Từ thợ sửa giày không chân đến Á quân cử tạ, người đàn ông ôm ước mơ diễn thuyết tại Đại học Harvard

Dù phải di chuyển bằng đôi tay chống trên ghế đẩu suốt 38 năm, anh chưa bao giờ đầu hàng số phận. Với ý chí phi thường, anh không ngừng học hỏi, rèn luyện và vươn lên, biến ước mơ diễn thuyết tại Đại học Harvard thành động lực sống.

Khởi đầu nghiệt ngã và nghị lực phi thường

Huang Huaquan năm nay 44 tuổi, đến từ Hà Nguyên, Quảng Đông, Trung Quốc. Anh đã mất đi đôi chân ở tuổi lên 6 trong một tai nạn.

Huang Huaquan sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Năm 6 tuổi, một tai nạn xe hơi kinh hoàng đã cướp đi đôi chân của anh, chỉ để lại phần gốc đùi. Gia cảnh túng thiếu khiến anh không thể lắp chân giả, buộc phải gắn bó với hai chiếc ghế gỗ nhỏ làm "đôi chân" suốt 38 năm ròng. Con đường học vấn cũng đành dang dở sau bậc tiểu học vì lý do sức khỏe.

Thế nhưng, nỗi đau thể xác và những khó khăn không thể dập tắt ý chí vươn lên của Huang Huaquan. Rời ghế nhà trường, anh không ngừng học hỏi bằng cách tự mày mò tiếng Anh qua từ điển và radio. Suốt 20 năm kiên trì, anh đã đạt đến trình độ giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, một thành quả đáng kinh ngạc chỉ từ sự tự học.

Không chỉ vậy, Huang Huaquan còn tìm thấy đam mê trong cử tạ. Năm 2003, anh được Hội người khuyết tật địa phương giới thiệu tham gia tuyển chọn vận động viên và chính thức bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp.

Anh đã giành được tổng cộng 2 huy chương đồng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương vàng tại 5 kỳ đại hội thể thao cấp tỉnh, đỉnh cao là tấm huy chương vàng hạng cân 65kg nam môn cử tạ nằm tại Đại hội thể thao người khuyết tật tỉnh Quảng Đông lần thứ 9 vào tháng 4 năm 2023. Dù nay đã giải nghệ vì lý do sức khỏe, anh vẫn duy trì cử tạ như một sở thích, biến nhà mình thành phòng tập nhỏ.

Từ thợ sửa giày đến người truyền cảm hứng

Sau khi giải nghệ, Huang Huaquan sớm đã có định hướng cho con đường mới. Anh học nghề sửa ô và sửa giày từ một người bạn khuyết tật. Đến năm 2017, anh bắt đầu mở quầy sửa giày trên đường phố.

Với sự phát triển của công nghệ, anh còn lập tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi sửa giày. Những video anh tự tin dùng tiếng Anh kể câu chuyện của mình, truyền tải những câu nói truyền cảm hứng đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Chính cách anh vượt lên số phận, sử dụng ngôn ngữ toàn cầu để chia sẻ đã biến anh từ một thợ sửa giày bình dị thành một người truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Tháng 5 này, Huang Huaquan đã chia sẻ một ước mơ "táo bạo" trong video của mình: "Tôi muốn đến Đại học Harvard để diễn thuyết một lần". Phát ngôn này nhanh chóng lan truyền, đưa câu chuyện nghị lực của anh đến gần hơn với cộng đồng mạng. Đoạn video đã chạm đến Hội Cựu sinh viên Harvard tại Bắc Kinh.

Anh Xu Liang, Chủ tịch Hội vô cùng xúc động: "Đối với một người đàn ông cầu tiến, tự cường như vậy, chúng ta nên có một phản hồi nhiệt tình".

Ngay lập tức, Xu Liang đã đăng video lên mạng xã hội, công khai ngỏ ý giúp đỡ Huang Huaquan thực hiện ước mơ đến Harvard. Ngày 30 tháng 5, Xu Liang xác nhận đã liên hệ được với Huang Huaquan và mời anh đến Bắc Kinh diễn thuyết vào tháng 8 tới. Buổi diễn thuyết dự kiến có sự tham gia của các thành viên Hội Cựu Sinh Viên Harvard tại Bắc Kinh, cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa và đông đảo người hâm mộ.

Trước chuyến đi sắp tới, anh Huang Huaquan bày tỏ sự mong đợi và biết ơn nhưng vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh. Không chỉ dừng lại ở việc giúp anh thực hiện ước mơ diễn thuyết, Xu Liang còn ấp ủ một hy vọng lớn lao hơn, giúp Huang Huaquan "đứng dậy lần nữa" nhờ sức mạnh của công nghệ.

Câu chuyện của Huang Huaquan là minh chứng hùng hồn cho thấy tinh thần và ý chí con người có thể vượt qua mọi giới hạn thể chất, biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực. Anh không chỉ là một người hùng của bản thân mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho cộng đồng, đặc biệt là những người khuyết tật.

Bạn có thể quan tâm