Tử vong sau khi truyền dịch tại nhà

(Kiến Thức) - Một người đàn ông 56 tuổi ở Hà Tĩnh đã bất ngờ tử vong sau khi truyền dịch ngày 9/1 mới đây.

Như thông tin mà người nhà nạn nhân tử vong sau khi truyền dịch cho biết, thì vào 19h ngày 9/1, ông Nguyễn Văn Toàn sinh năm 1961, trú tại thôn Đại Lợi, xã Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh có hiện tượng chân tay khó cử động và đau bụng nên đã gọi anh Phan Văn Hợi Y sĩ - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đức Thanh đến thăm khám điều trị.
Tu vong sau khi truyen dich tai nha
 Ảnh minh họa.
Vị trạm trưởng trạm Y tế sau khi thăm khám, đo áp huyết đã tiến hành truyền dịch cho bệnh nhân. Vừa truyền hết 1 chai dịch, ông Toàn có biểu hiện đi ngoài, miệng rỉ máu. Gia đình bệnh nhân có báo lại với Y sĩ Hợi nhưng ông này khẳng định biểu hiện trên của bệnh là bình thường và tiếp tục truyền thêm 2 chai nữa.
Tuy nhiên, khi gần hết chai truyền thứ 3, ông Toàn bị nôn thốc nôn tháo, miệng và mũi có dịch màu đen sau đó lịm dần và tắt thở vào lúc 23h cùng ngày.
Hiện tại Y sĩ Phan Văn Hợi đang được cơ quan chức năng triệu tập để làm rõ nguyên nhân về cái chết của bệnh nhân Toàn.
Vụ tử vong sau khi truyền dịch này không phải là lần đầu tiên xảy ra ở nước ta. Trước đó, từng có rất nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong vì tự ý mới y sĩ truyền dịch tại nhà thay vì tới bệnh thăm khám điều trị.

Chân dung PGS Văn Như Cương: Người thầy thẳng thắn, cương trực

(Kiến Thức) - Sự ra đi của PGS Văn Như Cương là một mất mát lớn cho ngành giáo dục Việt Nam. Thầy được biết tới là một con người thẳng thắn, cương trực.

Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử, thế nhưng ai ai cũng đều tiếc thương sự ra đi của thầy Văn Như Cương. Thầy Văn Như Cương sinh năm 1937 trong một gia đình làm nghề dạy học chữ Hán (đồ Nho) tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Năm 1954, học xong phổ thông, ông ra Hà Nội học khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, ông trở thành cán bộ giảng dạy tại trường.

Bùi ngùi những kỷ niệm của thầy, trò trường Lương Thế Vinh với thầy Cương

(Kiến Thức) - "Tôi với thầy cùng bắt tay nhau cai thuốc lá nhưng tôi thì làm được còn thầy thì chưa", thầy Phạm Ngọc Toại mắt đỏ hoe kể về kỷ niệm với thầy Văn Như Cương.

Sáng 9/10, hay tin người bạn của mình qua đời - PGS.TS Văn Như Cương -Thầy Nguyễn Xuân Khang (SN 1949) - Hiệu trưởng Trường Marie Curie, cũng là người đồng sáng lập Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) không khỏi xúc động.
Vì sao lại lấy tên là trường Lương Thế Vinh?