như không có tiếng còi oan nghiệt của trọng tài người Nhật Yuichi Nishimura.
Mario Mandzukic trở lại sau án treo giò liệu có mang thêm sức mạnh cho Croatia để tiễn Cameroon về nước.
 Mario Mandzukic trở lại sau án treo giò liệu có mang thêm sức mạnh cho Croatia để tiễn Cameroon về nước.

Hà Lan – Australia: Lốc da cam cuốn phăng chuột túi?

(Kiến Thức) - Hà Lan đang tỏ ra quá mạnh so với Australia, đặc biệt là sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tây Ban Nha ngay trận đầu ra quân.

Hà Lan đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước ĐKVĐ Tây Ban Nha trong trận mở màn tại bảng B World Cup năm nay. Chỉ cần có một chiến thắng ở trận đấu này, Hà Lan cầm chắc trên tay tấm vé vào vòng knock out. Hà Lan còn đang tính đánh chiếm ngôi đầu bảng B để tránh đụng độ với chủ nhà Brazil ở vòng sau. Trước một Australia yếu hơn hẳn về thế và lực thì hàng công quá mạnh mẽ của Hà Lan có thể tiếp tục thực hiện phong độ cao như trong trận gặp Tây Ban Nha.
Người Hà Lan liệu có tiếp tục bay trong trận đấu đêm nay.
 Người Hà Lan liệu có tiếp tục bay trong trận đấu đêm nay. 
Không muốn các đồng đội ngủ quên sau trận đấu tuyệt vời trước Tây Ban Nha, tiền vệ Arjen Robben lên dây cót tinh thần cho các đồng đội: “Đây là một chiến thắng đáng nhớ, chúng tôi không nghĩ tỉ số sẽ là 5-1. Nhưng chúng tôi không vì thế mà nghĩ rằng tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi sau đó. Tất nhiên vẫn còn đó thiếu sót. Tuy nhiên chúng tôi mong muốn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa chứ không chỉ là đánh bại Tây Ban Nha”.