Từ người đánh giày đến “vua nông sản”, người đàn ông không chân giúp hàng trăm người khác đổi đời

Từ số vốn 7 tệ (25 nghìn đồng) ban đầu đến việc tạo việc làm cho hơn 800 người, từ một người đánh giày đến một chuyên gia thương mại điện tử, Jing Yinping đã dùng 27 năm kiên trì chống nạng để viết nên một huyền thoại cuộc đời.

Tại một lớp học thương mại điện tử ở Trung Quốc, Jing Yinping chống đôi nạng, mồ hôi lăn dài trên trán song điều đó không hề làm giảm đi nhiệt huyết giảng bài của ông.

“Khi livestream, hãy tự nhiên như đang trò chuyện với bạn bè cũ”, lời ông nói vừa thân mật vừa kiên định.

Ngồi phía dưới, Meng Juan, một bà mẹ bỉm sữa nông thôn ngày nào đang chăm chú ghi chép, đôi mắt lấp lánh hy vọng.

“Sau khi học thầy Jing, tôi không chỉ có thu nhập ổn định mà còn tìm lại được phẩm giá của một con người”, cô xúc động chia sẻ.

Bước ngoặt định mệnh và nghị lực phi thường

27 năm trước, định mệnh đã trêu đùa một cách tàn nhẫn với chàng cảnh sát phụ trợ đường sắt trẻ tuổi này. Năm 1997, Jing Yinping khi đó 26 tuổi, trong lúc ngăn chặn một vụ trộm cắp đã bị kẻ gian đẩy xuống từ đoàn tàu đang lao đi. Khi tỉnh dậy, bác sĩ báo tin: Ông bị liệt nửa người từ ngang hông. Chàng trai trẻ từng đi đứng nhanh nhẹn bỗng chốc bị số phận "ấn nút tạm dừng".

“Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà, cảm thấy đời mình đã hết rồi. Nhưng sự bướng bỉnh không chịu thua cuộc đã khiến tôi quyết định đứng dậy một lần nữa”, hồi tưởng lại chuyện cũ, ngón tay Jing Yinping vô thức vuốt ve những vết mòn trên chiếc nạng cũng là dấu ấn của thời gian.

Năm 1998, ông mượn 7 tệ (25 nghìn đồng), dựng một quầy đánh giày trước ga tàu Tương Dương. Hai chiếc ghế đẩu nhỏ trở thành "đôi chân" của ông, một miếng giẻ đánh giày là tất cả tài sản. Trong những ngày đông giá rét, đôi tay ông nứt nẻ, chảy máu.

“Lạnh nhất là khi ngón tay tê cứng không còn cảm giác, đánh giày xong mà không cầm nổi tiền”, nói đến đây, ông chợt cười.

Ông nói, có rất nhiều người tốt bụng, đánh giày 1 tệ nhưng đưa ông 10 tệ. Những ấm áp đó trở thành động lực để ông kiên trì. Vài tháng sau, Jing Yinping cuối cùng cũng tích cóp được chút tiền, thuê được một căn phòng nhỏ của riêng mình và bắt đầu định cư tại thành phố.

Từ bán trái cây đến "tay ngang" công nghệ

Khi cuộc sống dần ổn định, sự nghiệp của Jing Yinping cũng có bước ngoặt. Năm 2000, ông tìm được một địa điểm cố định để kinh doanh trái cây. Mỗi ngày, ông thức dậy từ rất sớm để nhập hàng, bất kể mưa gió đều túc trực ở quầy. Công việc này ông gắn bó suốt 17 năm ròng. Sự kiên cường và chăm chỉ đã giúp Jing Yinping gây dựng được danh tiếng và lợi nhuận từ quầy trái cây của mình.

Tuy nhiên, bước chân của Jing Yinping không dừng lại ở đó. Năm 2017, một câu nói vô tình của khách hàng đã thức tỉnh ông: “Trái cây trên mạng vừa rẻ vừa tươi”. Jing Yinping quyết định: Chuyển mình sang thương mại điện tử. Người "mù công nghệ" thậm chí còn chưa quen bàn phím này đã bắt đầu một thử thách mới.

