Từ chối quay lại với vợ cũ, người đàn ông bị bố vợ sát hại

Một ngày nọ, sau khi từ chối quay lại với vợ cũ, anh Vương đi làm bình thường. Không ngờ ông Tông - bố vợ cũ của anh Vương lại cảm thấy uất ức thay con gái.

Theo thông tin đăng tải, anh Vương, ở Túc Châu, An Huy, Trung Quốc, đã kết hôn với vợ là cô Tông vào tháng 5/2015. Sau khi kết hôn, cả hai sinh được hai cô con gái, nhưng họ thường xuyên cãi vã và có mối quan hệ bất hòa.
Không muốn nhìn mặt nhau nữa, cả hai ly hôn vào tháng 9/2020, mỗi người nhận nuôi một cô con gái. Thế nhưng ly hôn chẳng bao lâu, cô Tôn lại muốn tái hôn với anh Vương. Sau thời gian suy nghĩ, cảm thấy khó mà hoà hợp, anh Vương từ chối đề nghị quay về bên nhau của vợ cũ.
Tu choi quay lai voi vo cu, nguoi dan ong bi bo vo sat hai
Ảnh cưới của cô Tông và anh Vương.  
Nhiều lần như vậy, cô Tông vẫn không bỏ cuộc, tìm đến anh Vương xin nối lại duyên xưa. Song, anh Vương rất kiên quyết, cứng rắn, lần nào cũng từ chối thẳng thắn.
Một ngày nọ, sau khi từ chối vợ cũ, anh Vương đi làm bình thường. Không ngờ ông Tông - bố vợ cũ của anh Vương lại cảm thấy uất ức thay con gái.
Ngày xảy ra vụ việc, ông Tông mang theo một con dao làm bếp tìm đến tận phòng làm việc của anh Vương. Ngay khi vào phòng, ông Tông chém con rể cũ nhiều nhát, khiến anh Vương gục ngã xuống đất.
Sau khi gây án, ông Tông bỏ đi, anh Vương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bị tổn thương quá nhiều nên không qua khỏi, qua đời không lâu sau đó tại bệnh viện.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Túc Châu, tỉnh An Huy, bố vợ của Vương sau khi gây án đã đến đồn cảnh sát đầu thú.
Mới đây, vụ án được đem ra xét xử, ông Tông bị phán định tội cố ý giết người, kết án tử hình, tước quyền công dân.

Chưa kịp mừng vì nhận tiền của bố vợ, tôi “ngấm đòn” với chiêu của ông

 Tôi vẫn cố gắng làm cho bố vợ được vui. Vì biết rằng gần đây sức khỏe của ông không được tốt như trước.

Vợ chồng tôi sống với nhau đã được 15 năm. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, đủ để xây nhà và tiết kiệm được một khoản nhỏ.

Tôi từ chối cô đồng nghiệp, sang nhà bố vợ mà choáng với thứ ông cho

Đến cuối tuần, tôi đưa vợ về chơi nhà ngoại. Sau khi cơm nước xong xuôi, vợ tôi và mẹ vợ xuống bếp rửa bát, chỉ còn tôi cùng bố vợ uống trà xem tivi.

Tôi 32 tuổi, lấy vợ 2 năm rồi và vợ chồng vẫn chưa sinh con. Tôi thì chẳng còn trẻ nữa nhưng vợ mới 25 tuổi nên cô ấy còn muốn tự do thêm. Kế hoạch của chúng tôi là sau khi mua được nhà thì sẽ sinh em bé để cả gia đình có chỗ ở thoải mái cố định.

Một thời gian trước tôi có chuyến công tác dài 3 ngày, đi cùng cô đồng nghiệp trẻ trong công ty. Cô đồng nghiệp này tên Loan, khá xinh đẹp, trên công ty chúng tôi cũng không thân thiết cho lắm, chỉ gọi là xã giao bình thường thôi.