Trước khi bị đâm chết, cô gái Tuyên Quang đang phê ma túy với 3 người đàn ông

(Kiến Thức) - Theo cơ quan công an, trước khi Thảo bị Thúy đâm chết, cô gái quê Yên Bái ở trong phòng sử dụng ma túy cùng 3 người đàn ông, kết quả xét nghiệm các đối tượng dương tính với ma túy.

Ngày 31/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Thanh Thúy (SN 1996), trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi giết người.
Quá trình điều tra, Hoàng Anh Tuấn (SN 1986, trú tại huyện Yên Sơn, người yêu của Thúy) khai nhận, trước ngày xảy ra vụ án, Tuấn đã mua ma túy của một đối tượng trú tại phường Nông Tiến (TP. Tuyên Quang) và dùng cùng Phạm Ánh Thảo (SN 1995, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Khi 2 người bạn của Tuấn là Diệp Quốc Hưng và Nguyễn Văn Khoa đến chơi thấy trong chiếc cóng còn ma túy đã sử dụng tiếp.
Tại cơ quan điều tra, qua test nhanh phát hiện cả Tuấn, Khoa, Hưng đều dương tính với ma túy. Cơ quan CSĐT cũng thu tại hiện trường phòng trọ của Tuấn các dụng cụ sử dụng ma túy.
Truoc khi bi dam chet, co gai Tuyen Quang dang phe ma tuy voi 3 nguoi dan ong
 Đối tượng Lê Thanh Thúy.
Trước đó, Thúy yêu Hoàng Anh Tuấn từ năm 2015 đến nay. Trong quá trình yêu, tháng 6/2017, Thúy phát hiện Tuấn có quan hệ tình cảm với nạn nhân Thảo. Do ghen tuông tình ái, khoảng 18h ngày 16/7, Thúy từ chỗ làm (nhân viên ở quán karaoke) Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã bắt taxi đón 2 người bạn đến nhà trọ của Tuấn ở thôn Chè Đen 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).
Khi đến nơi, Thúy gõ cửa một lúc sau Tuấn mới ra mở. Cho rằng, giữa bạn trai và Thảo đang có quan hệ “mờ ám”, khiến Thúy càng bực tức. Thúy vào phòng bếp thấy con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), Thúy nhặt lên cầm trên tay rồi đi vào phòng ngủ của Tuấn.
Khi mở cửa phòng ngủ, phát hiện bên trong phòng có Hưng, Khoa và Thảo, Thúy liền chửi Thảo về việc biết Thúy và Tuấn yêu nhau nhưng Thảo vẫn quan hệ yêu đương với bạn trai của mình...
Khi Thảo đứng dậy định phân trần thì Thúy liền lao vào dùng dao đâm nạn nhân. Trước sự việc này, Khoa lao vào can ngăn thì bị Thúy đâm xước da ở ngực và đối tượng tiếp tục lao về phía Thảo, vung dao đâm một phát trúng vào vùng ngực bên trái khiến cô gái quê Tuyên Quang tử vong.
Sau khi gây án, Thúy rời khỏi hiện trường. Đến 23h cùng ngày, Thúy đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú về hành vi giết người.
>>> Xem thêm video: Rút dao, đâm chết tình địch trước mặt bạn gái cũ

Nguồn: ANTV.


Thấy bạn gái cũ ngồi nhậu, kéo đồng bọn đâm chết “tình địch“

(Kiến Thức) - Do ghen tuông mù quáng, Thuận đã rủ đồng bọn đến đánh “dằn mặt” tình địch của người yêu cũ. Trong lúc xô xát, Thuận rút dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Thông tin tới báo chí vụ án mạng đâm chết tình địch, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối với Tạ Kim Thuận (SN 1998, quê tỉnh An Giang), Bùi Huy Định (SN 1989, quê tỉnh Nam Định), Đinh Hồng Giang (SN 1993, quê tỉnh Tuyên Quang) để điều tra xử lý hành vi “Giết người”.
Thông tin ban đầu, trước đó tối 25/3, anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1989, quê tỉnh Đồng Nai) và chị Nguyễn Thị Ngọc T. (bạn gái H.) đang ngồi nhậu cùng một nhóm bạn trước một phòng trọ trên địa bàn phường Dĩ An thì Tạ Kim Thuận (bạn trai cũ của chị T.) nhìn thấy.

Yêu không được, dùng “bùa ác” ám hại tình địch

Thầm thương trộm nhớ cô gái trong làng nhưng không được đáp trả, chàng trai đã dùng đến thuật yểm bùa tình địch để hãm hại chú rể ngay trong ngày cưới.
 

Câu chuyện yêu không được, dùng “bùa ác” ám hại tình địch xảy ra ở làng Gia Rít (xã Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cách đây hơn 10 năm.

Ghen tuông, chồng U60 đập chết người nằm cạnh vợ

Nửa đêm, ông Đào leo tường vào nhà thấy vợ đang ngủ cạnh người đàn ông khác, nên đã không kiểm soát được hành vi, ra tay giết chết người này.

Ngày mai (6/11), TAND TP.HCM sẽ đưa vụ Nguyễn Đào (sinh năm 1957, ngụ quận Tân Bình) ra xét xử về tội Giết người.

Trước đó VKS đã hoàn tất cáo trạng, cáo buộc bị can Đào có hành vi giết người “đê hèn” và khẳng định bà Mai - vợ Đào - có ngủ chung cùng ông Hà (sinh năm 1978) nhưng không quan hệ bất chính. Trong khi đó ông Đào khẳng định mình giết "tình địch" vì bị vợ xua đuổi và ghen tuông khi thấy vợ nằm ngủ cạnh ông Hà.