

Ở tuổi 34, bạn bè cùng lớp của tôi ai cũng đã ổn định gia đình. Có người đã có 2 đứa con. Còn tôi dù công việc ổn định nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Chả thấy con trai dẫn cô gái nào về, bố mẹ tôi lo sợ tôi bị gay nên mới vậy.
Vào ngày sinh nhật năm thứ 34 tuổi của mình, tôi quen biết được Thảo.Thảo là em họ của một người bạn ở trong hội bạn của tôi. Ngày hôm đó, Thảo đi cùng anh đến dự sinh nhật của tôi. Lần đầu gặp, tôi đã bị hớp hồn bởi mái tóc dài đen mượt, làn da trắng cùng cách ăn nói nhẹ nhàng của cô ấy.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tôi năm nay 36 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần nước ngoài. Chồng tôi là giám đốc một công ty xây dựng.
Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc chiêu đãi của người bạn. Khi đó, chồng tôi đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh quan tâm tôi rất nhiều khiến tôi cũng yêu anh từ lúc nào không hay.