Trộm được túi, tên trộm "trắng đêm không ngủ" thấy thứ bên trong

(Kiến Thức) - Mới đây, một tên trộm ở Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc lấy trộm một chiếc ba lô thành công. Khấp khởi tưởng vớ được vật có giá trị, khi về đến nhà, mở túi ra, tên trộm hoảng sợ, thậm chí trắng đêm không ngủ.

Theo đồn cảnh sát Tân Sinh, Từ Châu, vào cuối tháng 2 vừa qua, họ nhận được tin báo rằng một chiếc ba lô của một chủ cửa hàng ở chợ Tuyên Võ bị mất cắp. Trong chiếc ba lô bị mất cắp có nhiều tiền mặt.
Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra, cho kiểm hết các camera giám sát xung quanh khu vực chợ để tìm nghi phạm trộm túi.
Trom duoc tui, ten trom
 
Màn hình một camera giám sát cho thấy, một người phụ nữ trung tuổi đã lấy trộm chiếc ba lô này.
Khi lấy trộm thành công, người phụ nữ có dấu hiệu vô cùng hoảng loạn, chạy đến bãi đậu xe ở chợ và leo vội lên một chiếc xe bus.
Lên đến xe, vẫn chưa hết sợ hãi, người phụ nữ này không ngừng dùng tay đập vào ngực, mong bình tĩnh lại.
Trom duoc tui, ten trom
 
Qua theo dõi thêm, cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính của nghi phạm. Mới đây, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm họ Hồ trong một căn nhà cho thuê ở khu Vân Long, thành phố Từ Châu.
Tại đây, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc ba lô bị đánh cắp có chứa 34.000 tệ tiền mặt (khoảng 120 triệu đồng).

Mời quý vị xem video: Kỳ quặc thú vui đi ăn trộm để giải sầu. Nguồn video: VTC14

Lúc bị bắt, người phụ nữ cũng thú nhận rằng, khi lấy trộm chiếc ba lô, cô không ngờ rằng trong đó lại chứa nhiều tiền mặt đến vậy. Vì thế, khi mở ba lô ra, cô sợ hãi đến chóng mặt, thậm chí còn nôn mửa.
Ngay sau đó, cô Hồ bị cảnh sát giam giữ hình sự, vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý.

Bắt được “tên trộm gà” và kết cục ngược "cười không nổi"

(Kiến Thức) - Cảnh sát phát hiện, "tên trộm gà" lẻn vào vườn rau của ông lão là một đứa trẻ cùng làng. Sáng sớm cậu bé đã lẻn vào vườn rau của ông lão là vì muốn dùng wifi chùa chứ không hề có ý định bắt trộm gà. 

  • Mới đây, cảnh sát huyện Giang An, thị Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được báo cáo của một cụ ông, nói rằng ông đã phát hiện tên trộm gà, nhờ cảnh sát giúp đỡ.
Sau khi tới hiện trường, cảnh sát biết được rằng, cách đây không lâu, ông bị mất một con gà, không thể tìm thấy nó.

Đẻ xong xuôi, đến chết người phụ nữ mới phát hiện điều kinh dị

(Kiến Thức) - Các bác sĩ tìm thấy một "hòn đá" lạ trong bụng của cô Colombe Chatri. Toàn bộ bên ngoài "hòn đá" bị vôi hóa. Sau khi tách từng lớp, các bác sĩ phát hiện cơ thể của một em bé. Trước đó, cô phải trải qua ca sinh đẻ giả.

Mặc dù câu chuyện sinh đẻ kỳ lạ xảy ra từ thế kỷ 16, thế nhưng đến tận ngày nay, nó vẫn gây được sự chú ý đặc biệt bởi tính chất ly kỳ, khó tưởng tượng nổi.
Theo thông tin đăng tải, cô Colombe Chatri và chồng sống ở thành phố Sens ở Pháp. Năm 1554, cô Colombe Chatri 40 tuổi, mang thai lần đầu. Giống như bao bà bầu khác, kinh nguyệt của cô dừng lại, bụng to hơn và thi thoảng, cô cảm thấy như em bé đang chuyển động trong bụng mình.