“Họ đều nói tôi điên rồi nhưng tôi biết, đây là một cơ hội mới”, Jing Yinping vuốt ve những vết mòn trên bàn phím máy tính.

Không có nền tảng, ông viết các phím tắt lên mu bàn tay, thậm chí nằm mơ cũng học thuộc quy trình thao tác. Trải qua hết đêm này đến đêm khác thức trắng, ông lần lượt tham gia các khóa đào tạo thương mại điện tử, thậm chí tự túc chi phí đi xa đến Hàng Châu để học hỏi chuyên sâu. Cuối cùng, ông đã đạt được thành tích xuất sắc, giành được chứng chỉ giảng viên và chứng chỉ chuyên gia dữ liệu.

Lan tỏa giá trị và những thành tựu ý nghĩa

Sau khi học thành tài trở về, Jing Yinping không quên ý định ban đầu. Dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn Người khuyết tật quận Tương Châu, ông đã thành lập công ty cung cấp khóa đào tạo kỹ năng thương mại điện tử miễn phí cho người khuyết tật. Sau khóa đào tạo, ông còn giới thiệu việc làm hoặc hỗ trợ họ khởi nghiệp.

Đến nay, công ty đã cung cấp dịch vụ thuê ngoài chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp cho hàng trăm doanh nghiệp trên toàn quốc, trực tiếp tạo việc làm ổn định cho gần 200 người khuyết tật và hỗ trợ thành công hơn 600 người khuyết tật cùng nhóm yếu thế khác thực hiện ước mơ khởi nghiệp.

“Thầy Jing dạy chúng tôi rằng, người khuyết tật vẫn có thể làm nên chuyện”, học viên Wang Yunfeng nói với tấm lòng biết ơn. Sự cống hiến và nỗ lực của Jing Yinping không chỉ thay đổi số phận của người khuyết tật mà còn giúp họ tìm lại niềm tin và phẩm giá trong cuộc sống.

Bước chân của Jing Yinping không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ người khuyết tật. Ông luôn đau đáu với quê hương, mỗi mùa hè lại chống nạng dẫn dắt đội ngũ đi sâu vào đồng ruộng, tiến hành các buổi livestream hỗ trợ nông sản cộng đồng. Hơn 300 buổi livestream mỗi năm, doanh số nông sản đạt hơn 10 tấn mỗi ngày, ông giúp nông sản tìm được đường ra khỏi làng, nâng cao thu nhập của nông dân, đưa rau củ quả tươi ngon trực tiếp đến hàng ngàn hộ gia đình.

“Đã nhận được quá nhiều ấm áp thì tôi phải truyền đi”, đó là câu nói mà Jing Yinping thường xuyên nhắc đến.

Ông đã tích lũy hơn 4000 giờ phục vụ tình nguyện, quyên góp tiền và vật phẩm trị giá hơn 300.000 tệ (1 tỷ đồng), tặng hơn 200 bộ xe lăn và thiết bị phục hồi chức năng. Ông còn quy tụ những người khuyết tật tài năng lại với nhau, dùng những màn trình diễn đặc sắc để thể hiện sức sống kiên cường và vẻ đẹp của nghệ thuật, lay động và truyền cảm hứng cho vô số khán giả.

Ngày 24/6, Jing Yinping vinh dự có tên trong danh sách "Người Tốt Trung Quốc" năm 2025. Câu chuyện của ông đang truyền cảm hứng cho nhiều người dũng cảm tiến lên, nỗ lực không ngừng. Đối mặt với vinh dự, Jing Yinping ánh mắt đầy kiên định: “Đây không phải là điểm cuối, tôi muốn giúp nhiều người khuyết tật hơn nữa có một cuộc sống tốt hơn”.

Bạn có thể quan tâm