Tủi thân vì chồng chiều con riêng hơn con chung

Chồng tôi chiều con riêng cũng được, nhưng anh phải đối xử công bằng với con chung, đằng này ai cũng thấy anh thiên vị con riêng thái quá.

Tôi với chồng lấy nhau khi anh ấy vừa ly dị vợ và tôi cũng vừa đổ vỡ chuyện tình cảm. Con gái 14 tuổi của chồng không ở cùng mẹ mà sống cùng chúng tôi. Chúng tôi hiện có một con chung 9 tuổi. Chồng tôi rất nhiều con riêng, nhiều lúc tôi cảm thấy làm hư cháu.
Con riêng đòi bất cứ cái gì, chồng tôi cũng đáp ứng bằng hết. Đi học thấy bạn bè có xe đạp điện, có điện thoại Iphone X, con về đòi bố mua bằng được. Chỉ hôm trước hôm sau là chồng tôi đã mua xe và điện thoại cho con.
Tui than vi chong chieu con rieng hon con chung
 Ảnh minh họa.
Chồng tôi chiều con riêng cũng được, nhưng anh phải đối xử công bằng với con chung, đằng này ai cũng thấy anh thiên vị con riêng thái quá. Con gái của vợ chồng tôi muốn có một chiếc xe đạp, thế mà anh khất lần khất lượt, đến mấy tháng cũng chưa mua cho con. Đi học thì anh thường chỉ đón con chị, con con em hoàn toàn do tôi đưa đón. Có hôm con muốn bố đón thì anh nói phải chở chị nên không đón được, làm con rất tủi thân.
Tôi cũng có nói riêng với chồng chuyện anh chiều con riêng quá, nhưng chồng tôi phớt lờ. Nói nhiều thì anh bảo có phải con tôi đâu mà tôi thương, cháu thiếu thốn tình cảm từ bé nên anh muốn bù đắp cho con.
Tôi cũng không hiểu anh nghĩ gì mà lại đối xử với con "đứa yêu đứa ghét" như vậy. Tôi thương con mình quá mà không biết làm thế nào.

Yêu con riêng chồng hết mức, đến khi gia đình tan nát mới nhận ra rằng...

Tôi cứ nghĩ sống tốt, trao đi yêu thương thì sẽ nhận được thương yêu nhưng cuối cùng thì chỉ nhận được cay đắng.

Gần sáu mươi năm sống trên đời, trải qua bao đắng cay ngọt bùi và chứng kiến bao nhiêu chuyện trên đời nhưng đến giờ tôi mới thấy mình vẫn còn ngu dại lắm. Ở cái tuổi này rồi tôi cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng hay kể lể chuyện nhà làm gì nhưng thực sự tôi không biết kể cho ai để nguôi ngoai hết sự hụt hẫng này.
Tính đến nay thì tôi đã kết hôn được 33 năm. Từ ngày còn là cô gái nổi tiếng cả thành phố về vẻ ngoài và giọng hát. Khi ấy tôi có biết bao người theo đuổi nhưng số trời đã định tôi phải lận đận. Người yêu đầu tiên thì đúng ngày ăn hỏi nhà tôi phát hiện ra anh ta bị nghiện nên hủy hôn. Từng bị lừa nên lần này tôi chọn rất kỹ, anh ấy bằng tuổi tôi, ngoại hình cũng khá và quan trọng là rất biết cách chăm sóc tôi và những người trong gia đình. Gia đình hai bên cách nhau chưa đầy 100m nên biết rõ về nhau. Ai cũng khen tôi tốt số vì anh cũng có gia thế tốt và công việc làm chuyên gia thu nhập cao.

Trong mắt con riêng của chồng, tôi là người xấu xa

Con vẫn nghĩ tôi là kẻ thứ 3, khiến chồng tôi và mẹ chia tay. Nhưng, tôi không hề biết chuyện anh đã có vợ, con trước khi yêu tôi...

Trong mat con rieng cua chong, toi la nguoi xau xa

Ảnh minh họa 

Tôi và chồng nay đã ngoài 50 tuổi, chúng tôi sống với nhau đã 30 năm, có với nhau hai mặt con đều đã khôn lớn, dựng vợ gả chồng. Nhưng bản thân tôi, cũng chỉ biết chuyện chồng đã có gia đình, vợ con trước khi đến với tôi cách đây 10 năm.