Gia đình 5 người tử vong ở TP HCM bị sát hại dã man

(Kiến Thức) - Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, nhà chức trách bước đầu xác định, cả gia đình ông chủ tiệm gia công ngành cơ khí bị sát hại dã man từ nhiều ngày trước đó.

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng 5 người tử vong ở TP HCM, tối 15/2, thông tin mới nhất PV Kiến Thức vừa nhận được, các nạn nhân là vợ chồng chủ cơ sở gia công cơ khí, kinh doanh hàng Inox cùng 3 con nhỏ.
Vụ thảm sát kinh hoàng làm 5 người trong cả gia đình tử vong được phát hiện ngay trong ngày 30 Tết gây rùng động dư luận TP.HCM.
Vụ thảm sát kinh hoàng làm 5 người trong cả gia đình tử vong được phát hiện ngay trong ngày 30 Tết gây rùng động dư luận TP.HCM. 
Theo đó, danh tính các nạn nhân là ông Mai Xuân Chính (46 tuổi) cùng vợ Mai Thị Hồng (37 tuổi) và 3 đứa con (2 gái, 1 trai từ 6 đến 13 tuổi). Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, nhà chức trách xác định các nạn nhân đều bị sát hại. Trong đó chị Hồng nằm chết với nhiều vết đâm trên người ngay cửa ra vào ở căn nhà trong hẻm số 131, đường số 7, KP8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Tại căn phòng ngủ đầu tiên trong nhà nói trên, thi thể 2 đứa con gái của vợ chồng ông Chính bị giết nằm trên nệm; còn ở phòng ngủ cạnh bên là thi thể cháu Mai Xuân Triệu. Riêng ông Chính bị cắt cổ trong phòng ngủ của 2 vợ chồng.
Theo thông tin từ những người hàng xóm, chiều 27 Tết (12/2), ông Chính tổ chức tất niên cho công nhân làm việc tại cơ sở gia công cơ khí. Sau đêm đó, người dân thấy nhà ông Chính đóng kín cửa nên ngỡ tất cả đã về quê nghỉ Tết.
Đến sáng nay 30 Tết (15/2), một người đến giao hàng thì phát hiện thi thể chị Hồng nằm ngay cửa nhà nên truy hô. Khi Công an có mặt kiểm tra thì tiếp tục phát hiện thi thể cả gia đình nạn nhân.

Ảnh: Bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường chiều 29 Tết

Ngày 14/2 (tức 29 Tết), ngày đầu chính thức nghỉ Tết, các bến xe, đường phố Hà Nội đều rất thông thoáng, khác hoàn toàn so với những Tết trước đây.

Hôm nay 14/2 (tức 29 Tết), ngày đầu chính thức nghỉ Tết, các bến xe, đường phố Hà Nội đều rất thông thoáng, khác hoàn toàn so với những Tết trước.

Hôm nay 14/2 (tức 29 Tết), ngày đầu chính thức nghỉ Tết, các bến xe, đường phố Hà Nội đều rất thông thoáng, khác hoàn toàn so với những Tết trước.

Chiều cuối năm đặc biệt trên tuyến đường nguy hiểm nhất TP.HCM

(Kiến Thức) - Người dân sống trên tuyến đường "rất nguy hiểm" đang có được những ngày thật sự bình yên, đường phố vắng vẻ, sạch sẽ khi những chiếc xe container, xe bồn, xe tải...ngưng hoạt động trong dịp Tết Mậu Tuất.

Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn qua địa bàn phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) nhiều năm qua được xem là "đường tử thần" khi thường xuyên xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của bao con người. Người dân qua lại hàng ngày trên tuyến đường này càng vô cùng lo lắng khi mới đây, cơ quan chức năng treo hàng loạt băngrôn cảnh báo đây là "đường rất nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn giao thông".
Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn qua địa bàn phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) nhiều năm qua được xem là "đường tử thần" khi thường xuyên xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của bao con người. Người dân qua lại hàng ngày trên tuyến đường này càng vô cùng lo lắng khi mới đây, cơ quan chức năng treo hàng loạt băngrôn cảnh báo đây là "đường rất nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn giao thông". 

Đường phố TP.HCM ngập sắc hoa trưa 30 Tết, dân buôn méo mặt

(Kiến Thức) - Khắp các tuyến đường từ trung tâm ra đến vùng ngoại thành ở TP.HCM đến trưa nay 30 Tết (15/2) ngập tràn sắc hoa đủ màu sắc, chủng loại. Tuy nhiên, trái với không khí rực rỡ này là nỗi buồn của những người kinh doanh vì buôn bán ế ẩm...

Giữa trưa nay 30 Tết (15/2), những giờ cuối cùng chuẩn bị đón giao thừa mừng năm mới Mậu Tuất, đường phố TP.HCM từ trung tâm ra đến các quận, huyện ngoại thành tràn ngập sắc hoa rực rỡ.
Giữa trưa nay 30 Tết (15/2), những giờ cuối cùng chuẩn bị đón giao thừa mừng năm mới Mậu Tuất, đường phố TP.HCM từ trung tâm ra đến các quận, huyện ngoại thành tràn ngập sắc hoa rực rỡ.