Trốn nã 13 năm, bị bắt khi vừa về quê ăn Tết

Bị tuyên 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, Hưng bỏ trốn 13 năm mới bị bắt khi vừa trở về cố hương.

Công an tỉnh Bình Dương mới đây đã bắt giữ đối tượng Mai Văn Hưng (SN 1981, trú xã Tân Hưng, huyện Bến Cát, nay là huyện Bàu Bàng) trốn truy nã 13 năm về tội Cố ý gây thương tích.
Mai Văn Hưng tại cơ quan điều tra.
 Mai Văn Hưng tại cơ quan điều tra.
Theo đó, năm 2005 Hưng đánh người gây thương tích sau đó bị Tòa án tuyên 4 năm tù. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong thời gian này, Hưng chạy qua các tỉnh Đồng Nai, TP. HCM làm thuê.
Ngày 12/2, Hưng trở về huyện Bàu Bàng thăm gia đình thì bị bắt giữ.
Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Những lần phối hợp bắt kẻ trốn nã của Interpol Việt Nam

Trong 5 năm trốn truy nã, Giang Kim Đạt đã di chuyển qua nhiều nước Châu Á sinh sống. Còn cuộc "đào tẩu" của Dương Chí Dũng ngắn hơn, dù có nhiều người giúp sức.

Ba tháng rời ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) lên làm Cục trưởng Hàng hải, ông Dương Chí Dũng bị nhà chức trách phát hiện có nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế khi điều hành Vinalines.

Gia đình 5 người tử vong ở TP HCM bị sát hại dã man

(Kiến Thức) - Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, nhà chức trách bước đầu xác định, cả gia đình ông chủ tiệm gia công ngành cơ khí bị sát hại dã man từ nhiều ngày trước đó.

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng 5 người tử vong ở TP HCM, tối 15/2, thông tin mới nhất PV Kiến Thức vừa nhận được, các nạn nhân là vợ chồng chủ cơ sở gia công cơ khí, kinh doanh hàng Inox cùng 3 con nhỏ.
Vụ thảm sát kinh hoàng làm 5 người trong cả gia đình tử vong được phát hiện ngay trong ngày 30 Tết gây rùng động dư luận TP.HCM.
Vụ thảm sát kinh hoàng làm 5 người trong cả gia đình tử vong được phát hiện ngay trong ngày 30 Tết gây rùng động dư luận TP.HCM. 

Những công dân "nhí" đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018

(Kiến Thức) - Vào thời khắc giao thừa, nhiều bậc cha mẹ hạnh phúc ngập tràn khi được chào đón đứa con yêu của mình. Đây cũng chính là những công dân đầu tiên của năm 2018 Mậu Tuất.